Ðề: Bếp Kún tầng 10 Được Bếp trưởng mở lối dẫn đường,được chị Mầm duyệt đơn xin phép,em rón rén quyết xõa đêm nay ạ.Mấy chục ngày qua,ngày nài cũng ôm bếp chầu trực đến 1,2 h đêm,khi mà nhà nhà cắm hoa,người người chơi trò đếm số thì em lội từng trang từng trang trong nỗi hờn tủi vô biên.Ngồi ôm máy chầu hẫu với những lời hứa hẹn chém hết đêm của thị Đồng nát,cuối cùng bị bỏ bom vì nàng đang dở trận bóng.Em nghiệm a 1 điều là uống sinh tố rau răm có tác dụng phụ là tăng cân,lên 2 kg thịt thừa trong vòng 1 tháng,quả là kì tích.hic,bị con Bông nó cười vào mặt với phương thức giảm cân của nó:cắm hoa thường xuyên.Ngẫm mà nhục,nghĩ mà uất,em viết đơn trong nước mắt (cái Vịt,cái Ỉn làm chứng cho chị nhá).Thế nên đêm nay,em xin được phép lên ngôi.Em k chơi trò trườn lên tụt xuống hay bò ngang nằm dọc,k chơi trò tụt huyết áp hay đổ mồ hôi sôi nước mắt như bếp trưởng,sở trường của em là : xay và giã.Vâng chỉ xay và giã thôi ạ,em xin phép trong vòng 30 phút nữa,em lại hầu chuyện đêm với Bếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ô, con này kinh nhể, trước khi cắm hoa làm 1 bài diễn văn quá hay, quá dài thế lày, tinh hoa phát tiết hết cả rồi thì còn đâu hứng thú mà cắm hả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi rồi...đã chuyển order mất rồi dưng chị cũng phòng trừ nên order dư dư 1 tẹo thôi, mai có gì ăn nấy nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e mà là chị Mầm, e rút tổ ong ra e vả cho bay răng xong phết cho nhoe nhoét mứt vào mặt, ranh con mà hỗn nháo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hiện thì chửa thấy chị Mầm bấm tks. thôi đêm nay chị nguyện canh miếu cho mày làm nhiệm vụ xay tôm đồng và giã tỏi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dạo này nó ăn khỏe phết e ah, mà đăc biệt là mê sữa bột mí lạ chứ? cứ con e đang mút mút dở, quay ra thấy con em khóc ngặt nghẽo, i rằng thằng anh lại giằng bình sữa của e len lén ra 1 góc tu sạch, có nẫu ko? nó bỏ sữa bột từ khi 1 tuổi đấy e ah, chả hiểu sao giờ mê điên đảo? Sáng nó ăn sáng = 3 thìa sữa bột, ăn khô nhá, ngày nó ăn nhoanh nhoách dăm bữa sữa khô kiểu này. trưa là làm 1 bát cơm + 1 bát canh chiều làm 1 cối sinh tố bơ chuối chưa kể dăm lát bánh mì dưới sốt chô chô nha tối về chị nhồi cho bát cơm + bát canh hay bánh pie, mì Ý, nó ăn tuốt đi ngủ làm cốc sữa tưoi U lu guay lên giường lại lăm lăm giật sữa của em, được cái là có chỗ giải quyết sữa thừa của e nó.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ấy chết, cái loại lọt khe ấy, nó giắt vào đít, ngồi mà móc mí cậy có mà hết đêm .quần bàn là khéo lại tiện