Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai off xa thế nhỉ, hôm nay em vừa cua có nhõn 1 vòng 2 đầu thủ đô thôi chứ mấy. Tiếc nhể, mai đang định mặc váy dài sát bẹn mà quán lại ngồi bệt thế kia, đành phải diễn quần
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chân ngắn nhưng tay dài nhỉ? CHị ngồi góc nào em thấy vẫn gắp được, chả sót cái rễ rau
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có 2 cái váy đấy, chị mà lấy chồng là em cho chị chọn, em tặng chị luôn. Nhưng mà nhanh lên đấy ko có váy nó bục mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai xin phép cả nhà em diện quần 15 cm nhá,dạo này chân nuột,khuy khiểng nó lặn hết,em k phải gãi ghẻ nữa rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chốt nấm nhá, có mấy bạn mồm nhai nhải đòi nấm dưng ko có tên trong ếch theo nên e lờ đi, coi như ko biết: Dabeo: 1 rơm Kun: 1 mỡ + 1 mẫu đơn Vịt: 1 rơm + 1 mỡ + 1 sò trắng + 1 sò tím + 1 mẫu đơn Kều: 1 rơm Lion Q: 0,5 mỡ + 0,5 sò + 0,5 mẫu đơn Pôn: 0,5 mỡ + 0,5 sò chị Siu: 0,5 rơm Nhi đồng : 2 rơm + 2 mỡ + 0,5 mẫu đơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị Limi ơi, e đang đau đầu, vì e chửa có áo mặc với cái quần đỏ chị ơi, huhu, lúc nãy trên đg đi ọp kín về e có nhắm đc 1 cái áo voan xanh tím than đẹp nhắm nhưng nó quát e 250k, hức e chả mua nữa, dưng e chưa có áo mặc chị Limi kíu e mí,mai e mặc quần làm mẩu cho, thề là cực đẹp nhá, e mặc size S vừa từ mông tới đùi rồi cả chiều dài nuôn, cực nuột
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thầy phán là đến năm 34 tuổi chị mới có căn lấy chồng cơ,hihi,còn 2 năm nữa,chắc váy chưa bục đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế á, công nhận phục chị vụ xì tai thật đấy. Nhìn kiểu tóc kết hợp với kiểu váy rất tuyệt, đúng như mọi người nói đấy, em cũng thấy giống các nhân vật nữ trong truyện thần thoại Hi Lạp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bây h mọi thứ sẵn sàng rồi, mà chị định chờ đến 2 năm nữa mới tiến hành vì thầy bảo thế hở???