Bỗng dưng chán đi làm .

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuongvynd, 2/12/2008.

  1. lahan

    lahan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    chia sẻ gánh nặng gia đình là một vấn đề cần nơi bạn không nên bỏ việc. Giám đốc quan tâm đến môi trường làm việc chính là quan tâm đến từng con người, hứa mà không làm là không tốt xong bạn nên coi lại giám đốc đó có khó khăn về tài chính hay k, hay bản chất là người như vậy. Thông thường chị em phụ nữ hay tính toán hơn thiệt mà bỏ đi nhưng yếu tố nhỏ như vậy để mất một nhân viên làm việc tận tuỵ
     
    Đang tải...


  2. Bảo Chi

    Bảo Chi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng là đại diện của cáu giận đâu đâu toàn đem về nhà đây ạ. Nhưng nhiều khi thấy thương chồng con lắm, chồng thì hay nhường, con thì phải chịu mình rồi, mà nghĩ đi nghĩ lại người ngoài thì mình chẳng dám nói câu nào lại toàn đổ vào chồng con, chẳng hay tý nào. Một lần em phải ra hiệu thuốc hỏi có thuốc nào để lấy thăng bằng không vì hồi này hay cáu giận, cô bán thuốc bảo chị bị thế thuốc cũng có nhưng tốt nhất là tự luyện tập, tập tự kiềm chế bản thân. Sau khi nghe thế em thay đổi hẳn đấy ạ, hóa ra là toàn tự mình cả thôi các mẹ nhé. Em cũng thử rồi, mỗi lần định cáu giận thì kiềm chế lại một chút rồi dần thành quen các mẹ nhé. Các mẹ hãy thử ngay ngày hôm nay đi ạ. Chồng con mình phải là trên hết các mẹ nhé!
     
    lahanminhsau thích.
  3. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    uh. Hôm qua chẳng có việc gì mà hai vợ chồng tớ cãi nhau mỏi mồm. xong mỗi đứa lăn ra ngủ một nơi. Sáng chẳng thèm dậy nấu cháo cho con, phải đi mua. Phải học tập mẹ nó rồi....
     
  4. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Mình bắt đầu từ tháng 9 ko ko phải đến vp, vì cũng ko có vp để đến, vì địa chỉ cty là nhà riêng của sếp, mà cty mình làm qc online nên mô hình online-office được triển khai từ đầu tháng ,cứ ngồi nhà online trao đổi với khách và bật đt, sếp gọi thì mới phải chạy đi , or ký tá ra ngân hàng mới phải chạy ra khỏi nhà.Vì hai sếp ngồi hai địa điểm khác nhau, công việc nhàn quá đâm ra chán, tính kiếm công việc gì làm thêm thêm thu nhập và tiêu bớt thời gian mà ko nghĩ ra, có mẹ nào có ý kiến gì hay chia sẻ cho e với .
     
  5. Bảo Chi

    Bảo Chi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Chị nhiều thời gian thế nếu có thể dịch thuật tiếng Anh chẳng hạn thì có khi cũng hay đấy ạ.
     
    huecapetown thích bài này.
  6. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Hôm nay tớ còn chán hơn cơ. cả cơ quan đi chơi hết, lãnh đạo đi họp phòng tớ còn ba người, có phó phòng ở nhà, lò dò sang bi mắng một trận tơi bời hoa lá. Ghét cái lão ấy thế. Động ai cũng nhăn nhở được thế mà............Mình chán chỗ làm của mình đến tận cổ rồi. Cấp cứu................
     
  7. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Hi hi, lúc em bỏ là em chưa có gia đình bác ạ. Chứ lúc đó có gia đình rồi mà bỏ thì đúng là giống bác đấy.
     
  8. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Ngày trươc em đi làm, tới phòng nào em cũng nhăn nhở được, có khi thi thoảng còn được mấy ảnh trong viện gọi đi cafe vào buổi trưa hoặc đầu buổi chiều cho thoải mái cơ. Nhưng mà về đến phòng thì có pha trò chút là không ổn rồi, một vài lần biết vậy em cũng chẳng trêu đùa ở phòng nữa, xuống sảnh có trêu đùa thì cũng tránh mặt mấy ông bà ở phòng ra không lại bị ghét hơn.
     
  9. love and share

    love and share Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    2,717
    Đã được thích:
    666
    Điểm thành tích:
    773
    tớ ko biết mẹ minhsau có bằng tuổi tớ ko nhưng tớ nghỉ làm từ hôm 30 rồi. giám đốc bảo chị ko cho em nghỉ, buồn cười quá, họp thì mắng mình ko ngẩng đầu lên nổi chỉ vì những lỗi mà mình ko làm. nếu nói là cố gắng thì tớ đã cố hết sức rồi, tớ phải cố chứ vì con tớ đứa lớn đi học, đứa bé uống sữa nhưng thực sự tớ chịu hết nổi rồi. từ giờ tớ sẽ cố gắng thuê người khác làm nhân viên chứ tớ sẽ ko làm nhân viên nữa đâu.
     
  10. MẹNa_Mit

    MẹNa_Mit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Hehe, mình xin nghỉ phép ở nhà chơi với con và buôn bán cả tuần nay rồi. Nghĩ đến sang tuần mới đi làm mà thấy chán. Phòng làm việc có 3 người mà nghe thấy cả tiếng muõi bay, căng như sợi dây đàn, sếp vừa cứng nhắc vừa nguyên tắc, nói tóm lại là mệt mỏi. Hehe, may mà có tí buôn bán để có niềm vui riêng.
     
