Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihihihi đúng là bông . đôi khi tôi nghĩ học nhiều rồi cũng chỉ muốn làm con buôn.......chồng thì bảo học xong anh xin việc cho vợ nhưng bảo em ko thích em học cho có cái bằng học xong em đi buôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghe chuyện của chị mà E run. Vừa nãy E đi về cũng gặp vụ tai nạn mà ko dám đứng lại xem. E đi đường vừa đi vừa ngắm cảnh thôi, chả dám tít lên đầu 4.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À được cái cái bạn ngồi cạnh em hiền vô tư lắm nên cũng đưa. Điên thế ạ ](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 \ Ko đọc nổi cái Kún viết j, có phải là " Hôm nay em od rồi" ko cả nhà, thế thì hức hức Chuyển sang ăn sáng bằng bánh da lợn nhà Lì vậy :-(
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ))))))))))))))))))))))) Ôi sao lại hiền thế nhỉ. Nhưng đôi khi như thế lại hay. Đuôi co thì cũng ko giải quyết được gì. Như em thì lần sau em né, em trách và cạch luôn!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tên các chị trên Bếp đặt cho. còn muốn biết sao lại hồng tuyết thì lội lại xem sự tích nhé ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hhehehe bạn chịu thôi. Lội để biết tên hồng tuyết xong bạn ngất trên cành quất luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đại Ca ơi iem giảm đc 2k rùi. Giờ E mới chạm đầu 5 thôi nhá. Bí quyết là : Cắm hoa thật nhiều ... :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Úi giời ơi đúng là trêu tức nhau này chị Chip ơi. Kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra chị Khét nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thính đnag ở nhà rồi nhưng chưa chuyển cho mọi người được thôi. Bác đnag ghi sổ nợ mọi người: Nợ thính: Khét, Ỉn, Bông . Nợ tiền Ong 80k chưa chuyển được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày ko fai bơm Nhật nhá Lai ừn Cu. Đại Ca nhà chị có mà thiếu giống gì món này. Tuần 8 shoot cơ mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E nhìn thấy có tên E là E mừng rồi. Hôm nào bác tiện đi ọp ẹp thì bác cắp đi cho E 1 ít là đc ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Khoai ơi, Chóe ơi, e hồi hộp quá, hôm nay con hĩm bắt đầu ăn dặm nhá. E cho nó ăn bột ngọt gạo sữa của Nestle thôi, rẻ bèo, mặc dù còn 2 hộp Beladine vị mật ong và bánh qui dưng cứ cho ăn dở trước đã rồi ăn ngon sau, con nhà kém điều kiện mà , tập cho nó quen từ bé. Trưa bà nhắn nó ăn đánh vèo hết 4 thìa = 200ml. Chiều lại làm đánh réo thêm 1 đĩa như thế nữa, tưởng nó ăn nhiều thì bỏ sữa dưng nàng vẫn bú đủ 2 lượt hấp bình, mỗi lượt là 3 bình x 120ml. Mà từ hôm qua hết Goon sample, nó bị hăm mí chết chứ? bím đỏ như nhót...huhu..xót ơi là xót, ko hiểu nó có đau đớn khó chịu gì ko dưng cứ cười hềnh hệch. Hôm nay ở nhà bà cho cởi chuồng suốt, lót miếng tã thôi. Lúc bà về, nó vẫn cởi chuồng chổng mông tranh nhau Ipang với thằng anh.E vừa chuẩn bị xong cơm cháo, chuẩn bị cho thằng kia ăn rồi kéo nhau đi tắm táp, quay ra thấy bà con nhoe nhoét mứt...huhuh.... tay bưng cơm, canh nóng dẫy, tay kéo con ra khỏi đám mứt, nó biết bò quay rồi nên nó quay tứ tung, mứt cứ gọi là xoa đều khắp cái sàn nhà và ngừoi ngợm nó. Ôi sao mà cái giây phút ấy nó thăng hoa quá xể đi được...huuhuh...Ném cơm canh đấy, bế thốc nó lên gác, bế kiểu gì mứt cũng dính vào ngừoi mẹ , phải nhét nó ngồi lọt thỏm trong cái chậu nhựa xinh xinh chuyên ngâm bím của nó xong rồi xối nước, mà nó thấy nước nó nghịch lắm, đạp lanh tanh bành, bím , đùi thì khép chặt nhg chân đạp loạn cả lên, rửa mấy lần mà vác bà ấy vào lau lại thấy mứt vàng ệch ở bẹn, rửa đi rửa lại mới sạch. Èo người mẹ ướt đẫm, ko phải nước mà là mồ hôi. Hầu bà con xong thì hò ông con lên tắm trước, ăn sau vậy vì cả chiều nó lẻn ra đường chơi đánh cầu lông, nó mới đánh mà, gặp ai cũng gạ đánh cầu lông..ngừoi ngợm bẩn thỉu, nhễ nhại. 2 đứa sạch sẽ thì nhốt trên phòng, mẹ huỳnh huỵch lau chùi đám mứt lan rộng khắp nhà, cọ rửa, phi tang mãi mới xong, ghê ghê nên chả dám ngồi chỗ ấy nữa. Sao ko ai làm 1 chương trình thực tế về chủ đề này nhỉ? E nghĩ là sẽ sinh động hơn hẳn 3 cái lăng nhăng nhố nhít ấy.Toàn pha khóc ra máu, cười ra nước mắt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cún yêu huế ơi cái hạt sen của em ngon cực kỳ mê ly quá, ninh tí đã bở nước trong vắt, sen mềm thơm, chẹp, chị mày lại tăng cân nữa đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 2Cu ơi, cái bánh tráng Bò Bía này có để đc lâu ko nhể, nếu đc thì chị lấy chục gói luôn, chắc gói nem 4 lần thì hết, khoảng 2 tháng j đấy!