Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, chị phổ biến lâu rồi mà. 2 mẹ con em được uống sau khi đẻ thì bụng dạ sau này yên tâm nhớn nhé. Giờ thì thôi, uống gì nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chả mấy khi on nhai được nên e cứ chém đã nhé. ĐÚng là ảnh con đầu cháu sớm, em điên mề quá, cả nhà suốt ngày ôm ấp hôn hít bế ẵm nó, rồi nó đang ngủ chả làm thao cứ xốc ngửa nó dậy bắt nó chơi, nó cáu nó khóc thì lại bế rung rung, dong khắp nhà. Nó đang ngủ 1 mình bình thường thì ông bà cứ bế nó ra để ôm ấp hôn ít, hậu quả là từ hôm đấy đến giờ nó chỉ ngủ lâu và sâu giấc khi có người bế hoặc nằm cạnh ôm, còn ko là chỉ được 1 tí lại ọ ẹ tỉnh ngủ kêu gào, con mẹ lại phải đút lót = cách nhét cái ti vào mồm. 2 hôm nay e mệt với nó kinh người, lúc nào cũng thèm ngủ vì ngủ chập chờn canh bà con, vai thì ê ẩm vì toàn nằm nghiêng ôm bà í. Mà hnay nó trớ ra hơi nhiều, em đang rình nó vì nghe hơi thở hơi nặng nhọc, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô hay, không cho bế ẵm gì. Ai bế hỏi có bế cháu cả ngày lẫn đêm đến 2 tuổi không hãy bế khi ngủ chứ không cứ để chúa ngủ, dậy thì ông bà cháu chắt chơi với nhau. Mày cương quyết thế cho chị không có mày sắp tàn đời rồi em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Các bà ko cho uống sữa lạnh đâu chị ạ, bắt ún cốc sữa bò nóng í. Mà nhà e kiêng phản khoa học lắm, cơ mà e ko dám cãi nhiều, cãi in ít đã bị giận rồi, MC thì còn nể con dâu chứ mẹ đẻ e tính nóng như Trương Phi, kiêng cữ tuy rất phản khoa học dưng ko nghe bà á, bà giận dỗi tự ái ngay, mà ngày nào cũng ca nhạc cho 1 bài í. Nói thật là ở mí các bà e thấy căng thẳng lắm í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi giời ơi, em nói xa nói gần rồi đấy chứ, bảo là " ông bà cứ bế thế này mấy hôm nữa ông bà về lại khổ mẹ cháu thôi" mí lị "Mẹ cháu là chỉ cho bế khi nào cháu mệt thôi, chứ mẹ cháu ko chiều, ko bế nhiều đâu, ông bà cứ bế thế cháu hư đấy ạ". Bà nó bảo là " con mẹ nó ghê gớm bắt nạt cháu bà đây, đứa nào bé mà chả thích ôm ấp, ngày xưa các chị (con chị chồng e) cũng được bà ôm ngủ suốt mí bế suốt mà có đưa nào hư đâu". Mà nó còn be tí, giờ chỉ ăn mí ngủ là chính chứ thức chơi là mấy, thế mà ông nội suốt ngày vật con bé ra thức nó dậy để chơi vì sợ nó ngủ nhiều hại thần kinh, rồi cháu mệt. Có mỗi việc chăm cháu mà ông bà mí mẹ đã mâu thuẫn rồi. Mà mọi người nhìn e như con mẹ ghẻ í, kiểu ác với nó, ko bế ẵm con, bắt nó nằm. Thế này mà nó lớn hơn ở chung với ông bà chắc e ko dạy được nó mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ chuẩn, e chả nhớ ai mí ai nên e cứ đóng 3 khay mỗi khay 3 vị đấy..may xế. vưỡn còn 2 cái cả nhà ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ nỗi lại km 2 gói cho chị mới đau. Mai Chi còm mà tăng từ 4 lên 5 gói là nó chẳng còn gói nào thật chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mà e vô riên quá, e quên chưa cám ơn Bếp đã tặng quà cho con hĩm ạ. hôm nọ đi tiêm về vác thêm túi quà, vừa về đến cửa bà nó đã lao ra đón nó, rồi mắng e vì mang con bé đi mà lâu thế, còn tranh thủ lượn lờ mua sắm à. E bẩu " ko, đấy là quà được tặng". Bà bĩu môi bẩu" cô dễ định lừa bà già này à, bệnh viện mà nó tặng quà thịn thế, chả bõ tiền tiêm". E cười hí hí bảo là quà của bếp, bà cứ chẹp chẹp bẩu chị e quen qua mạng mà tềnh củm thế. Tối về e khoe bố nó, bố nó bẩu con lơn lớn 1 tí thì gửi bà mà đi ọp cho khuây khỏa, hì hì. E cảm ơn cả nhà đã hỏi han quan tâm mẹ con e.từ hôm đẻ đến giờ e chỉ lội đc cắc bụp dưng cả nhà chửa quên e, e cảm động lắm í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái Kều nhá, có mỗi thằng con giai mà nó nhận 2 đứa con dâu cả nhà ạ, định lập phòng nhì cho con hử? tao là tao si nghĩ lại đấy nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chúc chị bống ,chị kin ,chị bằng lăng sớm đc bồng bế dư lày nhá chị bống lây rồi đi mua bảo hiểm ngay và luôn đi nhớ