Bà nhổ từ hôm nào mà giờ vẫn đau thế? Bà uống eferangan (hình như viết ko chuẩn lắm) vào cho nó giảm đau đi. Chúc mau khỏi nhé để còn đi măm với HR
Thương em Lola quá, như THủy S nói, thì tớ cũng đoán là em Lola bị cam, nhưng tớ muốn hỏi là em Lola bị mấy ngày rồi? Tớ kể May nhà tớ nhé, hồi đó cũng bị lúc May hơn 18 tháng, và vì vụ đó mà May lần đầu tiên phải dùng kháng sinh. Khi tớ phát hiện ra May bị sưng lợi thì đã sang ngày thứ 3 rồi, tớ cũng mang đến thuốc cam Làng Cót, nhà tớ gần nên hàng ngày hai lần vc tớ đưa May đến để bà ấy rửa mồm cho con, thương lắm, vì bà ấy ấn lợi là máu ra. Bà ấy nói nếu kiên trì thì phải 7-10 ngày chữa theo đơn của bà ấy mới khỏi. Nhưng, có thể May sợ quá, rồi viêm, sốt, nên không đỡ nhiều. Thế là tớ phải đi khám Tây y, cho uống thuốc Kháng sinh mới khỏi đấy. Nhưng tớ vẫn tự vệ sinh răng miệng cho con ở nhà. Vậy Lola tham khảo nhé. Tớ vẫn còn số đt của thuốc Cam Lang Cót đây, không nhớ tên 04 3833 3577. Mong em Lola nhanh khỏi.
Lola ơi, chắc em Lola bị viêm lợi rồi, bà cho đi khám đi. Khổ thân em Lola chắc hôm nay lại nghỉ học à?
Chúc mừng sinh nhật Mr Bean . Chúc anh mạnh khỏe, kiếm nhiều xiền và có nhiều ý tưởng, sáng tạo trong việc làm bánh, nấu ăn để HR được nhờ mỗi dịp off ẹp.. Chúc mừng sinh nhật Mr Cử : Chúc anh mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc Chúc mừng sinh nhật 2 đức lang quân của HR. Một bác tây một bác ta cùng sinh nhật một ngày. Chúc 2 bác thêm tuổi mới mạnh khỏe, gặt hái nhiều thành công để phục vụ chị em Ăn chơi có tổ chức (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
>>Chúc mừng sinh nhật Mr Bean (chồng Lola) và Mr Cử (chồng Hạnh cò vịt) nhé. Chúc hai bác cứ phát huy tinh thần vì vợ vì con như thế này cho các ông bố khác của HR học tập. >>Bình Mộc: Bà này hôm qua onl skype làm tớ giật cả mình. Thế mà chả thấy hỏi han các bạn gì cả, hình như hỏi thăm mỗi bạn Giang vụ kem mỡ cừu. Giận rồi, giận rồi :twisted:
hihi, ban đầu mục đích vào là để gọi AN, nhưng nàng An mải buôn sì kai quá nên tớ tranh thủ hỏi Giang về vụ xe cộ (lúc vào Topic HR mới biết là có kem nẻ đấy chứ. Lúc trong sky có biết đâu). Thực tình là ko dám vào vì sợ bị tóm cổ hổng có ra được nên hihi. Các bạn thông cảm
Cảm ơn mọi người Chúc mừng SN anh Mr Bin nhé . Hôm nay bác ý chỉ làm buổi sáng thôi, chiều tối nghỉ để ở nhà thổi nến :twisted:. Vợ đang chuẩn bị đi rút xiền để mua tặng cho chồng 1 quả bình bịch đi làm cho chủ động Báo cáo vụ làm bánh dẻo: hehheee... đúng là từ hồi vào HR thấy mình đảm đang hẳn lên, hết làm thạch, miến trộn rồi lại làm bánh dẻo... . Bà ngoại bảo đúng là trời mưa từ sáng không sai :twisted: Mà tôi trộn bột theo công thức, lúc đổ khuôn ra thì rất ok, nét nào ra nét đấy nhưng để một lúc thì nó lại chảy ra mất hết các nét (hay tại mình nhào bột kỹ quá nhỉ ). Lúc mới đổ khuôn tay còn dính bột nên chả kịp chụp ảnh, lúc sau mà chụp lên thì xấu hổ với các bạn nên thôi, hehheee.... nhưng nói chung là ăn rất ngon, thơm, dẻo. Thôi nhà ăn mà, chất lượng là chính nhể @ Thủy S, Giang: Có lẽ đúng là Lola bị cam rồi, tớ lau răng cho con ấn vào lợi nhẹ thôi cũng bị chảy máu, Lola bị khoảng 3 ngày rồi, chả biết ở trường có ăn không chứ ở nhà chả chịu ăn gì, toàn ăn sữa chua hoặc uống sữa thôi. Chiều nay tớ phải đón con sớm để cho đi khám mới được. Vừa uống xong hết một đợt kháng sinh vì bị viêm A đấy chứ @ Hạnh Cò Vịt: Chúc mừng SN anh Cử nhé, bác này năm bờ oăn rồi nên chả biết chúc gì nữa, chúc bác luôn luôn mạnh khỏe, kiếm được nhiều xiền để cuối năm mẹ cháu không tính "cây" nữa mà phải tính thành "rừng"
Vụ bánh dẻo thế là thành công rồi. Hôm bọn tớ làm cũng bị thế. Nhưng có mẻ nhào với cả bột áo nhiều thì nó cũng đỡ chảy hơn. À, mà thấy Thủy X bảo bánh để 1-2 ngày sau ăn mới ngon. Hi hi. Chúc em Lola mau khỏe nhé. Bin nhà tớ hết sốt thì cũng bị rối loạn tiêu hóa, hôm nay phải cho nghỉ thêm ở nhà. Mà vợ chiều chồng nhỉ tặng hẳn cái bình bịch
Cậu cho Lola khám đông y, đừng khám Tây y. Bee nhà tớ vừa bị Cam, xuống khám ông lang ở hà đông, ông í cho thuốc bôi 2 ngày là khỏi.
