Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mitxinh90, 10/7/2012.

Tags:
  1. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
  2. ibongcam

    ibongcam Mẹ yêu Bi

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Ôi trời ơi đọc tâm sự của bạn mà mình cười chảy nước mắt (xin lỗi nhé vì mình không nhịn được cười). Chắc giờ phải thành khẩn khai báo với chồng thôi. Bạn quả là hậu đậu đáng yêu quá. Tốt nhất bạn chỉ quản lý thu tiền thôi còn lại để chồng làm hết không bán thế này lỗ vốn mất thôi
     
  3. Bynkute36

    Bynkute36 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,257
    Đã được thích:
    1,432
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    tớ cũng giống bạn này ....................:D
     
    mitxinh90 thích bài này.
  4. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Chị vừa hỏi anh Gu gờ, anh ấy bảo em xin lỗi chồng em như này này:
    Anh ơi, hôm nay em làm bay chim quý của anh rồi, thôi thì còn mỗi cái lồng, em chui vào đấy em tạ tội với anh. Rồi xem người ta định giá thế nào. Em đảm bảo với anh là dù anh có không để mắt đến em thì em cũng chả bao giờ bay ra ngoài như mấy con chim phản chủ kia đâu.
     
  5. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Mẹ nó ơi, ko j hay bằng tự nhận lỗi trước khi bị xã phát hiện ra. Lỗi mình làm mình phải nhận và có thể vì nóng giận xã sẽ to tiếng nhưng mẹ nó ko được cãi nhé, sẽ to chuyện hơn đấy
     
    mitxinh90 thích bài này.
  6. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hihihi, hoặc ko thì mje nó nói với xã: xã ơi, con chim... vừa bay đi tìm bạn/vợ mất rồi. Tại xã đấy, nó ghen với xã đấy( lúc này phải vừa nói, mắt vừa hấp háy chỉ vào chỗ kia nhé)
     
    me LeAnhmitxinh90 thích.
  7. viethaa2

    viethaa2 Banned

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    sao mà nhà bạn suốt ngày bị chộm thế tìm hiểu nguyên nhân chứ
    có thằng nào nó để ý rồi
    để ý lại rùi tóm nó thôi ^^
    mình đọc mà mình cũng cười chảy nc mắt
     
    mitxinh90 thích bài này.
  8. Mẹ su béo

    Mẹ su béo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    oài quá chuẩn luôn ạ.năn nỉ kiểu này chồng lại bảo thôi em thả nốt mấy con kia cho đỡ nhức đầu , anh chỉ cần nghe giọng em thôi là được rồi.con vành khuyên bé nhỏ của anh ạ hehe :p
     
  9. cahaphapca

    cahaphapca 0988.13.25.25

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    1,768
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Khổ thân mẹ nó, chắc sẽ bị chồng giận đấy mẹ nó ạ, vì mấy ông mê chim cảnh nhìu lúc mê chim hơn mê người ý, bố em cũng thế, bố em nuôi chim cảnh để chơi, nó hót nhức hết cả đầu,thế mà sáng nào ngủ dậy việc đầu tiên của ông là ra nghe chim hót rùi cứ gật gù, hỏi cả nhà là chim hót hay nhỉ :D Em k thích, em hay lẩm bẩm bảo hót gì mà lắm thế, nhức cả đầu...Đến 1 hum tự dưng sáng ngủ dậy có 1 con chim bị chết, rõ ràng chả liên quan đến ai trong nhà, thế mà bố em cứ lầm lầm lì lì, buồn mất cả tháng trời ý :((
     
