Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . lương của tớ cũng ko thấp, so với thu nhập trung bình bây giờ có khi còn được cho là cao ... nhưng chán đi làm có nhiều lý do lắm mẹ nó ạ. tớ chán vì môi trường ở công ty dở dở ương ương, các phòng ban thì toàn đùn đẩy việc, dè chừng nhau ... thường xuyên kiếm cớ để mà tâu hớt với sếp, cấu cắn lẫn nhau ko vì đồng lương, chắc tớ nghỉ rồi
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Mình thì chán lâu rồi nhưng ko sao lương 10 củ/tháng đến cơ quan lượn lờ vào mạng tán phét mất gì đâu hi hi
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hic.được như thế thì cố mà làm chị ạ.em dạo này chỉ nhận làm ở nhà.thỉnh thoảng đến cty.định tháng sau mới đi làm trở lại.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Thế này thì mệt mỏi lắm! Cứ phải dè chừng nhau mà sống thì oải bà ạ! Cty mình khá thoải mái, toàn anh em cùng lứa với nhau. Chỉ chán vì lương thấp, không có đk để đc tăng thôi. Hàng hóa thì chậm nữa nên...............
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Mọi người ơi, có mẹ nào chán đi làm ngày thứ 7 ko?.công ty em làm cả chiều thứ 7, em chán lắm a, Ai cũng nản luôn, chiều thu 7 có hiệu quả đâu, ai cũng không có tâm trạng làm việc. ở tòa nhà này có 1,2 công ty làm chiều thứ 7 nên vắng vẻ, buồn. Hiện tại em ko chán công việc của mình ( lúc bận, lúc rỗi, cv cũng bt thôi ah), nhưng có nhiều thứ em ko thích ở môi trường, và quan trọng là em ghét làm chiều thứ 7 lắm mọi người ah. Đợt này em muốn muốn muốn chuyển cv lắm, nhưng cứ sợ thời gian chờ đợi việc mới. Đôi khi em cảm thấy mình ko xác định gắn bó nữa nên không muốn cố gắng, đi làm mà cứ chán chán chỉ muốn tìm việc mới..có mẹ nào như em ko, chia sẻ cùng em với
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Mình cũng phải đi làm thứ 7 đây, hôm nay thứ 7 ngày 7/7 mà vẫn chưa có lương tháng 5. Buồn quá.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . bên mình cũng thế, haiza, chắc tầm 12 - 15 mới có lương, đợt này cũng khó khăn quá nên chưa dám chuyển việc, sợ chết đói hic
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . tớ cùng tâm trạng với mẹ nó đấy! bên tớ cũng bắt làm thứ 7 ... như điên! bình thường thứ 7 được ở nhà, chăm chút nhà cửa, rồi 2 vợ chồng tranh thủ lượn 1 vòng ngắm nghía phố xá ... thấy thư giản dã man ... thế mà tự dưng bị đi làm thứ 7, cảm thấy như 1 tuần chẳng còn có ngày nghỉ. tệ lắm!
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . lại nói đến lương. mình ko biết có công ty nào như công ty mình đang làm ko? chia sẻ với các mẹ như thế này. mình mới đi làm trở lại vào hồi tháng 6, xin được việc cũng nhanh gọn vì kinh nghiệm và chuyên môn của mình cũng khá ổn. phỏng vấn xong xuôi, phòng nhân sự cũng ko nói đến vụ phải giữ bằng gốc. đến lúc đi làm, 2 ngày sau mới có thông báo phải nộp bằng. cũng nản nản việc mang hồ sơ đi xin việc, mình nghĩ thôi cứ nộp. muốn nghỉ, cứ báo trước 15 ngày là họ trả bằng. mình đã bắt đầu thấy chán rồi. mình mới đi làm từ 20/6, đã đọc rất rõ hợp đồng ghi "công ty trả lương vào ngày 30 hàng tháng. ngày 15 hàng tháng được phép tạm ứng lương với mức tối đa là 500.000đ" ... đến ngày 30, mình lên hỏi kế toán để nhận lương của 10 ngày làm việc tháng 6. kế toán bảo ko được thanh toán vì nguyên tắc, công ty giữ lại 1 tháng lương. tức là với trường hợp của mình, phải cuối tháng 7 mới nhận được lương của 10 ngày làm việc tháng 6, cuối tháng 8 mới nhận được lương tháng 7 ... mình thực sự bức xúc với việc này ... cũng chính thêm vì lẽ đó mà mình muốn bỏ việc!
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . phải làm sao để có cảm hứng bật dậy đi làm vào ngày mai bây giờ ôi, tậm trạng cứ kiểu gì, cắn cắn xé xé ... điên mất các mẹ ạ!
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . lúc ý thì lương cao chót vót, sáng dậy cái chỉ muốn đi làm thôi. còn bây h thì... ai gia
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Cứ lặng lẽ mà apply nơi khác, chỗ nào ngon hơn đi phỏng vấn, ok thì nhảy việc
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Có ai đi làm mà bị như em không?đi làm mà còn sợ hơn cả đi học.em làm được 2tháng rồi việc cũng quen rồi mà những ng cùng làm với em lúc nào cũng bắt lỗi để nói em.chỉ là tư nhân thôi mà thế.giờ việc của em tìm mà cũng khó quá.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Mình nhiều lúc muốn nghỉ làm lắm, 1 tháng chẳng hạn. Công việc ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác chẳng có khi nào được nghỉ ngơi, lại còn việc nhà, lúc con ốm đau. Ôi sao mà mệt mỏi, nhất là lúc sinh xong bé thứ 2 mình tưởng chừng k thể tiếp tục đi làm trở lại. Ở nhà thì con ốm con đau, có khi 2 đứa ốm, đến cq thì sếp mắng mỏ, đồng nghiệp to nhỏ nói xấu nhau sau lưng... Chán, mệt, buồn, stress... Nhưng rồi mình cũng cố, bởi mình biết sau tuổi 30, 2 đứa con, đi tìm việc là cực kỳ gian nan... Miinhf cũng khuyên nhiều bạn mình như vậy, bởi nghỉ ở nhà trông con, đến khi con lớn nhàn rỗi lại k có việc làm cũng buồn chán... Thế mà cũng qua, nay gái thứ 2 mình đã 2t, mình đã qua giai đoạn khó khăn rồi, còn buôn bán trên LCM đc nữa nè... Các mẹ hãy cố gắng lên, sáng suốt nữa nhé
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . cuối cùng thì mình cũng nộp cái đơn xin nghỉ việc ... thời gian 15 ngày ngồi lại công ty chắc khủng khiếp lắm!
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . chị mới làm bên đó được 1 tháng thôi ah, thấy ko ổn chuyển luôn cũng dễ mà, mà c làm vị trí nào thế
Thời buổi kinh tế khó khăn, công việc thì ít nên nản lắm. Tớ đi làm thích có việc và thu nhập cho bõ công đi làm, chứ việc ít lương thấp thì chán lắm
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Mẹ nó đã nghỉ rùi cơ ah? Môi trường bên đó chán hay công việc chán mà mẹ nó nghỉ luôn thế?