Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khóc lóc j, khóc là có tội với Chi bộ Trà chanh, mày hơn pác 10kg ](*,) mày nên vui chứ ko nên buồn :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng đang định bẩu chị dư thế đới ... . Những mặt hàng gì mà khách hay dùng thì chị gửi qua nhà E 1 ít, có khách mạn này thì E ship cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xế E làm bà chủ bánh tráng luôn hử ? Ô tê. Mai iem có đi ọp trà chanh chém gió. Mai iem mí chị thầm thì nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay E đọc xong mà cười ko ngậm miệng đc. Tưởng tượng Cáo Anh nhuộm hồng thì ko biết dư lào ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em trốn làm cả chiều để đi cà phê với bạn em từ sài gòn ra. 1 Tháng trc với bao nhiêu vật vã đau khổ bạn em dứt bỏ công việc ngoài này để vào trong đó với mục đích là hi sinh vì gia đình rồi với quyết tâm là dù công việc thế nào cũng chịu được ( Mặc dù lúc đó em cũng đã nói với bạn em là cv đó sẽ là 1 sự thất vọng lớn ) thế nhưng lúc đó bạn em vẫn quả quyết là đã chấp nhận rùi và hôm nay bạn em ra và thông báo là đã xin nghỉ việc. Em cũng vui vì dù sao bạn em cũng đã dũng cảm vượt lên chính mình dám từ bỏ để làm điều mình muốn. Sau 1 tháng với bao nhiêu điều phải trải qua, gặp lại bạn em cứ nghĩ cái vấp ngã đấy đã khiến bạn em thay đổi phần nào tính cách nhưng thực sự thì đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời . Bạn em vẫn thế, vẫn là cô tiểu thư em từng biết, không có gì thay đổi cả . Luôn sợ mất mặt, cái tôi vẫn to đùng đùng. Tự nhiên em chỉ muốn nói với bạn em là có nhiều người thất bại ko phải vì những nguyên nhân ngoại cảnh hay bất cứ ai cả mà bắt nguồn từ chính bản thân mình...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E thấy cô bán thịt nhợn gần nhà E có cái máy xay thịt bằng điện, cái nồi xay là nguyên cái nổi nhôm như mình dùng ý, trong có gắn các lưỡi xay. E thấy xay tít lắm. Ấn điện rèo cái là đc. Mà sạch sẽ, tiện ko nhiều cái xay = tay. E nghĩ cái đấy chắc xay đc đậu vì có cô còn xay cả 1/4 con chim bồ câu cơ mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À quên chị Luc ơi con gái xinh quá đi ý ạ. ui sao mà yêu thế. Trộm vía. Cái Kều này nó đúng là nhìn xa trông rộng )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái món này fai mát mát măm mới ngon. Mùa hè thì đúng là chui vào bếp rán thì là cực hình ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con rể chị đương nhiên là đẹp, chiều vợ thì tốt chứ sao. Cứ noi gương bố vợ là chuẩn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái đó là kiểu lưỡi cắt máy nghiền để nghiền đậu được đó chị. Nhưng em toàn xay đồ cho bé vì nó bé vừa đủ (nhưng phải cho nước nó vào thì mới xay bột cho bé được chị ạ)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bông nhận phân phối đi bạn mở hàng nhé. Mẹ bạn xem quảng cáo cứ hỏi sao cái nem vỏ nó dầy. Hóa ra là có cái bánh tráng của Mẹ QQ. Bông để bạn mở hàng cho đông khách nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quả này ko liên quan đến tui nên là ko cần bà ạ. Mai tôi qua nhà bà lấy nho thoai. Keke !
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 ô bắt đc nàng này ở nhà chị kún công nhận toppic này tăng trang nhanh kinh khủng..các chị ý cao thủ 88