    TimAnhCoEmitxinh90 thích.
  10. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Đúng đấy các chị ạ, ông nào đam mê chim cảnh thì còn hơn cả là mê gái.Nhiều khi em quên cho chim ăn hoa quả thôi mà cũng bị cằn nhằn rồi.Lịch khóa biểu của chồng em là : sáng dậy tắm táp thay rửa cho chim ở nhà ăn uống rồi 2 vc cùng đi làm, ra cửa hàng thì suốt từ sáng đến chiều ông ấy ngồi yên lặng ngắm chim,bán chim,và ....xem chim=> tất nhiên việc dọn dẹp thì em làm vì em cũng chả biết gì mà ngồi ngắm và bình luận cùng ông ấy.Tối về tắm rửa ăn uống xong thì ông ấy lôi laptop ra vào các trang chim cảnh hoặc lấy điện thoại ra quay chim đến tận 11,12h đêm mới mò lên giường và không quên khoe có con chim này,con chim kia hay lắm mai phải đi xem giá khoảng hơn 2tr...Em chả biết gì chỉ ậm ừ và nói đắt thế cũng bị ông ấy gắt bảo bán chim bao lâu rồi mà còn không biết giá trị con chim như thế nó bán có 2tr mà con kêu đắt, rồi lão bảo em đúng là đàn bà đái ko qua ngọn cỏ.Nói xong lão tự nhiên bực tức với em lại lôi laptop ra cắm loa rồi nghe chim hót trên youtube ( lúc đấy là 1h30') Em nói mang sang phòng khác mà xem,anh mở thế ai mà ngủ đc thì ông ấy bảo: Nghe đi mà học...cho biết thế nào là chim hay,mang tiếng bán chim mà chả biết cái gì,khách nó hỏi thì nói linh tinh nó lại cười cho vào mặt. Đấy,cái này là 1 trong vô số lần khẩu chiến vì chim của vc em đấy các chị ạ. Khổ nỗi em cũng muốn hiểu muốn biết nhưng thật sự em k thích mấy con chim ( nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng) nên k thể nào ngồi mà ngắm đc.Em chỉ muốn đi làm cái khác thôi.Hôm nay có khi khẩu chiến to rồi vì đến h em vẫn chưa dám nói, tối ông ấy đi HP về phải làm sao đây? huhuhu Em thấy mình cứ như kiểu sắp bị bố đánh đòn ý mấy chị ạ.
     
    Sửa lần cuối: 10/7/2012
  11. meyeucon1109

    meyeucon1109 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    chia buồn với e nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. cố gắng lên
     
    mitxinh90 thích bài này.
  12. ibongcam

    ibongcam Mẹ yêu Bi

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Em ơi chị đọc đến lần này không biết là lần thứ bao nhiêu mà vẫn cười chảy nước mắt nhất là cái đoạn em tả cuộc khẩu chiến với chồng ấy, tốt nhất là em nên thành thật khai báo với chồng và nên nói rõ với chồng là không thích làm việc này để có hướng làm việc khác chứ bán chim mà vợ chồng hay cãi nhau và hay mất mát thế thì lỗ cả tình lẫn tiền đấy em ạ
     
    mitxinh90 thích bài này.
  13. thanhwang

    thanhwang NHÀ CUNG CẤP YẾN SÀO

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hahha, e là em vote cho cái sr này.
     
    mitxinh90Song Nhi thích.
  14. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hôm qua "bố" có đánh roi nào không em???
     
    mitxinh90 thích bài này.
  15. Bông ú

    Bông ú MenBiolactovin, Enterobac

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    6,466
    Đã được thích:
    2,412
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Chị Song Nhi trả lời thông minh dí dỏm quá cơ. Trả lời thế này, chồng mắng làm sao đc ^^
    Anh Gu gờ làm sao sánh đc.
    @ em Mitxinh: Hôm nay c mới đc đc topic này, tình hình thế nào rồi em
     
