Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Quỳnh ơi, chuẩn luôn nhé. Củng Lợi ng phương Bắc, cao to dài ... mặc dù phương Bắc cực khổ đấy, nhưng tuyền sinh ra mỹ nhân. Chứ ng tp lại chẳng có mấy ẻm xinh đâu. Đến Tết là các mỹ nữ Tàu cũng xếp hàng đi tàu hỏa về quê hệt như mình thôi, tu xình xịch....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Luận văn mí đề tài éo gì đâu. Văn bản pháp lý nên phải thông qua hội đồng, hôm nay chưa thống nhất nên lại phải giải trình lại. Mệt quá bà ah. Đen như chó mực, tối đi cắt tóc thằng cắt tóc quen nó nghỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Èo, tôi đúng khô như ngói vì tôi không hề mua ai cả. Chỉ có điều là đi mua nón lá là hay chọn ảnh chị Diễm Hương mí Diễm My có sẵn trên vành nón thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HA: buộc tóc lên cho mát, còn 2 tiếng nữa là hết ngày rồi, để mai tính sau, giờ cắm bông hoa đi cho đời xuân :-D Tôi ạ bà tôi đi ngủ chay đơi ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tóc tôi chỉ dùng cặp tăm được thôi. Có mấy cái ngo ngoe ngắn tủn nhưng tôi thích là cắt thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nếu là bún khô luộc thay thế thì được chứ bún tươi thì chị thấy họ ngâm chua rồi nên khéo lạ bụng. Mà nó có uống nước củ Hoàng Liên hay cốc sữa lạnh không nhỉ????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đẻ thường thì còn khuyến khích ăn tôm, hồi e đẻ dặn trc mẹ với chị gái là bữa đầu tiên sau đẻ phải cho e ăn tôm. N còn đẻ mổ e thấy bảo k nên ăn thì phải. Món này mà thiếu dấm bỗng thì còn vị gì nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đang lội dưng phải nhảy vào ngay comment cái máy xay Tung Của nhà chị Chóe nhé. E dùng rồi ạ. Về cơ bản là xay được tất, cả đồ khô nữa. Dưng xay cua thì ko được mịn lắm đâu ná, cảm giác là cua chưa nát bét nên khi lọc vẫn còn tiếc, dưng vì lười nên ko ý kiến. Nhái cũng xay được chị Ỉn ạ, em làm chả nhái toàn cho vào máy xay, nhanh mà sạch. Thịt nếu xay kĩ thì nó nhuyễn gân như giò sống í, mân mê nặn viên thoải con gà mái nhé. Hí hí, còn hạt tiêu e chửa xay bao giờ. Khổ, từ hqua thấy mọi người họi vụ máy xay mà e ko onl để comment về cái máy xay nhỏ xinh nhà chị Chóe đc, tranh thủ con hĩm ngủ e mí dám lội
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah, bác Lang ơi, mấy vết ngã của e hình như đang lên da non, vì e thấy ngứa kinh. Em có nên dùng cái Contractube ko bác (vì e cơ địa sẹo lồi nên phải phòng ngừa trc). Bôi luôn đc ko ạ? Em thấy mọi ng bảo dùng cái này thì ko bị sẹo.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối cả nhà ơi, e vào được FB rồi nhá, chồng e vừa bảo e thế...phấn khởi hơn là cắm hoa 3 hiệp, e bổ vội lên gác giở máy ra nhòm dưng e dek nhớ pass..nẫu...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Ỉn nhá, đêm nào e cũng tranh thủ lội bếp, thấy chị kêu có 1 mình chị độc thoại mà e lội = đt, ko onl được chứ chả nhẽ e vứt con, lôi cái lap ra onl chỉ để kêu rằng, em ko cắm hoa được, huhu. Nhớ là cả bếp cắm hoa thì cũng còn e, chị Lắc, chị Minhtom cùng hội mí chị nhé, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối giời, nói đến chuyện ăn kiêng thì nhà e hay lắm í. Bà nội bà ngoại kieng mỗi ng 1 kiểu. Bà nội bắt kiêng ăn ít lắm, còn bà ngoại thì kiêng kĩ. Mà các bà thay phiên nhau trông. Nên mới có chuyện bà nội cho ăn lòng lợn mí tôm rang, còn bà ngoại cứ nằng nặc bảo ko ăn được, thịt gà mí xôi cũng chưa cho ăn. Bà ngoại cho ăn lạnh, còn bà nội sợ ê răng. E chả bít đường nào mà lần, chỉ dám câm nín nghe các bà thôi. hôm nọ sau n ngày cun cút ăn hết các thứ bà bê ra, tức là bà dọn lên bao nhiêu, e cố ăn hết bấy nhiêu ấy, e đã để lại 1 nửa trên mâm, và bà biết ý hôm sau hỏi e là ăn chán rồi hả con, em chỉ thiếu nước ôm chân bà khóc cảm động vì bà đã hiểu í e, huhu