Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái ếch lần này đứa nào làm lởm lắm chị ah, may mà chị Tôm càng ném cho e lại cái link ko là e cứ lầm rầm ôm link cũ đấy. chị yên tâm, có đủ bánh đa, bánh pie, nấm ngày mai
Ðề: Bếp Kún tầng 10 là 1 mà, vén cái dây sang 1 bên cũng mấy nhõn 1 giây, khéo phải tập luyện dẻo dai cái bài vén đúng 1 giây ko hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 giá mà e biết thức ăn, dưỡng chất nó đi đâu? cơ khổ là nó vẫn táo chị ah, đi như mứt dê rơi lục bục ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phục vụ cái Kều đêm hôm nhé, e show hàng nuy nhà e Vừa tắm vừa ngủ vừa ị Nháy mắt làm riên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ảnh nó chụp xấu quá e ko muốn cọp cơ mà nó đeo cái nhữn khí giống cái nhẫn e cũng có
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu, e cũng sợ í chứ. Hôm nay chém đêm vì bà ngoại đang ôm nó ngủ, bố nó đi làm chứ mọi hôm e chỉ đc lội = đt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi, hôm e ăn ở Ashima, em thấy cái nấm mẫu đơn ấy khí là ngon ạ, dưng chửa bít làm món gì với nó. Lại xào chăng?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái mít đã phải trồi hẳn lên để fb cái máy xay thế này em từ chối sao đặng, phiền bác Chóe mai xách cho em xin 1 cái nhé, màu càng chóe càng tốt ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mít ơi, bé nhà em trông yêu quá, trộm vía con. H này bắt đầu lại chủ đề cắm hoa rồi, vc chị vẫn mỗi thằng một máy ngồi làm việc, nẫu cái sự đời.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị học mót ở đâu mà viết cái đơn hay thế, xin phép cho em save lại để dành tới lượt em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sao nại xế, ở bv về là tắm ngay mà (lý thuyết) hum nào chị dậy sớm thì con đc tắm nắng k là uống D thôi hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trộm vía em bé trông phúng phính ra phết rồi Mít nhể, mà có thằng Cà nhà cái Minh Tôm đấy, sao chưa thấy đứa nào xí phần nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô, hình như cũng ko tắm nắng ngay đc đâu em, cứ đợi 2 tuần cho chắc Mít nhỉ, uống D thường xuyên thôi.