Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai có bánh da nhợn hả Lì ơi để chị chạy qua chỗ off lấy và gửi tiền luôn (mà gửi cho ai hả Lì ?) Bà 2Cu mai mà đi off thì cho tôi XIN 4 gói bánh tráng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vào khu A tự nguyện thì cắt cổ là phải rồi ạ. Bên khu B tự nguyện tiền khám là 90k, bên khu A khám là 540k ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con này ác nhẩy? Chị nghĩ cách đã, chả ai ở gần mình. Mà mai nhà mình ọp đâu nhẩy, chả nhẽ vác quả thân bầm dập đi cho cả nhà chiêm ngưỡng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi 2 cu ơi, sao mà bà khéo tay thế, món gỉ món gì bà làm tôi cũng đều thèm hết là sao ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhân thấy Lì thks Quỳnh ở trên, chị đoán Lì chưa out nên nhắn nhe Lì thế này Chị đi du lịch từ 11/7, xong lại về quê nên nếu Lì giao bánh da lợn cho mọi người trong khoảng 11/7 đến 17/7 thì cho chị cancel vụ đặt bánh nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cún yêu Huế ơi! chị thấy trong Huế có cái phấn nước trị mụn (phấn nụ cung đình j đó), e đã nghe qua bao giờ chưa? dùng có được không? Ah mà mai em đi ọp ko, chị muốn xin ít sen tịnh tâm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hình như mai mọi người lấy đấy chị. Nếu chị TT ko lấy đc thì chị lấy phần của chị TT, Lì nhé. Vẫn chưa nghĩ ra cách khuân về
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Khoai ơi, cái vụ apple thì chị thử uống linh chi xem sao. Em trước cũng bị apple lắm, mấy ngày mới được 1 phát nhưng gần đây em uống linh chi, đều đặn hàng ngày. Sáng nào cũng như được rửa ruột ấy. Chị và bà con bị apple thử xem sao nhé. Em thì uống linh chi VN thôi, linh chi thái lát mình hãm nước sôi như pha trà ấy nhưng cũng thấy hiệu quả ở cái khoản này.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai ọp đâu hả bác ơi, tầm mấy giờ thì bắt đàu nhẩy, nếu bắt đầu sớm chắc em đảo qua tí lấy nấm với bánh rùi chuồn thui, mai là ngày em phải trực khách hàng, ứ chạy đi lâu đc. hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E không lội kịp rồi, nhưng e cứ nhẩn nha, đêm khuya ngồi ôm con đọc từng post một thấy gần gụi, đỡ cảm giác cô đơn. Hôm qua e cho Cà sang thăm e Cún nhà Lắc Ỏng, trộm vía con bé xinh gái lắm cả nhà ạ, Lắc Ỏng thì đau co dạ con nhưng vẫn kiên trì chịu chưa dùng giảm đau, e thì sau 2 ngày bị bóp nặn và bị con cắn khi bú tự dưng sợ quá hay sao mà ít sữa lắm, khéo mà e không thực hiện đc nuôi con bằng sữa mẹ rồi