Ðề: Bếp Kún tầng 10 trải nghiệm thế có khi sau giờ bán sỏi mày nên mở phòng khám YSL Khét ah, rất hợp và nhiệt huyết
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Eo, thế thì xì choét kinh khủng nhỉ. À, cả nhà, dạo này em toàn 1 mình chăm con hĩm nhỏ và lo 2 bữa cơm 1 ngày cho bọn lớn mà cũng chả thấy vất lắm nhé, dạo này vất vả lắm nó quen rồi hay sao í. Sau hơn 2 tuần ko có GV em lại thấy tinh thần thư thái, thoải mái hẳn ra mới chết chứ lị, được cái ko có GV chồng em chăm chỉ hẳn, giúp vợ việc nhà và tắm rửa cho ăn oánh răng rửa mặt cho con lớn,đi làm về ko có thời gian mà chơi game ol nữa, túm lại là em hài lòng lắm lắm với chồng khi nhà ko có GV, chứ lúc có GV em càu nhàu chồng em suốt ngày vì tội mải chơi game, kể ra mà ko lo cơm áo gạo tiền em thích ở nhà dư lày cho con hĩm cứng cáp rồi gửi trẻ luôn ko phải thuê GV fulltime nữa, cs thật là sung sướng khi không phải phụ thuộc vào GV nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CAO THÁI SƠN. khám xong nó nhổ nước bọt vào mặt thầy lang: yếu còn đòi ra dó...hâhhaa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà e lại vô cùng khó chịu nếu e ở nhà và có GV, cuộc sống ko có sự tham gia, góp mặt của người ngoài thích lắm chị ơi, đúng nghĩa là gia đình hơn. GV nhà e chỉ lau chùi, giăt giũ, là lượt xong mời bà té, con tôi tôi lo, chồng tôi tôi hầu, ko khiến bà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Loại này em biết. Bọn ĐV cũng có chị ạ. Cái này gọi là hàng premium gì đấy. Chuyên cung cấp cho các nhà hàng cao cấp thui vì giá thành nó cao với lại nhà mình thì chỉ hay mua loại xanh thui. Loại kia nó đúng vị âu luôn ý ạ. Đợt bazzar ở ciputra gì ý nhỉ em ko nhớ rõ lắm bên bạn em cũng chỉ tuyền tiêu thụ hàng đấy ở trong đấy thui vì các bạn tây thích
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lại nói về xúc xích nấm, dạo này anh rể chị sang thị trường Đài loan làm việc, nhoắt cái lại về họp hành, toàn xách về cho xx ĐL, có cái xx nấm ngon lắm nhé, mới ăn ko quen vì bọn Tìu nó hay làm ngọt ngọt, nhưng ăn quen rồi thì ngon đáo để. Lại đang ngóng bác về để cho xx tiếp đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 trộm vía em Sa quá, tối nay tôi cũng thử cho con Bi ăn bột Hipp vị chuối hay sao ấy, bón thìa nào nhè thìa đấy bà ạ, nẫu khônh. Mai cho thử cà rốt nhỉ ? Tôi đang định hầm nhừ mẹ hết lên rồi cấp đông, mỗi ngày lại rã đông 1 hộp cho nó ăn đc k bà ? Tôi có mấy cái hộp mua ở Daiso xinh lắm, mỗi hộp nhỏ như bao diêm ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì cái vụ thằng CTS tổ chức họp báo tuyên bố giới tính là "chuẩn men" ý Chị em mình vớ lấy cái từ ấy biểu thị thái độ đồng tình, đại ka hiểu chửa?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 XX ở Con heo vàng có đắt lắm ko hả Kún, ngày xưa thằng giai lớn nhà chị nó rất thích cái xx bò ở peperoni, chị còn phải đặt nhà hàng nó bán xx cả gói cho để hầu ông con ăn sáng, có khi nó giống xx tươi mà Kun nói í nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi xưa em ở bên kia có cái loại xx bên trong toàn cheese mới đầu ăn thì ko quen sau thành nghiện thì nó ngon đáo để nhất là thêm tí tương ớt ngọt ngọt nữa