Hôm qua tớ cũng tự làm ở nhà, mà có sao đâu, các bà nhớ llăn qua với bột áo rồi mới cho vào khuôn lúc bỏ ra rất đẹp. Hôm qua mẹ chồng không ngờ con dâu đảm đang thế, hehhe,,,,,,,mấy đứa em thì bảo bà này thất nghiệp nghĩ ra đủ trò làm. Hôm nào post ảnh cho các bà xem nhé, Thủy X hôm qua làm bánh nướng đẹp lắm,nhìn rất chuyên nghiệp chuẩn bị mở tiệm bánh được rồi.
Hihihihi, chúc mừng sinh nhật Mr.Bin và Mr. Cử nhé! Đang dịp trung thu nên lấy bánh nướng vừa ra lò tối qua để tặng sinh nhật các bố nhé! Cổ động viên cực kỳ nhiệt tình và là nguồn động lực chính trong các vụ làm bánh của mẹ cháu đây ạ >> Giang: tớ đang tập làm, có khi sang năm đến dịp TT thì tạm nghỉ việc 1 tháng để làm bánh bán! Đóng gói pro thế này chắc sắp đi bán hàng được rồi đấy cả nhà nhỉ
Nhìn bánh nhà Thủy X thèm thế, tớ sang năm có khi cũng bon chen làm cái bánh nướng thôi. Vụ bánh dẻo nhà tớ ăn vèo cái hết luôn, nên không kịp chờ xem sau 1,2 ngày nó thế nào Tối nay lại làm 1 mẻ nữa đây, he he @Báo cáo vụ con ốm: chị Chíp tối qua kêu mệt và mặt mũi âu sầu lắm, tối thì sốt nhẹ, sáng nay giọng khàn khàn có khi lại viêm thanh quản rùi. Hôm nay mẹ cho ở nhà theo dõi và chiều thì mẹ cũng xin nghỉ luôn, vì mẹ cũng đang sụt sịt, hu hu Chán cái thời tiết này kinh khủng @Chúc mừng sinh nhật 2 ông bố, chúc 2 bác luôn gương mẫu để vợ con các bác được nhờ và cho các ông chồng của HR còn học tập he he
Vào chúc mừng sinh nhật Bố Lola và bố Cò-Vịt Xong rồi mới điểm danh Trời mưa sụt sùi này chán nhỉ, chả bù 2 hôm trước khô ráo mát trời là thế. Mà bão trong miền trung khiếp quá cơ, nhà mình có ai có họ hàng ở QN-ĐN không? xem TV với đọc báo thấy tang hoang quá
Chào các bạn. Tớ vào điểm danh cái. CHÚC MỪNG SINH NHẬT Mr.BEAN và Mr. Cử nhé. Chúc 2 bác ngày càng dẻo dai, vững chãi cho mẹ con nhà Lola và Cò Vịt được nhờ ạ @Thủy X: ôi bánh nướng đẹp như hàng ý nhỉ. Mà anh cu Kiên, trộm vía, quả ảnh này đi quảng cáo được đấy. Nhìn vừa yêu vừa thèm thế. Hí hí!
chào cả nhà, điểm danh đây. Cố vào cảm ơn cả nhà đã chúc mừng SN xã nhà tớ. Mỗi tội 2 cháu vẫn ốm nên ở nhà thôi Chả nghĩ ra cái gì tặng SN chồng cả, càng đỡ tốn tiền
Chẹp chẹp. Tưởng vào nhầm topic Bánh nướng. Bánh nhìn xịn nhỉ , đẹp quá. Làm hết chỗ bánh này chắc mỏi tay lắm Thủy X nhỉ. Ngưỡng mộ bạn Thủy quá.