Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối sao nhà e phức tạp thế? mà hãi cái lũ cứ đang huýt sao vang cì cọ, quẫy nước nó làm đánh thoẻngggggggggggggg một nhát, tiên sư cha, bao nhiêu iêu thương lúc ấy dồn thành hận thù. Mọi khi nó ỉa buổi sáng, chị toàn chờ phục vụ nó cùng với bà, 2 ngừoi hì hục đánh vật cọ đít, cọ bím đủ kiểu, nó nằm phè phỡn thảnh thơi hưởng thụ sự phục vụ của bà, phục vụ xong chị mí đi làm đấy chứ để bà 1 mình oánh vật là hơi vất chưa kể lắm khi thằng kia nó phá phách ngang chừng nữa cơ. Cứ nó ỉa là cả nhà lại hét váng lên: Ối, báo động đỏ, báo động đỏ..xong ngừoi hối hả đi pha nước, kẻ huỳnh hụych đi kiếm giấy lau chùi..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị có cần thiết phải tả chi tiết vậy ko, có đứa đang thèm nhỏ dãi đây này, đề nghị chấm dứt đề tài cắm hoa tại đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dưng chi vẫn ko hình dung sao mày ngã gì mà dây lên cả mặt? thế đang nằm ở đâu? Hàng Chuối hử?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hị hị, chị sợ nhất cái viễn cảnh đang tắm con ị vào chậu tắm đấy, lúc nào tắm cũng lo ngay ngáy, nhất là mùa đông thì khiếp nhỉ. Nhưng may thật là may chị chưa phải chịu cái cảnh đấy lần nào, cả 3 đứa luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỉn à, mày đừng ước như chị, chị thề đấy... lắm lúc dại mồm, ước gì lấy được anh 6 phân và 2 giây để thảnh thơi chém Bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ý e là có nên cho ăn táo hấp, lê hấp vội ko? còn hoa quả thì e chưa biết cho ăn gì? mò len Veggie vậy...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khá khen cho cái Kều có con mắt tinh đời, nhan sắc con dâu tương lai của mày hơi bị được, bác có nhời khen ngợi Có khi bác cũng phải tính kế gạ gẫm trong bếp kiếm Em xi cho con gái bác thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hị hị, con thứ 2 nhà chị chị cũng sắm cái này , cũng hàng hiệu j của Mẽo đấy, nó chả ăn cho toàn giằng xé làm đồ chơi thôi, vất đâu mất rồi í nên đến con này chị chẳng mua nữa, cứ cho gặm thôi, cắn miếng to nó phải tự biết nhè ra chứ nhỉ, trộm vía con hĩm nhà chị , củ cà rốt baby bằng ngón tay chị luộc mềm lên rồi cứ cầm cho nó gặm thôi, miếng nhỏ thì nó nuốt, miếng to nó nhè ra ngay, chưa hóc phát nào, vui lắm!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 cơm cho thằng anh nó em ah chứ tối về chị ăn sớm từ chiều hoặc ko ăn gì. Mí lại, cứt con mình nên chị chả ghê tởm gì, hầu hạ chăm bẵm nó mãi quen rồi, chị chỉ ghê mứt con nhà ngừoi thôi. Hồi mới đẻ thằng anh nó, suốt ngày nó ỉa là lao vào ngửi mứt, thậm chí đi làm thì cấm bà được ném bỉm đi để chiều về ngửi ngắm hít hà. Chồng chị còn nghi là bị thần kinh hay hóa dồ nữa cơ, cứ gào lên: Mày có thôi ngay cái trò ngửi cứt ko??????????? Chị bảo: Thế tôi ko ngửi sao biết mứt tốt hay xấu? Bs mà bảo nếm mứt để nắm bắt độ tốt xấu, khỏe, yếu là tôi cũng xúc tôi nếm.. CHồng bó tay bỏ đi mất...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ăn được mà, con nhà chị mấy hôm nữa cho ăn dặm chị cũng sẽ hấp táo hoặc lê cho ăn thêm. Ý chị là hoa quả sống còn ăn đc rồi nữa là hoa quả hấp chín nhé! Ăn sống giờ chắc chỉ có chuối, xoài...mấy cái loại mềm mềm thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em mua về nhưng chưa dùng vì Mèo nhà em cầm chưa chắc. Nghe chị nói thì con Mèo nhà em nó cũng rằng xé thật chị ạ. Vì nó cái gì cũng gặm! Bt Hoa quả em ép nó ra nước cho uống chị ạ.