Ðề: Bếp Kún tầng 10 May ở bển hả em?đẹp lắm,đẹp kiểu như nữ hoàng trong phim thần thoại í,chị thích kiểu cổ điển mà nhẹ nhàng như vậy.Tiệc vui và đầm ấp quá em ạ,thế này ai chả muốn cười.Tiệc cưới ở nhà,ai cũng nhồm nhoàm ăn với uống,có khi còn chẳng ngẩng lên nhìn mặt cô dâu chú rể lấy 1 cái ý nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em buồn ngủ quá mà sếp ko cho về, nghe mấy lão say hát như đấm vào đít Chị Sô ơi, chị cặp tóc bằng cái gì màu trắng trắng đẹp thế, em onl = ĐT nhìn ko rõ, xem ảnh của chị thích quá Sô ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mày chưa dùng ngay nên chắc đăng kí ếch theo nhé sắp tới có nhiều sản phẩm phá giá lắm, sẽ up lên và làm ếch theo cho cả nhà cân não
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô may quá, còn thừa 6 gói. Chị Khoai 10, Chị CC 4, 1 em ở Mỹ Đình 5, chị Bích Câu nữa là còn dư 1 để E thử ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 PM giá rổ cho em đi, cái nồi cũ gãy mịe quai nên vứt đi rồi, đang ko có gì dùng đây này!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xúc động rớt nước mắt luôn nè, chị chip làm cái gì cũng nhớ đến em, chị em mình quyết (bình) no (bình) đói có nhau nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Haha, vặt 2 bông hoa ở lọ hoa ở nhà ra, kẹp cái cặp tăm vào rồi gài lên thôi. Hôm đấy vội gần chết vì 1h15 mới xong xuôi nấu nướng, mà 2h30 phải ra khỏi nhà. Thế là ăn xong tắm rửa trang điểm vội vàng. May mà còn nghĩ ra vặt hoa cài lên tóc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bình tĩnh, tao đang chờ cửa hàng trưởng duyệt giá hàng sắp cập cảng thôi, đặt gạch đi nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi hay nhỉ, thế chắc bên đấy ít cưới nhỉ, chứ như VN ko khéo bác thị trưởng chỉ giành mỗi thời gian để làm đám cứoi cho dân ý nhỉ.