    mitxinh90Song Nhi thích.
  16. buzzbaotrung

    buzzbaotrung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hehe. Mẹ áp dụng thử cách này xem, em là đàn ông tính cũng nóng, nên cái gì mà cứ cương lại cãi lại là rất khó chiu hay là giấu diếm. Mẹ nhìn thẳng vào mặt chồng và kệ hết câu chuyện sử dụng ngôn từ, âm điệu sao cho nhẹ nhàng và thật buồn vào, rồi chốt hạ 1 câu : Em thấy em chả làm được gì cả, lại còn làm hỏng việc nữa, giờ em biết làm sao bây giờ. Ông cha ta có câu, người ta chỉ đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh kể chạy lại, tự nhân lỗi lại theo kiểu đấy, đàn ông nào nỡ trách móc đâu :D
     
    mitxinh90 thích bài này.
  17. tuduygiatri

    tuduygiatri Thành viên mới

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Bạn ơi mình có 1 giải pháp giải quyết triệt để vấn đề của bạn. Đó là bạn hãy ngồi lại và liệt kê tất cả các vấn đề mà bạn đang gặp phải, hãy liệt kê càng chi tiết, càng cụ thể càng tốt, và sau đó bạn hãy ngồi phân tích lại nguyên nhân gốc rễ của vấn đề đó là gì, và nếu bạn thật sự muốn giải quyết triệt để vấn đề đó bạn hãy đối diện với các vấn đề của mình. Sau đó bạn hãy tự đề ra giải pháp để giải quyết triệt để nó. Nếu bạn đã nghĩ nhưng vẫn chưa biết vấn đề của mình là gì thì hãy tham gia vào hành trình dưới đây. Và hãy sẵn sàng đối diện với các vấn đề của mình. Nếu bạn thật sự mong muốn phát triển bản thân mình. Thì hãy hành động ngay lập tức và đừng trì hoãn nữa. Chúc bạn thành công!
     
