Ðề: Bếp Kún tầng 10 chủ động mà, phải nhanh chứ, đang dở chiện. Giờ này mấy h còn bóng bàn cái vụ cũ rích ấy...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Như chị Limi nói thì thịt bò chị ấy đang bán giá thăn có 180k, em có nhầm ko? Chợ nhà em nó tuyền chém 230 từ lâu rôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng, bác có cao kiến gì xin chỉ giáo. Trên này em cứ to mồm chém cho lốc xoáy, tung đất tóe cát lên để thiên hạ đôi phần nể nang, hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ờ thì lúc nào gặp mí dám bẩu mày mà lị , ít ra phải cho tao cầm tay bắt mach mí phán được bệnh chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi 2 con thiếu thốn kia đi ngủ đi, mai cứ ra Đức Việt mua tạm đồ đã rồi chị sẽ kiếm kế cho chúng mày sau. chị ngất đây, đèn máy tính rọi sáng quá, bọn kia nó ọ ọe.. mai nhá...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhắc đến chị Vịt với thịt bò mới nhớ, sáng mai phải dậy sớm đi chợ chọn giúp nàng mấy cái bắp thật ngon để nàng ngâm mắm, suýt quên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ, hôm qua về thằng ôn con nó lôi Ipad ra để xem diu túp nó lại mở đúng Pink panter làm mình lại cười như ma làm í hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà chị y như con Bi nhà em, cũng ko đc bú mẹ, tóc rụng, lười ăn, nhưng mà đêm nó ngủ ngon lắm, thẳng 1 mạch ko trăn trở j nên chị ko nghĩ nó bị còi xương, hay nó thiếu kẽm, jj đấy nhỉ. Em tư vấn đi rồi về tư vấn chị với nhé ( icon hấp háy )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói chung là món này em cũng ko khoái lắm vì em thấy lắm mỡ lắm với lại em chỉ thích cái loại xx có cheese ở bên trong. Ở VN cũng thấy nhập loại khỉ gió gì về ý ạ mà ăn xong buồn nôn lắm >.<