Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế thì đơn giản nhỉ, mai bảo ox mua cho ít linh chi uóng thử xem sao chứ chị khổ sở vì cái vụ này quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huhu, e cũng thèm mà, nhưng e chả đi được, giờ đi làm còn chả nổi nữa là đi off, mà mai mới tròn 1 tuần thôi, còn 2 tuần nữa, sắp cuồng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng chưa thấy chốt ọp ở đâu. Em cứ theo dõi trên bếp, thể nào đến chiều tối cũng chốt. Mà em có cái băng rốn không (chị thấy mấy topic bán đâu như 45 hay 50k/2 chiếc ý, băng rốn Nhật hay Hàn gì đó để giữ ấm bụng cho bé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em còn đau dạ con nhiều k? khi nào đc về nhà. Tội các mẹ bị tắc sữa quá nhỉ, Chóe, Kún và giờ là em. Chắc lại giống nhà Chóe rồi, làm đủ cách sữa vẫn ít.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị khuyên chân thành là mày chăm đi ọp đi. Gái Đông Anh gì mà làm ở Đội Cấn 2 năm ko biết đường! Tao ạ mày luôn!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay đi thăm mẹ con cái Lắc thì nhà em lại về rồi,chẳng đựoc bế em Cà,trộm vía nhìn em Cún xong sang ngắm ảnh anh Cà,trông con trai cứng cáp và đô con hơn em gái nhỉ?hihi.một lũ rồng con nối đuôi nhau lần lượt ra đời yêu ơi là yêu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oh, chị Tôm Cà vẫn bị tắc sữa ah? Khổ thân chị! Chịu khó cho con bú nhiều chị ơi, ấn miệng nó ngậm thật sâu ti thì sẽ ko đau mà như thế nó mới mút được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bi ơi! Mai cầm cho chị cả tấm lót chống thấm cho bé nữa nhé, chọn hình yêu yêu cho chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi, đặc biệt mấy em bán hàng online. Con em ruột chị định mở hàng, chuyên đánh hàng giầy dép, quần áo Quảng Châu, con bé đấy rất có mắt thẩm mỹ nên chị tin là nó trọn đồ đẹp. Nhưng mà chị chẳng biết gì về việc mở topic bán hàng trên này cả. Các em vui lòng chia sẻ kinh nghệm cho chị với, khổ quá, có biết gì đâu, đừng giấu nghề với chị nhé, hu hu. Chị cảm ơn các em trước
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đặc biệt là Kún nhé, đừng giấu nghề với chị, chị thề là chị không tiết lộ với ai ngoài em chị. Căn bản nó nghỉ việc rồi, bây giờ tập trung làm hàng này thôi nên chị cũng cố gắng giúp nó trong tầm hiểu biết của chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chỉ giúp đc cái khoản làm topic và thiết kế chữ kí ... . Bao thầu công nghệ từ A --- Z, phí là hộp bánh Pía Sầu Riêng ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chiện nhỏ, lịch của khách hàng thay đổi nên cuối tháng 8 chị mới ra, sẽ đút lót riêng Bống
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chả góp đc gì ngoài việc cõng link, gì chứ giày dép cũng là sở thích của em, nếu ở SG thì kiểu gì e chẳng đc mục sở thị, nên dễ PR hơn. Phí rẻ thôi, hehe...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó ở HN, nhưng mà bán online nên ship cũng đơn giản, khi nào đi công tác, bác sẽ nhân tiện freeship cho em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái Kều nó công nhận khôn thật, con Râu nó nhìn yêu kinh lên đc ý. E đc bế rồi nhá, chỉ muốn cắn trộm 1 cái mà mẹ Ỏng béo của iẻm cứ ngồi bên cạnh ...