    mitxinh90 thích bài này.
  18. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hôm qua trời mưa to thì thân em cũng tơi tả.Tuy em ko bị mất sợi lông, sợi tóc nào nhưng tai em có vấn đề vì sáng nay ngủ dậy em vẫn nghe đâu đây văng vẳng lời chồng mắng tối qua.Tình hình chi tiết như sau: Chiều qua chồng em về lúc 6h kém ,em ra chào đón rất nhiệt tình thiếu mỗi tung hoa và hô vạn tuế thôi ạ. Chồng nghi ngờ và hỏi: LẠI LÀM BAY CON CHIM NÀO RỒI? em trả lời: có làm bay con nào đâu( tại em bị trộm xách cả lồng lần chim nên e nói thế cũng k phải nói dối) Em bảo chồng em đi tắm cho nó mát mẻ.Trong thời gian chồng tắm em bổ dưa hấu xay sinh tố cho chồng uống vì em tra google cách làm giảm stress có cách uống thức uống ngọt và lạnh.Tắm xong em dâng cốc sinh tố đến tận miệng đợi chồng uống đến nửa cốc cho ngấm em mới rất nhẹ nhàng nói: Anh ơi..con Trầm mất rồi ( con chim đấy thuộc vùng Trầm của Huế nên chồng em đặt tên là Trầm) CÁI GÌ?BIẾT NGAY MÀ!KHÔNG CÓ Ở NHÀ THẢ NÀO CŨNG XẢY RA CHUYỆN!SAO MÀ MẤT? LẠI LÀM BAY NỮA CHỨ GÌ?EM THẤY TÍNH EM CHƯA?BẢO BAO NHIÊU LẦN RỒI.CẨN THẬN VÀO.CHIM NÓ CÓ NHƯ NGƯỜI ĐÂU.NGƯỜI CHẠY CÒN BẮT ĐC ,CHIM BAY THÌ BAY LÊN VÀO MẮT À?ANH CHƯA THẤY AI NHƯ EM.THÔI ANH CŨNG CHỊU EM LUÔN.BAO NHIÊU TIỀN ĐÂY!MÀ CÓ TIỀN GIỜ CHƯA CHẮC ĐÃ MUA ĐC CON CHIM HAY NHƯ THẾ ĐÂU...VV...VV sau gần 5 phút mới có 1 lần nghỉ( chắc để lấy hơi mắng vợ tiếp) em mới có chỗ vào nói: em ko làm bay mà bị trộm nó xách mất cả lồng.em để lồng chim dưới đất rồi ngồi trong nhà ốp mấy cái lồng chim, chả biết nó lấy lúc nào cả, ra đã ko thấy đâu,em nhờ chú Trường( ông bán chim hàng bên cạnh) đi mấy nơi tìm hộ nhưng k thấy, nhưng bọn này lấy chim chỉ để bán thôi, ngày mai em đi tìm, nếu thấy thì em chuộc chim cho.em nghĩ chắc nó k bán ngay đâu...( mới nói đến thế em đã bị chặn họng) EM BIẾT CON CHIM THẾ NÀO MÀ CHUỘC,ĐÃ ĐÉO BIẾT GÌ CÒN LÀM RA VẺ(bắt đầu sôi máu rồi đấy ạ) BIẾT CON CHIM ĐẤY VÙNG NÀO KHÔNG?BIẾT NÓ RA MẤY ÂM KHÔNG?BIẾT NÓ MẤY MÙA RỒI KHÔNG?ĐẤU ĐÁ TỐT,GIỌNG CÓ CON NÀO BẰNG NÓ CHƯA? CHỜ NÓ BÁN À?CHUỘC VÀO MẮT,SAO KHÔNG MỜI THẰNG TRỘM NÓ BÊ HẾT CỬA HÀNG ĐI ĐỠ PHẢI BÁN.CÓ MỖI VIỆC TRÔNG CHIM THÔI CŨNG KHÔNG XONG.CÓ CON CHIM HAY THÌ MẤT MẸ NÓ RỒI.MÀ CÓ BIẾT CHIM VÙNG ĐẤY HIẾM THẾ NÀO KHÔNG?ĐỨA NÀO MÀ BIẾT THÌ ĐỢI ĐẤY NÓ BÁN CHO NHỚ,CHỜ ĐẾN MÙA QUÝT , CHUỘC À, CHUỘC MÀ DỄ THẾ THÌ MAI MỜI THẰNG TRỘM NÓ LẤY HẾT ĐI RỒI ĐI TÌM MÀ CHUỘC.TƯỞNG CÓ TIỀN THÌ XONG À....VV..VV...VV. Nghe chán quá em bèn đi lấy quần áo vào tắm khoảng 20 phút ,sau khi ra vẫn nhìn thấy ngồi trên giường thẫn thờ+thở dài+nhìn em lắc đầu ngao ngán kiểu chán đến tận cổ rồi+mở mồm nói tiếp:ANH CŨNG LẠY EM LUÔN,EM THẤY EM ĐƯỢC VIỆC CHƯA,TỪ NGÀY MỞ CỬA HÀNG EM LÀM MẤT BAO NHIÊU CON RỒI?THÔI MAI EM RA THẢ HẾT ĐI ĐỠ PHẢI MẤT CÔNG DỌN,ANH ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN ĐỂ Ý VÀO,CHIM ĐỂ NGOÀI ĐẤY DỄ MẤT,QUANH ĐẤY NGƯỜI TA MẤT BAO NHIÊU RỒI, CHỦ QUAN QUÁ MÀ,THÔNG MINH THẾ, ĐỂ LỒNG DƯỚI ĐẤT CHO NÓ LẤY NỮA.THẰNG NÀO NÓ K LẤY MỚI LẠ.VỨT MỠ TRƯỚC MIỆNG MÈO.....VV...VV..Em bắt đầu thấy nóng mặt , biết là tính k kiềm chế đc em đã phải xem clip hài trc khi chồng về để giải tỏa tâm lý trc, khi chồng mắng cố bấm tay để nhắc nhở bản thân k đc cãi lại ...thế mà lão còn ko tha cho em.em hét: Mất thì mất rồi, mất ai chả tiếc,anh nghĩ em k tiếc à, ăn ko muốn ăn , nhịn từ trưa đến bây h đây, ah tiếc chim 10 thì em tiếc cũng 8,9 phần.Chim em chả biết gì nhưng em tiếc tiền.Anh thấy anh mắng nãy giờ em có dám nói 1 câu không?Đã biết vợ biết sai rồi,im lắm rồi mà còn đc thể nói mãi...IM À?NÓI BAO LẦN RỒI VẪN THẾ,IM THÌ ĐC GÌ,PHẢI NGHĨ,VẬN DỤNG ĐẦU ÓC ẤY,NHẮC BAO NHIÊU LẦN RỒI CÓ NGẤM VÀO ÓC ĐÂU,MUỐN IM THÌ ĐỪNG LÀM THẾ AI NGƯỜI TA NÓI GÌ,VỢ NGƯỜI TA CẨN THẬN TỪNG TÝ, VỢ MÌNH THÌ ĐỂ ĐÂU QUÊN ĐẤY,SUỐT NGÀY BẢO MÀ CÓ NHỚ ĐÂU...ÓC BÃ ĐẬU...nghe xong từ óc bã đậu em chảy nước mắt đi thẳng xuống phòng dưới mà vẫn nghe thấy lão ngồi lảm nhảm 1 mình.Em giả vờ đi lên lấy lược chải đầu đặt điện thoại chế độ ghi âm nhét xuống dưới gối xem lão lảm nhảm những gì vì ở dưới nhà em ko nghe rõ đc.Đc khoảng 30 phút em lên nhẹ nhàng mang máy xuống phòng thì nghe đc những đoạn như sau: ...ĐM bực mình đéo chịu đc..rồi thì chả hiểu lấy vợ làm đéo gì( nghe câu này em tức ơi là tức)...đéo đc trò trống gì...thôi mất mẹ con chim rồi...Đm ức thế... buồn cười nhất là đoạn sau: Trầm ơi,mất ai đéo mất lại mất đúng mày....Đoạn ghi âm dài đúng 10 phút em thấy có mấy câu như thế còn các câu còn lại ý nghĩa cũng tương tự như mấy câu lão mắng e nên em ko post lại cho mất công.Sau đấy em lên rủ lão đi ăn.Suốt buổi tối qua+sáng nay em phải nhẩm chữ NHẪN liên tục trong đầu vì cứ mở mắt ra là đập vào mắt hình ảnh 1 bóng đen lừ lừ,mặt đen xì,mắt cứ nhìn thấy em là nguýt dài vô bờ bến, lão vừa xách xe về nhà tắm cho chim ở nhà là em lên mạng ngay thông báo tình hình cho các chị để vơi bớt nỗi bực trong lòng.
     
    Sửa lần cuối: 11/7/2012
  19. Bông ú

    Bông ú MenBiolactovin, Enterobac

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    6,466
    Đã được thích:
    2,412
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    ôi em ơi, sao em nhớ hết mà tường thuật chi tiết thế nhỉ?
    hihi
    CHồng nói thế này là nhẹ nhàng lắm ấy, thế là chồng yêu lắm rồi.
    Từ nay cẩn thận hơn nhé, k phải vì mỗi chồng k mắng đâu, mà vì chị thấy mỗi con mấy triệu mà bay mất thì xót thật e ơi
     
    mitxinh90 thích bài này.
  20. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Em chả nhớ hết đâu, lão nói nhiều lắm nhưng câu nào vào đầu em thì em post lên đây thôi, mà ko yêu đâu chị ạ, có những câu tế nhị em lược bỏ bớt vì ngại với các chị thôi...Chồng em ko nhẹ nhàng đâu mà phải nói là NGOA chị ạ...
     

Chia sẻ trang này