Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hoàng kim, hoàng kim... Nhân vụ cắm hoa: uhuhuhu....ko dám nghĩ đến vụ hôm qua, hi vọng là sang tháng mí phải hầu lại, đêm nay được chém tuyệt đối.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lục lại fb, nhìn cái ảnh này của Sô, thấy đẹp và tinh khiết thế. Sô ơi cho chị copy về đây nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi chị pha trà xanh đặc rửa bim cho bé hiệu quả lắm. Mèo nhà em đóng bỉm suốt mà ko bị hăm tí nào luôn c a
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xế là Đại Ca của E lại ca bài ngày xưa ơi hử ? Mỗi lần nghe chuyện cắm hoa nhà bác mà E toát mồ hôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún có biệt tài tả thực cực kỳ sinh động, đọc xong ng chị cũng toát hết mồ hôi vì cứt với đái Vụ ăn dặm, trộm vía em Sa quá, ăn thế mới gọi là ăn chứ, mà đã cho ăn 2 bữa/ngày luôn cơ à, nghe ngóng xem tiêu hóa của em sao nhé, nếu ko ổn lắm thì cứ ăn 1 ngày 1 bữa thôi đã. con nhà chị mà bị chớm hăm thì rửa nước chè tươi vài lần/ngày là hết ngay, mỗi lần thay bỉm đèu rửa rồi bôi tý bepthaben ( chăc là viết sai), em thử làm xem sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đội cái mũ giống Junior Master Chef...moa...moaaaaaaaaaaaaa....mai bác vào bác bế con nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 He he đấy là bt nhá. Con Mèo nhà tôi hôm trước về ông nó bảo bỏ bỉm cho đỡ nóng. Thế là con bé em nó đến chơi nó lại ăn xong trước, và trong mâm cơm nàng bế Mèo xong nàng hét ầm lên. TRời toét tòe loe thơm lừng cả mâm cơm. Ra áo, ra tay nó cho con bé ngồi xuồng ra cả chiếu ăn, rồi cứ thế ọe liên tục như nghén. Mình nhìn mà buồn cười quá cơ. Ko hiểu nó có con thì tính thế nào chứ cảnh này tái suất liên tục đấy!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihihih nhận đc lời khen của chị là em mừng lắm ạ, sen có vị ngọt của sen nên chị cho vừa vừa đường ạ ko sợ béo ạ...tối tối chị nhà anh giai tập thể dục cùng là lại đâu vào đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihh...chị quên công thức chẻ sợi tóc làm tư của em rồi. khổ e chỉ định là cho ăn 1 bữa thôi dưng mà nó hừng hực, mồm lúc nào cũng há chị ơi, vừa buồn cười, vừa tội, cứ anh nó ăn gì là nó lại nhặng lên, há mồm đớp đớp như cá đớp ô xy ấy. Thằng kia ăn sinh tố bơ nó cũng đòi liếm dưng e dặn bà cấm vì có sữa tươi. Từ hôm qua bà đã ngâm lá chè cho nó rồi, e bôi cái kem bác Diệu vác ở bển về nữa, cũng đỡ hơn rất nhiều rồi đấy. Nó ăn được hoa quả chưa chị nhỉ?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị mô tả sinh động quá...ko biết tính chị thế nào....chứ phải vào tay em. Là em bỏ luôn cơm ko tài nào ăn đc, vì ăn kiểu gì cũng liên tưởng đến món mứt vừa chiến đấu xong....nên nếu có mứt ( khi be em còn nhỏ) ko có bố ở nhà mẹ mới xử lý còn có bố thì em trao trả sản phẩm cho bố nó ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hoa quả ăn tốt rồi, chị ăn j cũng dí vào mồm cho con hĩm mút mát tý, nhưng cho ăn ít thôi nhé, cái j mới ăn cũng cho ăn 1 tý thôi để theo dõi tiêu hóa, thấy ổn thì lần sau ăn nhiều theo nhu cầu của em đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối zồi, con Bống ngày xưa cũng thế này chị ơi. Ngày nó còn nhỏ em toàn cho nó tắm trong phòng, mà con bé này chuyên có trò đang tắm thì ị luôn vào chậu tắm. Nhấc vội nó ra xi cho hết rồi lau chùi, đặt lên giường để đi lấy chậu nước khác tắm lại cho chị í thì lại xoẹt cho 1 bãi giữa ga giường, em đã cẩn thận quấn khăn bông rồi mà nó hứng chí đạp tung cả khăn. Lại loay hoay bê chậu nước vào tắm lại rồi quay ra dọn dẹp giường chiếu. Có hôm đang tắm, nó cũng lại ị, mà nhà tắm lại có người vào chiếm mất, ứ lấy đc nước, lúc đấy phải chạy mấy tầng gác để lấy nước nóng ở phích rồi nước lọc ra pha để tắm lại cho nó. Nhục ko để đâu cho hết. Giờ nó lớn thì có trò của lớn nhưng đúng là những lần như này nhớ mãi chị nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh lúc đầu tao hưởng thụ, khoan khoái, xong chuyển sang vã mồ hôi, từ đít lên lưng, từ lưng sang bụng, từ bụng qua bẹn...vẫn chưa thấy tín hiệu vui, thế là chuyển sang giai đoạn tụt huyết áp, tụt chán huyết áp lại tăng cũng chưa thấy dấu chấm dứt thế là lại chuyển sang giai đoạn tut đường huyết, lại tụt lên rồi tụt xuống, đến lúc ngừoi đổ đánh cục 1 phát xuống nền nhà mình mới thở đánh phào cái, vừa quáng quàng vơ mảnh quần manh áo lại thấy cánh tay dài mét rưỡi kéo vào...thế là lại tụt lên, tụt xuống...đấy, bảo sao chả dám hẹn chị e lên chém đêm, toàn lỡ thôi :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cho tủ lạnh chị nhé, ngăn mát thôi, bánh này nếu hơi khô thì chị bọc cái khăn ẩm một tý nhé.
ảnh chị sô đẹp quá nhìn tinh khiết, tự hào là gái việt nam...tự nhiên xem ảnh em cứ lân lân cái cảm giác tự hào thế chứ nị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị ơi có cái cho con ăn hoa quả đấy em vừa mua cho con Mèo nhà em ở Kidplaza. Nó có cái lưới gắn với cái cầm tay (cho hoa quả vào cái lưới cho con mút) như thế thì sẽ ko bị hóc chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, cám ơn bác, giờ em cũng đỡ rồi, chỉ có đi lại với đứng nhiều thì bị đau chân thôi. Còn chân tay mặt mũi em thì xanh đỏ tím vàng đủ cả bác ạ. Chắc phải tầm 2,3 tuần nó mới tịt hết đc