Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con đây là cái tuổi bướng nhất đấy ạ, có khi còn nói là láo ấy nhiều mẹ con lên 3 các mẹ ấy kêu giời kêu đất luôn ấy ko đc ngoan như bé nhà chị đâu
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hihi, cám ơn bác nhé, bác véo cháu nhẹ thôi nhé
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con trời đất ơi, nó bắt chiếc luôn giọng của mẹ à? gậy ông đập lưng ông rồi . Bé nhà mình thì mẹ giả vờ khóc là chạy đến ôm mẹ cũng chảy nước mắt luôn, xong vào hùa với mẹ hỏi tội bố ấy, cầm luôn cái roi ra vụt đít bố theo lệnh của mẹ vừa vụt vừa hét " hư này, hư này". À mà con bé nhà, trộm vía nó tình cảm lắm ấy. Đợt tết nó ở chơi với ông bà ngoại, bố nó về nội, mà gọi điện cho bố nó khóc mới sợ chứ. Cái đợt nó mới phải đi học mẫu giáo, mẹ cho con xem bài " Lời tạm biệt buồn" nội dung là : Tớ chẳng muốn rời xa cậu Tớ chẳng muốn đi chút nào Tớ chẳng muốn cậu nhìn thấy Tớ chẳng muốn cậu nhận ra.... đại loại là tớ đi học sẽ về sớm. Thế mà nó khóc nức khóc nở, khóc ơi là khóc, xong cứ đọc lại là khóc thương ơi là thương. Sáng nay, con vốn ki bo thế, nhưng mẹ soạn ít truyện của con để quyên góp cho 1 mẹ đi từ thiện viện bỏng, lúc đầu nó chạy ra hô, của Bống đấy, của Bống rồi lấy hết quyển này đến quyển khác ra xem. Mẹ bảo là " của Bống nhưng đem tặng các bạn ở viện Bỏng nhé, các bạn bị ốm, con tặng các bạn nhé" con hào phóng đột xuất " vâng". Mẹ soạn thêm ít đồ chơi và thú bông cho các bạn, mẹ bảo để làm từ thiện nhé, là con đồng ý luôn, có 1 bạn báo bằng bông. Mẹ bảo ''con tạm biệt bạn đi", con hồn nhiên cười giơ tay vẫy vẫy, mẹ thay lời Bống bảo" báo đi ngoan nhé, làm cho các bạn vui và đỡ đau nhé" con nhìn báo vẻ ngạc nhiên. Mẹ lại giả gọng báo '' Bống ở nhà ngoan nhé, tạm biệt Bống, tớ đi với các bạn đây, tớ sẽ làm các bạn đỡ đau và vui hơn" con mặt mếu xệch, chực khóc. Mẹ vội ôm con vào lòng nói sang chuyện khác, con nhìn báo nói "báo đi rồi về sớm nhé". Mẹ bảo" báo đi luôn với các bạn, để các bạn đỡ đau". Con lại mếu, mẹ phải an ủi mãi. Trộm vía con còn bé nhưng rất giàu tình cảm. Mẹ yêu con nhất trên đời luôn
Re: Ðề: Re: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Có dạo bố tắm là con cứ đòi bố mở cửa phòng tắm ra k thì nó lăn ra khóc, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Mà bây giờ k biết học ai cái kiểu bố mẹ bảo cứ:ừ với ờ thôi mà trước đó khi nào cũng vâng vâng dạ dạ ngọt xớt nhé. Mẹ: cún đi dép vào con Con: ờ Mẹ: con phải bảo là vâng ạ chứ Con: ok Mà dạo gần đây thích nghe bài hát trong phim CVTY cứ đến đó là cũng: Cảm ơn em ty của anh
Ðề: Re: Ðề: Re: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Con nhà mình thì hồi trước hay xem phim "Lâu đài tình ái", đến đoạn "em ơi lâu đài tình ái ấy..." là lại nghêu ngao hihi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Nhím nhà em mới chỉ biết bi bô, bắn súng với mẹ thì bùm bùm mà chưa rõ lời, hihi, chờ đợi ngày con gọi mẹ ơi...
