Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hơi có vấn đề về logistic chị ạ, tức là bánh này chỉ ăn trong ngày thôi, và để tủ lạnh sẽ bị cứng, mà bên Ngọc Sáng bán hàng chảnh kinh khủng, bánh da lợn khoai môn chỉ có lúc 3h chiều, mà 6h là cửa hàng đóng cửa nhé. Để lần tới ra HN, em cố gắng đi mua vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nắng quá nhỉ. Hqua e nấu bún riêu tôm ngon nhắm, gói tôm xay chừng 2 lạng, nấu lên đặc xịt mà cái gạch tôm nó hồng hào chứ ko nâu nâu, lòng tôm như mọi lần nhé, tại sao nhỉ. Nghe mọi người bảo là cái nước tôm để 1 lúc là nó thâm thâm lại, mọi lần e ko thấy thế nhg để cho chắc hqua e múc riêng 1 bát ra để nguội mãi thì vẫn thấy trong trong mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy thấy chưa, chị bảo là da lợn khoai môn ngon mà, ăn nó ko ngấy như đậu xanh đâu, hì hì, nhích đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bị ngậm mỡ hay không ngậm mỡ cơ? Cái nem cuốn bằng bánh tráng bò bía ý cả nhà, rán xong mà có cái giấy đa năng nhà e lót dưới thì tha hồ hút dầu ko bị ngán, hihi, 1 phút giành cho quảng cáo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác mầm ơi hôm trc bác dậy chị chip cách làm mắm nêm thế nào ạ. Dậy em mới vì em quên ko save vào rùi ạ. Huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi, ko phải khích, tuần sau chị làm thử canh bún cho ăn thử rồi. Hôm trước e mua mấy lạng thịt khỉ gió gì mà mỡ nhiều lắm, chỉ có đúng 2 cái lằn nạc mỏng dính chạy ngang ý, e về e định rán thành tóp mỡ phục vụ món canh bún. Rán xong được lưng cái bát ăn cơm ấy, nhg ăn vụng thấy nó ngon quá thể, mang ra chấm nước mắm ăn cơm, hết xừ nó rồi. Lại phải rán mẻ khác.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thử cách chị Khoai bầy xem, vì chị không chưng mắm nêm lên nên kiểu khác. Mắm nêm mua ở siêu thị về, mua loại pha sắn của Thuận PHát ý, ngon. Em mua dứa chín nhé, băm nhuyễn, cho vào mắm cả cái lẫn nước dứa tiết ra, pha thêm đường, chanh, tỏi băm vừa ăn nhé, cho ít đường thôi vì dứa chín có vị chua ngọt rồi, ớt thì tùy, vì mắm nêm thông thường là hơi cay rồi