Ðề: Bếp Kún tầng 10 Me con chau cam on cac co bac va nha minh nhieu ah. Hnay nang nong the ma den tham me con e, lai con nhan dc bao nhieu loi chuc mung ah. Hnay chau hoi quay vi hqua tiem pong, me chau van chua co sua mdac chau da het suc mut...hixx
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỉn ơi, cái áo ý c thề mí mày là k đáng với cái giá ý đâu nên c k ôm đấy, chứ m ra xem xong chắc m cũng bỏ lại như c thôi, có nhõn có 1 cái thôi, ở phố An trạch, mà m đang ở đâu, có đi lượn đc k???c qua rồi đi tìm cái áo ý luôn, đang sốt sình sịch với cái quần đỏ đây, mặc đẹp k tưởng ý, chỉ chưa có áo để mặc cùng thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xời, em mà cỡ như chị Vịt với chị Mầm thì khỏi phải ngợi, phơi hàng mọi lúc mọi nơi luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nghĩ luôn phần của iem và con Ỉn đi chị, rồi c gật đầu là 3 đứa e đi hoang ngay để cái bình nó khỏi nhăn nhúm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi rồi thế thì công an sẽ bắt em vì tội làm hàng xuyên lục địa đới! Hôm qua em mặc mềm mượt lắm. Mà bà này cứ mặc đồ thế thì làm gì chả 2 với 3 tếng một lần. Hé hé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vẫn đang chết dí ở cái quán chim trời cá nước dưới Linh Đàm đây, nhớ ngoài 5h qua nhé ko lại phải chờ em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghĩ đến menu ngày mai mà háo hức quá, toàn món ngon, lại còn gà om nấm nữa, chậc, ko còn gì hợp hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chỉ nhận xét thế thôi, còn thì tùy cả nhà, ko thì cắt bớt cũng được, ta tập trung vào cái nồi gà nấm kia kìa, ực
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Kún: Tôi đăng ký 1 cái nồi nhé. Chắc nấu bột thì hơi to nhưng dùng nấu nướng các món khác là ổn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Bà QQ: Thế là trưa mai tôi qua Hàng Chiếu lấy bánh da nhợn và bánh tráng luôn đúng ko ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em biết chợ đồng xuân rùi em đi kiểu gì nữa ợ. Em mù đường toàn tập. Các chị thông cảm. :-\"