Em mới bị thất nghiệp ạ. Vô diễn đàn cũng nhiều chị em cùng cảnh ngộ như mình quá. Mấy ngày đầu tiên nghỉ việc, em nhớ cơ quan, nhớ đồng nghiệp...buồn ghê gớm. Giờ em bắt đầu chuyển qua giai đoạn tưng tửng, chơi bời đã đời rồi xách CV đi xin việc khác ạ. Em lập topic này mong các mẹ có tình trạng thất nghiệp như em, hay sắp thất nghiệp cùng nhau chia sẻ, vui vẻ tìm công việc mới trong thời kỳ khủng hoảng ạ. Nhân tiện em mới đi làm chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp, share với các mẹ chút kinh nghiệm nhé
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hi, tui mà thất nghiệp thì chắc chả "vui vẻ" được. Độc thân thì không sao chứ đang gồng gánh một bên chồng, một bên con và cõng trên lưng "ti tỉ" những thứ không tên nên nếu thất nghiệp thì chỉ có nước "méo mặt, oằn lưng" thôi. Chúc cho cả nhà ta không thất nghiệp.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hì, em độc thân đấy, nên cũng nhẹ nhàng hơn chị Ít nhất còn nửa tháng lương trợ cấp thất nghiệp + bảo hiểm thất nghiệp nữa, chắc cũng được vài tháng lay lắt để đi tìm việc khác Ai thất nghiệp cũng buồn mà mẹ nóa, cơ mà xốc tinh thần lên cho thoải mái, không down lắm
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! mình ko có trợ cấp thất nghiệp, và cũng thất nghiệp sau 7 ngày nữa sao bạn lại thất nghiệp, công việc ko happy hay là thế nào? chia sẻ mình nghe với.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! thế thất nghiệp rồi hả chipxinh.ôi ôi tôi cũng thất nghiệp đây này.ở nhà chờ bé chào đời mà thấy chán lắm bà nhi?ở nhà đi ra đi vào rồi ngủ lăn quay ra làm con người mình ì ạch trì trệ.thế là mình quyết định bán sản phẩm nịt bụng hương quế.hix lên đây bán cũng thấy vui vui và nhất là 1 ngày có dc mấy đơn hàng.Sản phẩm này cũng rất tốt cho các mẹ sau sinh nên gặp nhiều mẹ 88 cùng các mẹ cũng vui lắm bạn ak.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! trước khi chuyển sang công việc mới hiện tại em cũng bị thất nghiệp gần 1 tháng, trong 1 tháng ấy em cũng ăn chơi đú đởn, đi du lịch và đi thăm những bạn bè rồi mà lâu rồi mình ko gặp, về nhà với bm một thời gian. Quả thật quãng thời gian thất nghiệp đó đối với em cũng rất ý nghĩa. Em nghĩ là thất nghiệp mọi người cũng không nên bi quan quá, cứ vui vẻ tận hưởng tg thất nghiệp, lấy lại tinh thần và sau đấy là vác đơn, nọpp CV khắp nơi đi xin việc
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hehe mình thì ko thất nghiệp nhưng thời gian tự do, bạn nào đang thất nghiệp thì đi cafe tám cho vui nhé, tám trên này mỏi tay lắm keke. À mà đi tám có khi lại ra khối cơ hội làm việc ấy chứ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Sao mẹ nó lại thất nghiệp trong 7 ngày nữa? Em thất nghiệp vì cái tội không chịu nhịn nhục, cãi nhau rồi chửi nhau với thằng phụ trách. Trong lúc hăng máu thế là viết đơn nghỉ việc luôn. Nói chung giờ cũng không hối hận lắm Mẹ nó cố lên, đừng bi quan nhé
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Bà sắp có baby thì thích quá còn gì? Có khi đến lúc bé cứng cáp rùi lại chả muốn đi làm nữa ấy chứ, có con là nhất mà Tôi cũng chăm chỉ 88 trên này nên cũng vui mà, có các mẹ cùng cảnh ngộ, share cùng nhau mừ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Nàng ơi. tớ cũng như nàng đây. Không xin được việc nên ở nhà chơi suốt thôi à. Chán quá đi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Nàng nghỉ bao lâu rồi? Mình mới nghỉ từ hum mùng 1/7, được 10 ngày rồi đấy, cũng chưa xin việc đâu cả
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Em mới mò ra HN, ở nhà bị cắt net, mật khẩu wifi thì chẳng nhớ Với cả lên chăm sóc topic thoai Dạo nì chị đắt hàng không?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Vào điểm danh cùng các mẹ nhé Hôm nay thế nào em lại dậy sớm quá, dậy sớm hơn cả hồi đi làm Chúc các mẹ một ngày xinh tươi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mình chả biết có gọi là thất nghiệp không nữa? Có bầu bị động thai nên xin nghỉ không lương luôn. Nếu tính từ lúc nghỉ đến lúc đi làm lại là tròn 1 năm nên đi làm lại cũng ngại vì công ty tuyển em khác vào làm vị trí của mình rồi. Đang tính là nghỉ chế độ sinh xong thì mình xin nghỉ việc luôn. Đợi con cứng cáp thì tính xin việc khác. Có mẹ nào có kinh nghiệm vụ làm bảo hiểm thất nghiệp giúp em với. Em đóng BH được hơn 3 năm rồi.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! tớ làm VPDD của Singapore giờ chỗ làm tớ đang làm thủ tục đóng cửa VPĐD nên xong thủ tục thì tớ cũng out luôn...chắc hết tháng 7 này hoàn tất thủ tục đóng cửa. tớ cũng có cùng suy nghĩ như mẹ nó, thư thả chơi 1-2 tháng đi du lịch xả stress rồi trong thời gian đó mình cứ vác đơn xin việc khác thoai.Làm cả chục năm nay rồi, chả có thời gian đi đâu....nghỉ thì ko dám nghĩ sợ dồn việc, nên giờ tranh thủ thời gian thất nghiệp relax thoải mái...chúc các mẹ thất nghiệp cũng đừng bi quan quá, và sớm tìm được việc làm như ý , lương cao ngất ngưỡng nhé.