Ðề: Bếp Kún tầng 10 e chưa chị ạ, chiều nay hoặc mai đi ọp và lê la dưới đấy e mới qua cơ,cô Oanh đúng k chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dã man quá. Ngày trc con nhà e cũng phế quản phổi, vào nằm Việt Nhật 1 tuần mà tiền thuốc + phòng hết đâu có 5-600k, có thẻ BH của bọn trẻ con hình như còn đc giảm nữa mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị dự sinh là bao giờ để E còn chuẩn bị trc vì là lá tươi hết mà, tắm lá tươi mới tốt. Còn thuốc sữa lúc nào cần thì ới E, ko bị tắc tia sữa thì uống sau cũng đc. Nếu bị tắc thì ới gấp để E lấy cho. Uống dịu ngay và sữa thông ngay đấy chị ( nói ngay để PR tí dưng cũng fai sau 2-3 tiếng nhé ... )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vào viện thường ko đắt mà chị, đây là khu tự nguyện A khu mới mở, nếu chỉ ốm bình thường đi khám ko nằm lại ít nhất cũng mất 1tr rồi. Vì tiền khám dịch vụ đã vài trăm k, xong còn xét nghiệm nọ kia.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lội xong, vụ cắm hoa ko dám ho he gì , hôm nào sẽ qua cửa hàng chị limi khuân ít thịt bò sạch giá rẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bongcon ơi, thế nên để là e là người bán vô tình thứ 2 cung cấp ở HN hay là công khai hợp tác làm chung? Thế nào hay hơn nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Okie e. Mai tôi đi ọp,bà mang bánh tráng cho chị Khoai đi nhá. @ Bong: mai mang cho chị 2 lạng nấm hương nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Au có số của chị meobeonghich ko ạ? Em muốn báo chị ấy có men rồi mà chả hiểu liên lạc kiểu gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị đây cu ơi Chị lấy ở đâu thì tiện nhỉ ? 35 tràng tiền hay em lại gửi chị 2 cu cho chị nhé ? Chị 2 cu ới, kíu nét em dc ko ?