Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hì, em vẫn nợ chị Ong 80k, mai em ck nhé. À, mấy cây dạ yến thảo của em từ hôm nghe lời chị bấm ngọn đi thì cây đẻ nhiều nhánh lắm chị ạ, thân cây cũng mập mạp hơn nhưng chưa thấy dấu hiệu có hoa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 trời ơi, cách đây 4 năm mà chưa có máy giặt? sao mặt mũi mày láng mươt mà thân mày khổ thế QUỳnh??? lắm hôm chị đnag tắm mà phải trần truồng , ướt nhoẹt lao vào đấy em ah, ko thì hậu quả khó lường...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 con này ko phải cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu rồi, Bác chả dậy: có dao dùng dao, có súng dùng súng còn giề?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó còn uống đủ các loại rượu từ ong đất,bìm bịp...xong đến rược tiết,tiết con éo gì cũng uống,xong mượn rượu cắm hoa,đúng là có khí thế hơn,hùng hục hùng hục xong nằm bẹp 2 ngày ở nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ko biết Mầm làm thế nào nhưng như chỗ chị thì em phi thơm tỏi, sả, ớt tươi lên rồi cho mắm nêm vào đun sôi, bỏ ra nêm đường, cho dứa xay, cốt chanh nếm vừa ăn nhé, vì chị cũng chả có công thức pha thế nào đâu, pha cho gia đình thì ít thôi, cứ nếm thấy ngon là đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối rồi...thế thôi lại cố mà học nấu đi em, nghe quãng đường mày tả tao bắt mẹ máy bay vào tận Tây Ninh ăn cho nó gần
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hị, em còn chả biết em ngã thế nào cơ mà. Chỉ có 1 vết bầm trên mặt và cằm thôi, em đoán là do cái MBH nó đập vào. Môi hôm trc sưng vều lên, chắc là do răng nó bập vào. May mà chưa phải đi gặp bác răng như nhà nhép. Nằm nhà ăn vạ nốt ngày mai là em lượn đi làm, cũng đỡ nhiều rồi mà cty lại có việc nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Còn mềnh thì gấn tháng nay, đêm nào cũng mong ngóng già ngủ quên, đi ngủ cũng fai rón rén vì sợ nhỡ ngã huỵch 1 cái xuống giường là thôi xong.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng rùi đấy chị ạ mặc dù vì mấy cái này bạn em bảo là ko phải là thịt nào cũng làm đc xúc xích của nó ạ vì thịt nhợn nhà mình nó nhiều nước quá nên ko được nên một số thứ còn phải nhập cơ . Đợt vừa rùi thấy bạn em còn quảng cáo có cả xúc xích nấm thửa riêng cho cái bọn nhà hàng Nhật nào ở Hà Nội mà em não heo nên quên xừ mất rùi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ném mẹ việc đấy, mày bầu, vác cái mặt sưng vêu, thâm tím đến cty ối ngừoi lại ái ngại, thương hại ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cao Thái Sơn! Khổ cái là giai lạ ve vãn em lại ko có cảm giác gì sất, trót quen cái mùi hôi lách, thúi chưn của giai nhà òi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế ko tính kiếm Em vê cho anh Ỉn hử ? Nhà tôi tính đẻ 2 con hĩm đây. Có xếp gạch ko để biết đường nào ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôm nó ăn cả vỏ,nhất là cái đầu tôm có mắt ấy,có bỏ tí nào đâu,bản chất rồi,có thuốc nữa thuốc mãi thì cũng thế thôi,mình bây giờ mình biết rồi,mình phán bệnh chuẩn,mình là mình khinh,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dưng chị chả mê anh ĐV nhắm mặc dù rất phổ biến ở Hà Nhội, nếu mà ăn chúc chích , chị chỉ thích chúc chích tưoi cơ, chị lên Con Heo Vàng, tả nhé? Ở đây có nhiều vị lắm, nhợn, cừu, bò, gà...Chị thích cái chúc chích tưoi, mầu đỏ đỏ, nâu nâu ấy, đồ là bò or lợn gì đấy, vác về nướng, cái vỏ ( da lợn) nó cứng lên, nứt nứt, bỏ ra đĩa, dốc 1 bát mù tạt vàng + ketchup, cắn ngập răng 1 miếng, miếng chúc chích ứa ra thứ nước ngọt lịmmmm....nhân nó sần sật kèm theo chút mỡ mỡ, thơm nhức nhối...Huuhuh...ko tiếc bún chả = chúc chích tưoi đâu...