Ðề: Bếp Kún tầng 10 ô hay, thế ko tận dung đi? mà giờ sống ở thế kỉ gì mà chị còn băm??? chị có cái máy đấy thây? lôi ra mà xay??? cứ lữoi to to là xay chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị giống mày,éo chơi trò đấy,k chơi hàng giả,túm lại bây giờ uống sinh tố rau răm hàng ngày,mồm lúc nào cũng lẩm bẩm," tâm tịnh,nhưng bình thì éo tịnh được" huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị chỉ biết là cái nước nhúng phải có nước dừa, dấm, đường, gia vị, sả, ớt tưoi, dứa...còn thế nào cho ngon chắc phải nếm Lúc ăn em quấn thịt bò với dứa, khế, chuối xanh, dưa chuột, các loại rau sống...túm lại quấn với lung tung xòe rồi chấm mắm nêm ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mắt chớp chớp, Bác Khoai DAM DANG ơi bác dậy em cách làm món bò nhúng dấm ngon đi ạ vì bạn ny em nghiện món này mà bạn ý lại rất chi nà coi thường em ..](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, hơi hay.... mà đêm + da nhám việc léo gì phải bịt mặt cho nó bí thở? hại hô hấp? dùng kich thích cực sợ nhá, kể mày nghe, hồi xưa có thằng cha ( chị nghe bạn chị kể lại ), nó sang Thái kẹp 2 em về, nốc 1 viên vào, hoa nó cứng đanh như đá tinh khiết dưng ko có cảm giác thích thú sung sướng đâu mày ah, hãi hồn luôn, cứ đơ đơ như thế cho đến tận hôm sau.Dùng nhiều sẽ bị loạn luôn ấy, ra đường mặc váy cô dâu có lồng bàn bên trong thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dắt mẹ nó sang 184 Nguyễn Sơn, nhiễu, thể hiện mí làm hàng làm gì, cuối cùng hình vẫn phải hiện nguyên mà
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 em thì bất đắc nhỉ mới làm chị ạ, nhất là gần với bửa cơm, em thề em mà làm xong là em bỏ ăn luôn...có khi cái quần nó làm cho bải cứt hãi hùng là em quăng luôn sọt rác ( cái tính này di truyền từ mama nhà em..cháu chưa nôn mới nhớm ọe ọe là bà ngoại bỏ chạy hih, cháu ị ông ngoại xử lý) đậm đậm...em mong muốn có 3 đứa con hihih mà ko hiểu sau này có thể làm đc như chị ko? và con em cũng chưa có cái màng sản xuất mức trong nước. Nhám làm thế eheheh em xử ný ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 10 1 cối xay sinh tố, 1 cối xay khô nhỏ tý, 1 cối ép hoa quả, tôi biết xay thịt bằng cái j hả cô. Đang ngâm cứu cái máy xay thịt như Chóe bảo để nhích đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 việc có gì dùng nấy là việc rất bình thường mà? ghê ghớm gì đâu? dưng khổ tao cũng chả có cơ hội mà tự xử toàn bị XHĐ nó xử hộ. nói chung là bứt rứt, thiếu thốn gây ra nhiều bệnh lắm....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vấn đề ko phải ở time, bạn này kể cả hàng tiếng cũng được. Dưng em đang thắc mắc tại sao càng ngày bạn lại càng lười, bạn cũng ko có gì thay đổi khác lạ. Mà nói thật nếu chẳng may có gì khác lạ em cũng ko hề nghĩ đến việc điều tra tìm hiểu đâu, xác định mắt ko thấy thì tim ko đau Em cũng đã thử tìm các cách để giải tỏa nhưng ko thành công
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái mắm nêm hôm trc chị mầm dậy dư lào ý cả nhà nhỉ, Bác trả nhời nhanh thế em chưa kịp chớp mắt. hi hi:heart::heart: . à cái vụ xịt nhợn đức việt ạ thì hồi xưa có bán ạ nhưng bây h chắc vì giá thành đắt tiêu thụ chậm nên bạn em bảo nó ko bán nữa rùi bác ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nếu ko chơi cái máy của Chóe đi, e lỡ mua cái máy xay đa năng như mứt rồi chứ ko e chơi cái máy của Chóe, rẻ, cối thủy tinh, công xuất ổn, mình làm gia đình chứ buôn bán, làm hàng đâu mà lo?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị xề là chị ko biết làm món này đâu nhé, trước ở đấy cũng tập tọe làm nhưng nó ứ ngon như chiên gia nên chán chả buồn tập, với lại tính lười, có ng làm sẵn cho mà ăn nên chả thiết động vào đâu. Nguyên liệu chị nói rồi đấy, nếm làm sao cho nó nổi vị chua ngọt lên là đươcj. Mà em phải ăn đi đã rồi em mới biết nếm nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hic, vì hồi nó dưới 1 tuổi là toàn 1 mình e phục vụ chị ạ. Có OBN ở cùng nhưng cứ sau bữa cơm là ông bà đi nằm, bố nó thì đi đến đêm mới về. Hầu như hôm nào cũng phải đợi nó đi ngủ mới đi tắm đc, toàn 10-11h đêm ý. Mà hôm nào đang tắm nó dậy lại còn nhục nữa vì cứ khóc là nó trớ Lại quay cuồng lau chùi, dọn dẹp rồi giặt giũ. Mà ngày đấy nhà còn chưa có máy giặt nên cứ gọi là... Nghĩ lại có những quãng thời gian xì choét kinh khủng khiếp luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ thuốc kích í,ngày con con ếch dùng mãi,đủ các loại,nhục hơn nữa là nó toàn mua ở lạng sơn hay bên cửa khẩu í.Cái bệnh của nó,em biết thừa,mà hồi ấy thì em éo có cảm giác hay chưa bao giờ đạt được cái ngưỡng ấy nên cả tháng hay cả năm chẳng động vào cũng vô tư.Còn nó,YSL nhưng lại rất hay đi chơi gái,ctp hay bóc bánh hay tà lưa mấy em tình 1 đêm thì rất nhiều,thế nên nó toàn dùng thuốc đấy.Nó k dám để ở nhà mà toàn cất trên xe ô tô thôi,mãi sau này em mới phát hiện ra,thuốc,keo bôi kéo dài thời gian,đồ chơi đủ cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị thấy anh nhợn Đức Việt khá ổn mặc dù chị ko ăn, nhg nhìn đóng gói qui củ, chị Limi nói họ vận chuyển = xe đông lanh chứ ko phải 1 bác xe ôm tèn tèn ôm bọc bilong chở đến. Thấy bảo lợi nhuận thấp kinh,1 vỉ xịt ko = chị bán 1 cái bida ấy...mà còn cong đít lo bảo quản.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bảo sao giờ nó hối tiếc mày...nhõn mày thông cảm cho tình cảnh...hihih..Mà lắm ngừoi bị sao ấy nhỉ? độc mua bậy bạ rồi uống???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kể mà nhà bác Khoai ở trong phố thì cũng làm thế rùi đấy ạ, nhưng cứ nghĩ cảnh lão ý phi từ chỗ Viện E rùi đến nhà em 10km rùi sang Nguyễn Sơn chắc chít.