Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Các thần rân của VS: gần nhà iem có 1 cái Plaza. Trên tường Plaza là cái màn hình cực lớn, cả ngày chỉ chiếu 1 lội dung là các show của VS và các hãng khác. Lần nào đi qua em cũng đứng lại, chọn 1 chỗ man mát đứng vào mà ngửa cổ lên xem các ẻm chình diễn. Khi xem, em cầm tờ báo Trung Hoa Thời đại e ấp che che phần trên, thực chất là ngượng bỏ mịa đi. Ng mẫu trên màn hình chưn dài, V1 khủng, áo váy lại mặc miễn phí, j mà chẳng tươi như hoa nhà Ong. Xem xong, dãi đã chảy dài, em never quên mang theo cái cốc giấy để hứng dãi; tay cũng cầm khăn giấy để chấm chấm mắt cho khỏi tiếc nuối. Tiếp, nghe chừng cổ đã quá sức chịu đựng, em gật cái cổ xuống, em ra đi, lòng trĩu nặng, ko xem fashion sô chùa nữa, em về nhà, em phát hiện ra sau lưng em là 1 rừng các men cũng đứng lại đằng sau em, các gã ko quản nắng nôi, CÁC GÃ NGẮM EM !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Điện đang khỏe, làm post nửa cho đời dzui @ HA: bà vất vả quá, luận mí văn, đề mí tài, bà bắt đứa khác nó sửa cho bà, nếu bà làm chính thì nhờ bọn bạn lúc trc ấy, nó làm đỡ cho. Đã bầu bí mệt bỏ cụ lại còn nghiên cứu viết lách. Sợ thế, đến cuối tháng này tôi có điểm chắc tôi cũng quyết nói ko với học hành rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghịch quá nên nó tiêu hao hết luôn ko vào người chứ sao Em thấy ku Li nhà chị Kún giống cái Bống nhà e nên e phán bừa thế =))
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị 2 Cu: Mai e ko đi ọp đc, em nhờ con e gái qua Hàng Chiếu lấy bánh da nhợn chị nhé. Nó qua sẽ a nhô chị. May xế, nhờ xong gửi tiền nó còn ứ thèm lấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đọc đến đoạn Bác gật cổ xuống em ngỡ bác khát lước dùng cái cốc giấy cơ hihi, đọc nốt đoạn sau em k nhịn đc cười, phải khai với chồng cười cái giề, ông ý nghe xong còn cười to hơn iem
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cậu ko cần mặc đến nh thứ lằng nhằng này, ng như cậu khoác bao tải vẫn hơn mẫu trong ảnh. Tớ nói thật, tớ ko ăn bánh Pía ná, hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cậu nói thêm với anh nhà giúp tớ là Ng post bài này cực xinh.. để anh nhà đi uống nước cả thể :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em cứ tiếc mãi kg được gặp chị đấy, hy vọng đợt nào chị về hẳn, em ra công tác, mừng tủi nhìn nhau
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quá đơn giản, tớ có cả xấp ảnh 3x4, in như đề can Nguyễn Thái Học, chờ tý bắn ngay cho vài phát
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tớ đi đâu mãi được, tầm Tết trở ra là tớ đã vìa, ọp nào tớ cũng đi (nếu t.gian cho phép).
Ðề: Bếp Kún tầng 10 13x18 đi bác ơi, iem chờ nhá, cả thằng gần 2 tháng nó cũng chờ, em quay sang thấy nó cười và cái miệng đón đón đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác làm e nhớ hồi học cấp 2, trên đường đi học là lượn vào mua đề can thần tượng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Biếu gd cái ảnh treo chuồng gà http://www.victoriassecret.com/bras...-by-victoria?ProductID=4514&CatalogueType=OLS Pác nào IT cao tời ra hộ mềnh cái :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nay mát giời e cho thg nhà e xuống sân chơi, sân nhà e cứ tối là trẻ con đc bố mẹ hay GV đưa xuống chơi. Có mẹ cho thg con tầm 2t xuống, chả hiểu trông con mà để ý đi đâu, thằng con chạy đuổi theo quả bóng, quả bóng lăn từ trên sân xuống hè, e nhìn thấy hãi quá chạy ra đuổi thằng bé vào, còn quả bóng lăn tiếp xuống đường, hú vía.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Biết ngay là câu được vài chú trê phi loăng quăng mà. Ngày xưa mềnh hay mua hình anh Yến Thanh nhá, èo, đẹp giai lãng tử thôi rồi, nhét vào túi mông quần bò; vui vui giở ra xem, tủm tỉm cười, thiếu mỗi chân đá bơ là bị gô cổ sang T.Quỳ. Bi giờ anh Yến Thanh ý, anh péo phơi rốn, trọc đầu còn mình thì đã sắp tứ thập. Nói chung là mất hết hình ảnh về nhau :-D