  11. mattroivang

    mattroivang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/3/2009
    Bài viết:
    3,019
    Đã được thích:
    722
    Điểm thành tích:
    773
    Các mẹ ơi,

    Làm trắc nghiệm nghề nghiệp đi,xem mình phù hợp với nghề gì. Ngoài ra, nếu các mẹ thu xếp được thì nên lên kế hoạch học tập, trau dồi kiến thức vào lĩnh vực mình phù hợp (kể cả đi buôn bán, cũng cần có những kỹ năng nhất định- hiểu biết sâu về sản phẩm, các kỹ năng mềm khác), đi học là cơ hội giao lưu, làm mới mình và tìm cơ hội mới.

    Mẹ nào quan tâm nghề nhân sự (chuyên viên, trưởng phòng, giám đốc hay làm chuyên gia tư vấn nhân sự như mình) thì pm mình nhé. Công ty mình chuyên về đào tạo nhân sự (đào tạo nghề chứ không phải đào tạo lý thuyết suông như một số nơi khác các mẹ nhé).

    Chúc các mẹ chóng tìm lại niềm vui trong công việc!!!
     
  12. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Em không chán đi làm các mẹ ah. Em may mắn có được chỗ làm rất tốt. Sếp tin tưởng nên chẳng bao giờ yêu cầu em báo cáo công việc gì cả. Em cứ tự làm một mình, không có vấn đề là được
    Nếu có những việc không giải quyết được hoặc vượt tầm kiểm soát thì thông báo để sếp giải quyết, nên em đi làm tâm lý rất thoải mái
     
  13. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    tớ 82, Sao lại nghỉ?không chịu nổi nữa hả??tớ thì phải chắc chân mới nghỉ. Đáng nhẽ bạn vừa làm vừa tìm một công việc khác. Khi có rồi thì nhảy sang ngay, như thế sẽ ổn định hơn.
    Nhưng mà đấy là tớ nói thế thôi. chứ tớ cũng nông nổi lắm. Ngày trước tớ làm cho công ty sắt thép. Ăn cơm ở công ty, họ bắt xuất hàng tầm 12-1h trưa tớ không chịu vì trong hợp đồng tớ làm kế toán không có khoản đấy tớ chỉ phải làm đến 11h. Thế là con gái ông giám đốc nói tớ là nếu khôg xuất kho thì đừng có ở lại công ty ăn cơm trưa. Đã ăm trưa thì phải xuất hàng chứ. Tớ điên lên bảo. Thế em nghỉ luôn cho chị xem, chả cần cái suất ăn trưa 3,4 nghìn của nhà chị đâu. Xong tớ xách túi về luôn. Không thèm quay lại. Ai cũng bảo tớ là dã man. hihì, Nhưng có lúc điên lắm chẳng làm thế nào được.
     
  14. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Thế sướng nhất bạn đấy. Cái quan trọng là nhân viên thì ai cũng nhiệt tình làm việc nhưng mờ xếp có biết nhìn ra hay không thôi........Mà có phải ai cũng được như xếp bạn đâu
     
  15. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Sao mà bà này giống mình thế. Giờ thì tớ cạch thẳng. Hôm nọ họp trót nói "thưa chú" thế là bị mắng luôn: "Trong cuộc họp không chú cháu gì hết, chỉ có tôi và đồng chí. Ra ngoài thích gọi thế nào cũgn được". Thế là con giời thưa đồng chí.....cháu.....tiếp tục ăn quả mắng. Hehe.
     
  16. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ cũng thấy là tớ sướng thật nên chẳng bao giờ có tư tưởng sẽ chuyển chỗ làm, giờ làm việc cũng linh động, không cần phải cứ 8h là phải có mặt miễn sao xong việc là được nên cty tớ mọi người rất tự giác, còn nhiều việc thì cứ tự động ở lại làm cho xong, chẵng ai than vãn gi cả
     
  17. kingkong

    kingkong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/4/2008
    Bài viết:
    1,546
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    để tránh tình trạng chán đi làm, theo em thỉnh thoảng các mẹ nên tự thưởng cho mình 1 đến 2 ngày phép, đi chơi, mua sắm, ở nhà thích làm gì thì làm...tha hồ mà thư giãn. Sau đó ta đến công ty làm việc lại phong độ như thường, quên hết bực bội với xếp. Nghỉ phép là quyền lợi của ta mà, xếp nào không dám cho nghỉ, kể cả không cho ta cũng cứ nghỉ, hehe.
     
  18. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    ối giời. 2 ngày nghỉ cuối tuần thì trông con. Cu cậu đang độ tuổi nghịch như quỷ, có khi còn chả được thở tý nào. Loay hoay dọn nhà, nấu nướng hết ngày. Đi đâu chơi thì lại lo con chẳng có gì ăn, mang theo bao nhiêu nồi niêu để nấu nướng. Thế là ở nhà. Nói chung cuộc sống là thế......Khi nào con đi học rồi thì đỡ hơn tý.
     
  19. caothuynen

    caothuynen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Cứ như love and share lại hay, đi làm thuê mãi cũng chán lắm. Mình ko có khả năng kinh doanh nên đành chịu làm nhân viên thôi. CHứ có khả năng thì ko làm nhân viên đâu, chán lắm.
     
  20. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    hihì, mẹ nó ơi tớ rút ra một điều là" trong chán, ngoài thèm" ai cũng nói tớ có kiếu làm kinh doanh và quả thật tớ làm kd rất tốt. Nhưng khi làm rồi thì lại phát sinh nhiều cái, không phải cứ có kiếu là được đâu.
    Sau khi kd chán chê tớ quay vào nhà nước thì chán kiểu nhà nước. Nhưng mờ công nhận làm nhà nước chán hơn làm kd. hihì.
    Kiểu gì thì cũng .............chán
     

Chia sẻ trang này