Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nào bà chỉ bí kíp cho bác Mầm thì cho tôi học dự thính với nhé. Tôi thề là không tiết lộ với ai đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tháng 8 này nó mới sang QC đánh hàng, thế lúc nào thuận tiện nói chuyện với em nhất thì chị bảo nó. Căn bản em bận qua, cứ check thời điểm nào trong ngày thuận tiện nhất để trao đổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 EM chẳng biết gì chỉ biết vào chém thôi, em bác có link bác quăng lên đây em vào em 8888 cho nó nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị kun ơi, mai ọp hả chị? Em hôm qua sốt sữa huhu, sốt rét cầm cập mà toàn 41 độ thôi, sữa vắt ra la liệt! Mai chị cho em lấy nấm ở ga Hà Nội nhé, có lấy đc 10 bánh da lợn cho iem k chị? Em k ngóc nổi để ngồi lap đăng ký huhu, đt em k vào được! Em cảm ơn chị!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 "Lớp học bán hàng online" sắp khai trương, học phí hợp lí, giáo viên tận tâm ( Giám đốc Kún Kín uy danh lẫy lừng thiên hạ trực tiếp giảng dạy ), hiệu quả cao, thời gian học linh hoạt.Mại zô, mại zô....:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::wave
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mày có đăng kí nấm đâu mà đòi lấy nấm? đăng kí đi ko mai về ko https://docs.google.com/a/capitalto...x0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=4 Cả nhà, nên thử cái nấm mẫu đơn xem sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái từ dám đốc hổng ăn nhập, bác thất học, mày cho bác tý chức danh kiểu Thạc thỹ hay Tiến thỹ đi nghe cho nó có tý title ..hihihih...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghe tên nấm là lạ nhỉ? Em thích cái nấm mỡ ghê cơ, đa zi năng - nấu món gì cũng được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đăng kí đi để chị đặt nào, muộn quá rồi https://docs.google.com/a/capitalto...x0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=4
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vào chào cả nhà, và cảm ơn cả nhà đã gửi quà cho em. Em bê xê lết thế này là tại quà đấy chị Kún ạ! Buồn cái là hộp sấu dầm bị giữ lại ở sân bay Pháp nên em chưa được thưởng thức sấu của mẹ chị Kún, hichic. Hôm thứ 7 vừa rồi là bọn em chính thức kí giấy đăng kí kết hôn. Hôm ấy bọn em cũng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho 10 người bạn thân thiết. Em up mấy cái ảnh khoe cả nhà nhé. Lúc 3h chiều là kí giấy. Trông bản mặt rất chi là hớn hở. Quà của thị trưởng tặng Tổng cộng làm trong 15 phút, sau đấy là ra ngoài. 2 lần cưới cả 2 lần trời âm u và mưa. Bằng chứng đây ạ Quà cưới của đứa bạn bọn em là thợ kim hoàn. Nó làm 2 cái mặt dây chuyền, ghép lại 1 đầu là tên giai, đầu kia là tên em.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E xèm nấm, muốn ăn bánh da nhợn, mà mai e k đi ọp đc, lại ở vùng sâu vùng xa thì làm sao bây giờ hu hu....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ko có băng rốn bác ạ, bác sinh tháng này phải ko nhỉ, nếu sinh tầm này thì chả cần cái đấy đâu, bác cứ mua cái gạc bt ý, băng rốn là ok, khi nào bé đc 3-4 tháng mau cái kia cũng đc, lúc ấy trời lanh, con hay khua khoắng chân tay rùi dùng băng rốn to đêm ngủ cho đỡ lạnh bụng ý mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai mụ Kún bí chỗ ọp quá, e mới đề xuất quán của bạn em ở 77 Hàng Chiếu, Thiên Nhiên Quán cả nhà nhé. Kiểu như quán rượu dân tộc như kiểu 1946 ấy. Đặc chỗ độ chục người thôi nhỉ, mấy nhân vật hay ọp đi đẻ, đau chưn, công tác hết rồi còn đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cứ chăm đi thì chắc chắn biết đường ko hả bác, em cũng tung hoành khắp thủ đô đấy chứ, chẳng qua dạo này đường xá thay đổi, đi 1 mình em run mấy chú áo vàng nên vậy thôi. hehe. mà em có xe ôm nên đi đường ko chú ý biển tên mấy khi, toàn quên đường--> chả biết đường về.