Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Uh, dù sao cũng phải đẻ 2 đứa cho chúng nó có chị có em ko đi đâu cũng lủi thủi 1 mình tủi thân lắm, nhà mình còn định đẻ 3 đứa nhưng nuôi 2 đứa thấy oải rồi nên giờ đang dính bầu đứa nữa mà định đi xử lý đây, hức
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Nuôi con mà con được nết ăn là may mắn lắm rùi ý nhỉ, con nhà chị cả hai đứa đều oải gần chết vì nết ăn của chúng nó, giờ nghĩ đến vẫn chưa hoàn hồn
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Khiếp! Lớp nào thế b? B ko "chăm" cô giáo ah? Khổ thân con bé. Soa b ko đến trg làm ầm lên cho 1 trận.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Nhà t 2 đứa rồi. Nghĩ đẻ là đẻ đứa thứ 3. Thực ra, nếu có điều kiện thì cũng sẵn sàng đẻ. Nhưng giờ nuôi 2 đứa cũng thấy tốn kém quá, ko biết có cố thêm đứa nữa đc ko. B dính đứa nữa mà có điều kiện nuôi thì giữ lại. Còn ko cam nổi thì thôi vậy. hiz
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Mẹ nó ơi, tụi cũng đi 2t đấy chứ nhưng khộng nhận mới đau chứ. Chạy ngược chạy xuôi cuối cùng lại học tư thục cho nhanh. Sang năm không biết có xin được nữa khg đây???. Mệt hết cả người.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Bà ơi, khổ thân con gái quá. Thế chồng bà và bà không có ý kiến gì à, bà phải sang làm um lên chứ, để thế lần sau chúng nó lại được đà hành con mình. Nói cho cùng mình gửi các con đi lớp chỉ là khuất mắt trông coi thôi các mẹ ạ, mình nghe con bé cũng làm giáo viên mần non khu mình nói chuyện thì mình mới thấy thương các con quá trơi luôn, không biết con mình như thế nào. Học trường công chưa chắc con mình đã sướng hơn tư đâu, chỉ đỡ tốn kém cho bố mẹ thôi các bà ạ.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Nuôi hai đứa oải lắm rùi với lại cố mà nuôi sợ cả 3 đứa đều thiệt thòi ý, đau hết cả đầu vì suy nghĩ, mà giờ xử lý thì cũng thấy day dứt, chán đời quá cơ
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Chăc là thế em ah. Năm nay hình như lớp 3t lấy có 45 cháu, nên số còn lại muốn học PB phải dày thì may ra mới đc. Mà cô cũng ko dám nhận trc mặt ph # đâu, chờ đánh quả lẻ chỉ có mình cô thì cô mới nhận.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Uh, nhưng mà hai nhóc nhà chị ko ngoan như hai nhóc nhà cô nên chị đang tính chắc là ko đủ khả năng sinh 3 đứa như nhà cô được rùi, hức
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào bỏ thì cũng tội chị nhỉ, chị suy nghĩ cho kỹ nhé. nếu có điều kiện thì giữ con lại chị ạ, chỉ vất vả mí năm đầu, sau thì lại sướng.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào C mới gọi là giỏi này. Liền tù tì 3 nhóc. E chưa hết ngỡ ngàng nhoc 2, c đã nhóc 3 rồi. Mà c đẻ hôm nào thế?
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Hai đứa nhà chị sinh sát nhau nên gái lớn đã thiệt thòi đủ đường rùi ý, giờ thì thằng ku Sóc bé bỏng vẫn phải ăn cháo xay mà hay ốm nữa, gái lớn ăn cơm còn chưa xong, kinh tế thì mình chưa đủ mạnh và vững vàng để có thể nuôi 3 con ko để con thiếu thốn gì, sợ chúng nó thiệt thòi đủ đường thì cũng tội lắm
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Nàng này ý hả, Ku Rồng còn trong bụng mẹ sắp sinh thôi nàng ah
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào chào cả nhà, em cũng đang trọ ở hoàng mai ạ Em năm ngoái cũng xin được cho con học ở trường MN công lập gần bến xe Lương Yên, là người quen nên chỉ mất 1trđ thôi, em cho bé đi học từ hè năm 2011 lúc đó bé mới 20 tháng. nhà em 2 vc thuê nhà ở khu Vĩnh Hưng cho con đi học trên đó cũng xa, nhưng được cái tiền học cho con đỡ tốn, vc em cũng đang tích cóp hy vọng 1 hoặc 2 năm nữa cố gắng mua lấy mảnh đất nho nhỏ lấy chỗ chui ra chui vào.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Thế nài thì đúng là khó mà đẻ tiếp luôn đc c ah. Con nhà e gần 4t cũng chưa bít ăn cơm, suốt ngày cháo với sữa. Cũng oải lắm
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào chị gioi nhỉ.bái phục các mẹ.em hai nhóc mà chăm bọn nó đã chóng mặt rui