Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Bông tối ngủ muộn mà sáng dậy sớm thế nhỉ. À hôm trc em được ăn mực sạch đánh bắt từ biển lên ko tẩm ướp gì. Con mực nhỏ thui nhưng mà giời ơi con nào con đấy thịt chắc nịch, cả đĩa mực to mà nhà em đánh vèo cái đã hết. Chẹp. Chả hiểu đắt hay rẻ nhưng ở quê em giá là 150k/kg ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chuẩn Mày ơi chị đặt 1 hộp 10 cái da nhợn đấy,éo biết điền ếch seo,mày vào kiểm tra hộ chị cái
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày chém vớ vẩn nhé, bác đi ngủ rất ngoan từ 10h, sáng nay gợi ý mãi vẫn bị từ chối mới đau, bảo là phải đảm bảo sức khỏe kiếm tiền cho vợ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỉn ơi, mày học tập xong nhớ phát biểu cảm tưởng nhé, của chị càng chữa càng hỏng mới đau
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mới sáng ra đọc bài chị Kún hơn xem hài 2 miền Nam Bắc. Mồm ngoác ra đến tận mang tai....Cám ơn chị!kakakka
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi, em nghiên cứu làm thêm bánh da lợn khoai môn đi, chị thấy ngon lắm, lần off ra mắt Bếp là chị mang cái bánh này ra cho mọi người ăn thử. Chị thấy đường link này cụ thể này: http://my.opera.com/Lua-hong/blog/2011/04/09/ba Nhưng mà khoai môn là cắt sợi to và hấp chín nhé, chứ không phải luộc đâu, em làm cho mọi người biết thêm vị mới Cái này nữa này: http://blognhameo.blogspot.com/2012/04/khoai-mon.html
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, em bít loại này rất ngon nhưng mùa này khoai môn ko nhiều, mà em cũng ko có time để làm thêm vị nữa ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mẹ Bếp Kún ơi, em muốn tìm cái mục lục các món mà chị hướng dẫn thì tìm ở đâu ạ ? em nấu nướng dở lắm mẹ nó ạ ! hic
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ở chỗ em hôm nay có công ty mỹ phẩm nào í nó tổ chức soi da...Đông ngùn ngụt người làm em chưa bon chen được, kiểu gì hôm nay cũng phải xí xớn xem cái da mình là thể loại da gì????