Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ còn chỗ này là 125k cả thảy ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhưng mà chụp hình xấu quá chị ui hôm sau chắc phải mang máy ảnh chụp thôi, chụp bằng con đt 6300 cùi của em dìm hàng quá hu hu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ trùi ui, mỗi ngày em đi chợ mua 1 ít, mà giờ vải nhà em nhiều lắm, nhưng mà mấy loại vải này họa tiết không sáng sủa mấy chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em khoe tí, đây là chân dung mộc mạc của em, em rất thích cái dầm này, mua hagalatin 395 k
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em khoe tí, đây là chân dung mộc mạc của em, em rất thích cái dầm này, mua hagalatin 395 k[/QUOTE] Mẹ Mít trẻ và xinh quá, lại còn chăm may áo váy cho con gái nữa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ Mít trẻ và xinh quá, lại còn chăm may áo váy cho con gái nữa.[/QUOTE] ôi tối nay em lại....mất ngủ rồi , hi hi cám ơn chị nha
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ MHD đã qua 6 BM chưa nhỉ, có mua đc mảnh nào ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tớ vừa qua BM về, không mua được mảnh giống của Nghé đâu. họ hết rồi. Tớ mua được 3 mảnh thô về phá vải, 20-25k/met. Hết 130k. Tha hồ mà phá vải. @ KA và Hi_X8X: Không mua được vải giống mẹ NGhé đâu em ạ. Cả nhà: Ai chép cổ lá sen ra rồi nhỉ? em chưa vẽ ra. huhu, trả bài sao đây?
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải đẹp ko chị? Em đã chép cổ lá sen ra rồi hê hê, nhưng tự vẽ cũng đc đấy. mai em chụp ảnh hình vẽ cổ up lên nhá.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Em cũng định gắn vào áo đó cho nó hoàn chỉnh hihi nhưng thấy chị bảo buổi sau khâu nốt cổ sơ mi nên chắc là em chờ. Em tìm thêm mẫu áo chị hướng dẫn rồi thử xem sao Hôm trước em khâu chậm còn bị ngược tận 2 lần, khéo phải cắt trước vài cái thân ở nhà sẵn Em cũng copy cổ lá sen rồi nhưng quên mất cả thứ tự ráp với lại hôm trước em khâu cũng không đúng, đang tháo ra tập ráp lại. May là khâu tay nên tháo vèo cái là xong
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hạnh phúc nhất của một người mẹ là được mang trong mình hình hài của một đứa con và sinh đứa bé đó ra đời. Mình đang được hưởng thứ hạnh phúc đó đây ! Bài đăng này thực sự rất bổ ích và làm mình cảm động! Mình sẽ bắt đầu may những chiếc váy đầu tiên cho đứa con sắp chào đời của mình!
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C vừa xem lại đ/thoại, gửi tin cho e lúc 1h3' E ơi! C thấy vụ khâu tay của e rất sáng kiến đấy, khâu tay thực ra rất nhanh và ai cũng thực hành được chứ kg phải đợi máy khâu, quan trọng là nhớ từng công đoạn còn về nhà nắn nót sau cũng được. Buổi sau C lại đến khâu vá với nhà mình nhé! Cảm ơn Bác lớp phó học tập, nhóc nhà e hết sốt rồi ạ, giờ cháu chuyển sang bị nhiệt miệng, bình thường thì không sao, nếu ai đó chẳng may chạm vào miệng thì cháu khóc khoảng 20 phút ạ! cả nhà e cứ náo loạn lên với nó. Hắn "mê"mình rồi, sorry nhá nghỉ nên chẳng mua được chân vịt chân viếc gì cả, mà giờ chả còn nhớ là nợ nần ai những cái gì nữa đây này. Vẫn ôm một chân vịt may khoá giọt lệ chẳng biết ai đặt hàng+nợ e 9k........ Ảnh này trông trẻ hơn cái ảnh ở avatar đấy Mít ơi! C cũng thích váy này Được hôm cô đến thì gia đình lại nheo nhóc quá đi mất, viền đã lên tay chưa e? mới tập thì e cứ cắt viền to ra một chút và may chầm chậm thôi nhé! biết cách rồi thì vài buổi là ok thôi. Châu Anh buổi tối lại nhớ ra cứ hỏi là mẹ ơi! cô B đâu E đã mua được máy vắt sổ chưa?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em lấy cái thước dây quay 1 vòng tròn sau đó quay 1 vòng tròn rộng hơn ra cái cổ lá sen keke Mẹ Mít ơi, thay ava bằng cái hình mặc váy đê
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, em thích thay avata bằng ảnh Mít, mà dung lượng lớn, làm hoài không ra, nên đành để cái đó
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em gửi cho chị, chị làm choa . Em up lên mạng rồi gửi link cho chị cũng đc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ ơi cho mình xin địa chỉ mua máy vắt sổ cũ ( vừa rẻ lại tốt nữa), mình cũng thích cắt, vắt sổ rồi may luôn. Chứ cắt xong lại đi ra hiệu vắt sổ thì tụt cảm hứng . Thanks các mẹ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok chị, để em tìm, em gửi liền nè............
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mẹ nó ra Nguyễn Thái Học nhiều lắm, máy brother của Nhật rất tốt mẹ nó ạ