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Sau này con biết nói thì thích lắm ý, nàng sẽ bi bô suốt ngày. Giờ trẻ con khôn sớm và cũng dẻo miệng lắm.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con con gái mình lúc mới biết gọi "ba" thì thấy cái gì cũng giơ tay chỉ và nói "ba". Bữa đó chơi ngoài sân cùng mình thì bác 2 hàng xóm hỏi thăm, mình kêu chỉ ba đi con, lúc đó con chó nằm gần đó sủa thế là nó giơ tay chỉ ngay và nói "ba" ](*,) Bây giờ biết nói thêm vài từ mà chưa gọi má, mẹ gì hết đang đợi ngày con gọi "mẹ" chắc là sung sướng lắm đây (u)
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Bé con nhà chị chỉ thích hát và múa thôi, véo von suốt ngày mà hát thì ngọng líu ngọng lô, đểu lắm. Dì Út đi làm trong sài gòn mới ra chơi vài ngày thế mà cô nàng cứ bám chặt (mà gặp từ hồi tết đến giờ). Tối qua lại còn cứ xông vào hôn hít dì, giơ tay dì lên thơm, rồi cầm tay dì vuốt vào má mình, úp má vào tay dì tình cảm (mà mặt biểu cảm lắm nhé) làm cả nhà cứ bò ra cười
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Trẻ con nhiều lúc làm chúng ta buồn cười và vui thật đó, cu nhà em cũng thích hát và nhảy lắm. chỉ cần nghe tiếng nhạc là bắt đầu đứng dậy nhảy. hqua đi học về tự nhiên bảo: mẹ ơi nhìn con này thế là ngoáy tít mông lên. Bố mẹ cười khen con giỏi thế thì cu cậu bảo là: con lớn rồi mà.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con đọc cái đoạn chỉ tay vào con chó và nói " ba" mà em buồn cười rung cả rốn
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con con nhà em cũng hay hát lắm (trộm vía) ngồi 1 mình chơi cũng ê a hát suốt, lắm lúc mẹ chẳng hiểu con hát cái bài gì, lắm lúc còn râu ông nọ cắm cằm bà kia ấy . Bé nhà chị tình cảm nhỉ, đúng là cùng dòng máu có khác, con bé nhà e đợt có 14 tháng thôi, cậu từ Đức về chơi, nó mới gặp cậu lần đầu thôi, mà chỉ lạ có 2 ngày ( hồi đấy nó nhát lắm, lạ có 2 ngày là cực ít rồi) sau thì bám cậu lắm, lúc nào cũng cậu và đòi cậu bế ( nếu cậu lên chơi ).
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Con nhà em thì cứ ra đường thấy ai đeo kính là gọi "Dì", vì ở nhà dì nó đeo kính nên ra đường mặc định ai đeo kính là gọi dì tuốt.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con mẹ bảo Bống ko được nghịch ngợm, leo trèo ngã đấy, con quay ra bảo " mẹ nói ít thôi" xong cười tít mắt. Mẹ mắt tròn mắt dẹt, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nhưng câu nói này của con lớn hơn tí nữa mà còn áp dụng thì phải cho ăn tét ngay. Mẹ cố nhịn cười, nghiêm mặt mắng con hư, lần sau ko đc nói thế, con vẫn tít mắt mà vâng với dạ. " sư nó chứ" chắc nó bắt chiếc bố nó
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Hahah, bé nhà mẹ nó ngộ thía, con mình thỉnh thoảng cũng nói câu y chang.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Bình thường chồng mình nghỉ thứ 7 nên cho con ở nhà. Hôm vừa rồi có việc nhưng vẫn xin cô giáo cho nghỉ và gửi bà trẻ trông hộ. Chiều mẹ đi làm về chạy ngay ra mách, "Mẹ ơi hôm nay Bố xin cho con nghỉ rồi nhưng bà trẻ cứ bắt con đi lớp ý" xong cái mặt xị ra nhìn đến là buồn cười
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con nhìn mặt lúc đấy yêu lắm nhỉ , cái bọn trẻ con này nhiều lúc yêu lắm ấy nhất là lúc nhìn chúng nó ngủ yêu thôi rồi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Con bé nhà em, hôm qua về quê, đi siêu thị mua kẹo cao su, thế là cứ cầm, bảo mang lên HN cho bố. Nó vừa đặt chân xuống xe ô tô, thấy bố ra đón là đã bảo" bố ơi, kẹo cao su của bố này" nhưng quay ra tìm ko thấy đâu vì ngủ làm rơi, mẹ cất vào túi cho rồi, nó lại hỏi mẹ " kẹo cao su của bố đâu?'" phải nói là cất trong túi rồi nó mới yên tâm. Về nhà nó lục túi, lấy kẹo ra mời bố" kẹo cao su của bố đấy, bố ăn đi, Bống đi siêu thị với anh Hoan mua". Lúc bố mắc màng đi ngủ, màn che lên mặt nó, nó khó chịu, hất màn ra rồi bảo " bố giỏi thật đấy" (ý nói là bố làm ăn ko ra gì, cái này thì nó bắt chiếc mẹ, chết thật lần sau e cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn mới được). Một lúc sau, đã yên vị trong màn rồi, bị mẹ mắng vì tội nói đểu bố, nó lại quay ra bảo" bố đẹp trai nhờ mẹ nhờ", bố sướng cười tít mắt thế là cả nhà ôm nhau cười. Ôi cái bọn trẻ con này :heart:
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con 2 Tuổi con đã thích làm lãnh đạo rồi. Con thích các anh, chị xếp thành hàng dài. Con đứng chỉ trỏ. Nói gì chẳng ai hiểu cả.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Hihi yêu thế, mà sao trẻ con đứa nào cũng thích kẹo cao su thế nhỉ. Lại còn biết nịnh nữa cơ đấy.