Ðề: Bếp Kún tầng 10 e vừa gửi về cho Chóe 4,5 củ chị ah, hơi héo tẹo dưng đảm bảo hàng độc chị nhỉ? trên Veggie bán nhiều thứ xinh xinh, mình về nấu cho con rất tiện vì như là chơi đồ hàng ấy.nhiều khi e tiếc, e ko nấu, e ngắm thôi vì xinh quá là xinh, yêu quá là yêu từ củ cà lốt, quả ớt chuông, quả cà tím cũng nhõn ngón tay....:heart:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e vừa gửi về cho Chóe 4,5 củ chị ah, hơi héo tẹo dưng đảm bảo hàng độc chị nhỉ? trên Veggie bán nhiều thứ xinh xinh, mình về nấu cho con rất tiện vì như là chơi đồ hàng ấy.nhiều khi e tiếc, e ko nấu, e ngắm thôi vì xinh quá là xinh, yêu quá là yêu từ củ cà lốt, quả ớt chuông, quả cà tím cũng nhõn ngón tay....:heart:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhiều khi vừa rửa đít cho nó chị với bà cười sằng sặc, mình thì quýnh đít, nó cứ cau mày chắc tự hỏi: có ỉa thôi chứ làm léo gì ghê đâu mà 2 mụ già này cứ nhặng lên thế nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Okie. thế cho chị 10 gói luôn nhé. Xế là mai nhà mình ọp hay là thứ tư, thứ 5 nhỉ, thấy cứ hẹn hò linh tinh xòe lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô la la, thính đã về, yêu bác Phở quá, rứt nà chiều chuộng cái lũ đàn em này Chị bé Quỳnh bầu bì cố gắng cẩn thận nhé, vừa hôm trước nghe chuyện chị Nhép đã đứng tim rồi Chị bs Ngọc ơi, thỉnh thoảng em có đi qua Tôn Thất Tùng nhé. Hôm nào em trình diện ở đại bản doanh thì đi đường Kim Liên để ra Trần Khát Chân, hôm nào đi khách hoặc về gặp sếp thì đi đằng T.T.T, lượn như cá cảnh mạn Giáp Bát. Có gì cho em à, hihi?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thứ 4 chị nhá . chị Khoai chiu khó rán nem thế? e ngại món này lắm, e hay rán xơ cho nó vàng non xong e để đấy, khi nào chồng e về thì e cho vào nồi nướng chị ah, giòn mà lại bị ngậm mỡ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà Kún đêm qua bỏ bom mình ,hôm nay lại còn làm văn tả cảnh nữa,ghét,ghét,hic,em đang có dấu hiệu tăng cân,thừa calo kinh khủng,biết bệnh rồi,k có hoa cắm huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko, em ko chơi trò đấy đâu Đang tính đêm hôm bịt mặt phi lên Hàng Chiếu, làm liều kích thích cho xong mẹ đời giai đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị chip ơi em cười chảy cả nước mắt đây này. Chẹp em cũng thèm cái bánh đa nem nhà chị QQ nhưng thôi em đang rảm cân . Cần phải tránh xa mọi đồ ăn hấp dẫn ạ. Mà cả nhà ơi em hỏi tí làm thế nào để làm món bò nhúng dấm ngon để em trổ tài cho bạn ny e sáng mắt ra thì thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị toàn trốn, cứ hôm nào mà giờ này thấy điện thọai có tin nhắn là biết liềnnnnn......kiếm cớ là con chưa ngủ rồi đang bị Tào Tháo đuổi rồi đang ghẻ ngứa, hắc lào, thối mồm , răng sâu mãi dưng cũng vẫn phải lên cống nạp.Căn bản cứ đúng tầm mình chém hay thì bị gọi, giờ mình thích cắm thì bố ấy lăn ra ngủ ( sáng 4h phải dậy khấn vái rồi mà), lệch múi giờ nên ko thích lắm. Có nhiều cách để mày giải tỏa mà? thế kiểu này bao lâu rồi? chỉ lo xúi dại mày đang được 2 giây giờ còn nhõn nửa giây thì bỏ mẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô, thé nướng lại nó cũng giòn được à, chị phải áp dụng ngay vì nói thực là làm nem chị chỉ thích mỗi quấn thôi, còn băm băm chặt chặt cái nhân và rán là chị chúa ngại, mọi khi tòan GV đảm nhiệm 2 công đoạn đấy. 2 đứa lớn nhà chị đều thích ăn nem, chị thì ko ăn mấy vì nó ngậm dầu mỡ béo lắm, con thích thì mẹ phải nhích thôi chứ biết làm sao, nghĩ đến đã thấy ngại đây này nhưng tuần này nhất định phải làm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 May quá là may, tuần này off thứ 4. Đang lo thứ 3 với thứ 5 phải đi ăn liên hoan với cơ quan ko đú được, từ ngày sếp mới về em chẳng thích tụ tập hát hò gì nữa, tính ông ý cứ lạnh lạnh khó hòa đồng