Ðề: Bếp Kún tầng 10 sao không, chị đưa cho mày đi buôn luôn nhé. Hôm nay ngày mấy nhỉ, có đẹp ngày ko để khai trường đầu cầu nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày ơi, làm 2k lá chè tươi về hãm 1 nồi, hòa nước rửa bím cho nó nhé, mát dịu, yêu thì vắt thêm quả chanh, vậy là ta có Trà chanh Homemade. Mày cứ rửa cho nó dăm hôm đi, ok ngay. Trộm vía cháu pác ăn được bột rồi, đầu gật như giã tỏi chứ :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Rùa ơi, thế là hôm nay có đi ọp ko để cho tôi gửi bánh tráng cho chị Khoai với. Mà hình như Kêu có nợ nần nho táo gì với Rùa à, thế thì cho chị gửi bánh tráng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế làm lái bánh tráng luôn hử ? Ô tê. Nhà E ko có lịch nên chả biết ngày mấy. chị xem đi. E mệnh Kim. 2 chị em ta có hợp mệnh làm ăn ko nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đang lội định thắc mắc thì bả lôi mình vào sao chị k rủ e tâm hự cùng đi, vì e với nó hoàn cảnh y nhau mà, huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị 2Cu ơi tí cho E gửi 0.5kg lá vối ở cửa hàng cho khách qua lấy với nhá...Lợi dụng tí ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lại có chương trình lội bếp buổi sáng. Trộm vía con gái nhà Lucky nét nào ra nét đấy, nhà Kều phen nay phải mang quà to nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hít le chuyện buôn bánh tráng thôi, ko hít le chuyện buôn dưa đâu nhá ... E vừa xem ngày rồi, hôm nay hơi tốt với việc khai trương. cũng đc .... . tí nhớ mừng khai trương = việc đãi E cốc Trà Chanh nhá, chửa đc uống bao giờ ... :Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối dồi, chị đọc được cái này hốt cả hền cóp về Bếp cho nhà ai chưa mua bảo hiểm khám chữa bệnh thì nhích đi nhá, không là bệnh viện Nhi TW nó cũng cắt cổ cho máu me tè le luôn http://tintuconline.com.vn/vn/phongsukisu/20120710094524343/benh-nhan-nhi-bi-thu-phi-gia-cat-co.html ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vẫn chửa biết mai ọp đâu nhỉ? Bống ơi, mày chuẩn bị lá tắm cho chị và con hĩm nhà chị đi Thuốc lợi sữa có phải mua sẵn ko nhỉ? hay cứ kệ, đến đâu thì đến, cần thì ới hả?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai ọp chính thức, hôm nay là mọi người đi thăm mẹ con nhà Lắc rồi ọp kín mấy người với nhau chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kều ơi, off xong quá bộ qua chỗ chị cho chị XIN nho nhé, hôm nay chị hok đi off được, lại kẹt trong cái mớ bòng bong này rồi, sờ choét bỏ mẹ