Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà ngày mới nhiều tin tốt lành, chiến đấu ko mệt mỏi và 2v về tới tấp
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi , chúc mừng các mẹ đã bắt được rắn nhé - ngày mới tốt lành ạ Thân mời các mẹ ghé phiên đấu giá nhà em nha http://www.lamchame.com/forum/showt...và-đi-sinh-bé-thôi-ạ-Đấu-giá-màn-tiện-dụng-0đ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khe khe thế thì ngon quá chị nhỉ? Cứ hy vọng tiếp chứ chị nhỉ? Có ai đánh thuế mơ đâu haha. Em cũng đang ước mơ như chị nè.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi tháng trước uống thuốc còn 2 tháng 10 ngày thì đã làm sao? hì, kệ thôi bà ah tháng này tôi cũng 40 ngày rồi chưa thấy gì đây. hic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi e hỏi tí ạ, hôm qua e thử que buổi sáng và chiều thấy 2v đậm bằng nhau nên tối qua vc e chiến đấu rùi, sáng nay e thử que thì vẫn thấy vạch 2 đậm hic. Thế là sao bác nhỉ, tối nay e có làm j nữa ko, hay nghỉ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị yêu! Bản tin hay nhất trong ngày!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Á, em bị lỡ mất trang 888, bụng bảo dạ là phải canh mà cũng ko được, đúng là ý giời . Chị L và em Cúc-chím túm được p888 oỳ chia cho em tí may mắn ná Bình tĩnh, còn có chị, nặng mông hơn em nhiều, hehehehe Hai chị em mềnh cùng cố gắng típ nèo --- @Sâm: Chúc mừng em, hai mẹ con cứ khoẻ mạnh bình an như thế mờ tiến nhoé (u) BTW, chị CK rùi nhé, vào TK lần trước em cho chị, hem nhớ là cái nào, vì chị chuyển online @Cả nhà: Chúc cả nhà một ngày đẹp giời, hôm nay có vẻ oi nóng lắm, các mẹ bầu ở trong nhà dưỡng sức nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he em cũng được có mẹt trang 888 đấy, để em chia cho chị ít may mắn nhá! Hị hị hai chị em mình cùng ghé mông cho các chị ý đá nào, piu piu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đây đây, đá thật đau cho 2 chị em nào, sớm tóm được bé Rắn nhé. Báo cáo cả nhà là em mới đi Đà Nẵng 5 hôm về hôm qua, hơi mệt nhưng vui. 2 mẹ con bơi lội tung tăng, ngày nào cũng đi tắm biển Mỹ Khê, xong trèo đèo lội suối lên Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, bố cháu chạy xe máy chở 2 mẹ con ra Hội An nữa. Ăn hải sản thì ngon nhưng đầy bụng, em chỉ thích ăn linh tinh như bún, mỳ, bánh... thôi. Ngày nào cũng uống 1 bịch nước mía hoặc nước dừa, có hôm chơi hẳn 2 bịch nước mía. Tối thứ 4 đi thì sáng thứ 4 em đi SA mốc 12w. Bs phán giống mẹ, đúng y giấc mơ của mẹ cháu. Em tăng 3kg sau 12w, mà con bị kêu hơi còi, và ít nước ối, phải ăn tẩm bổ và uống nhiều nước. Các chỉ số còn lại đều bình thường, em khám ở pkhám bs Vỹ, bs còn chỉ cho đâu là bàn tay, bàn chân, tim, phổi, bàng quang, não... rồi bé còn đang giơ 2 tay lên đầu, nằm tư thế ưỡn người. Bố cháu thì đang kêu gào là ăn bao nhiêu vào hết mẹ rồi, mẹ thì tăng tới 3kg sau 3m đầu, con thì được mỗi cái chưn dài, còn đâu còi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trong mơ của tớ có hết rùi đấy,hi chỉ mỗi tội ko nhớ kết quả thui. Chúc 2 chị em chậm 10 ngày này lên may mắn nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi chơi vui thế em ơi, mà em bầu bì mà xông xáo thế Trộm vía kq của con tốt nhỉ. Em chịu khó ăn trứng oánh sữa, chị thấy Cua bảo, vào con nhiều, tăng cân nhanh lém. hihi... Chưn dài là ngon rồi. Hai mẹ con bình an khoẻ mạnh nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ cháu ơi, uống nước dưa ở 3 tháng đầu à . uống nước mía thôi nhé. nước dừa uống mà uống ít thôi vì nghe đâu nước dừa loãng máu đấy ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mình thấy bảo là ko nên uống nước dừa 3 tháng đâu, còn sau 3 tháng thì nên uống nước dừa đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sáng giờ em hì hụi đấu giá kiếm sữa uống bên nhà mẹ chúm bi giờ mới vè nhà mình, chúc nhà mình 1 ngày nắng nhưng nhiều tin vui 2v (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mình vẫn đnag trong thơi gian theo dõi, chưa thả đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng rồi mẹ nó uh, qua 3 tháng uống tốt lắm và kèm mỗi ngày 300ml BIA nhé. rất ok đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Loa loa các mẹ ơi, em đang có ý tưởng bán đặc sản Điện Biên đây ạ, các mẹ cho em ý kiến góp ý với ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cụ thể là như nào hả em? Em qua bên chỗ thực phẩm làm 1 cái topic thăm dò ấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi mấy ngày vừa rồi mình đi tìm thông tin chùa làm lễ cầu siêu cho thai nhi bị hỏng,bị bỏ ở Hà Nội và cuối cùng thấy có chùa Cổ Miễu ở 312 Đường Láng được mọi người khen nhiều nhất vì có sư thầy có tâm và là chùa chuyên về cầu siêu cho thai nhi.Vì vậy nhà mình nếu mẹ nào có nhu cầu làm lễ này thì vào nghiên cứu và đăng ký nhé (các mẹ thay **** bằng chữ web tre tho viết liền nhé). http://www.****.com/forum/f70/le-cau-sieu-cho-be-do-tai-chua-co-mieu-chua-thong-1289979/ PS:Xin lỗi cả nhà vì giữa lúc các mẹ đang hừng hực khí thế chờ mong 2v mình lại đưa cái thông tin này vào đây.Nhưng vì đi tìm hiểu mới biết có nhiều mẹ cùng có nhu cầu này quá,ngạc nhiên hơn là mình lại gặp luôn 1 em ở nhà Rồng Rắn mình cũng có ý định làm lễ ở chùa này mà 2 chị em lại không biết nhau.Vì vậy mình cứ post lên đây để mẹ nào có nhu cầu thì đăng ký nhé vì nhà chùa sẽ đợi đủ 20 gia đình sẽ làm 1 đàn lễ.Cả nhà thông cảm cho mình nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu hu, em lặn ngụp ở nhà này cũng lâu rồi nhưng chẳng bao giờ nổi lên vì đọc bài của các mẹ cũng đã đủ mệt. Tự mày mò học hỏi các mẹ làm em cũng có kết quả vui 2v. Nhưng đọc đến bài của mẹ congaixinhhp làm em lại nhớ lại ngày hôm qua. Vừa ngày hôm qua em đã phải vào viện bỏ thai lưu 9w. Khóc mất 2 hôm nhưng may cũng có bác sĩ động viên nên cũng buồn và nhớ con. Mới 8w em đi siêu âm tim thai khỏe, rau bám rộng, ối nhiều. Vậy mà....