Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác cắm đê để ra sản phẩm dư nhà e chứ. Buồn cười hôm nọ nóng quá e nhảy ra phòng ngoài nằm 1 tí vì nằm phòng trong với con ko dám bật lạnh, sợ con ho. Bạn chồng e mí ôm e bẩu là lâu lắm mí được ôm vợ, iu tóa, kể dư mà chỗ bình lọ ko khâu thì mình làm đứa nữa nhể. E đạp bạn ra, thiếu điều lạy bạn vì cảm giác đau đẻ nó vưỡn còn yomost với e lắm, chỉ khi ngắm con là thấy sướng thôi. Nghĩ bõ công lừa bố nó để ra sản phẩm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả 2 nần em sinh đều đc bs dặn tắm nắng lun ạ hihi, nhưng mờ thằng đâuf em ở sg có nắng, thằng này em sinh xong mưa cả tháng huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chủ quan là mùa này nắng nhiều nên chưa cho nó uống D. mà cái í mua ở đâu hả chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả 2 đứa nhà chị chỉ cấm cung 1 tuần đầu thôi, sau đó sáng nào bà cũng bế ra bacon, gọi là cấm cung nhưng thực ra nằm trong phòng chị cũng để chúng nó ra sát cửa sổ chỗ nắng sớm chiếu vào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 KO chơi iêu bằng tuổi nhá, nhỡ con gái e nhanh già hơn, thằng Cà nó đào hoa thế nó lập phòng nhì thì sao. có tăm tia thì tăm anh Tôm thôi. anh i nhẹ nhàng, ra dáng chiều vợ giống bố nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì e vẫn cho nó nằm sát cửa sổ để nắng sớm chiếu vào, chỉ là chưa cho ra phơi nắng hẳn hoi thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cho con uống Uvesterol D của Pháp ý, sau này tốt cho răng của con lun 1500ui/ml em ạ, bọn nó lớn uống cũng k bị biếng ăn như D3 nhà mình
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hiệu thuốc có mà, hỏi ng ta vitamin D3 hoặc D2, nhà chị đang uống Stérogyl 2 giọt/ngày, còn có Aquadetrim nữa, hình như 1 giọt/ngày, lâu quá ko nhớ chính xác, chị chỉ biết 2 loại này thôi. Lúc uống nhớ giọt vào thìa nước hoặc sữa vì cái này nó hơi cay. Thực ra nếu mùa này ngày nào em cũng chịu khó phơi nắng cho nó 15p buổi sáng thì ko cần uống đâu nhưng đến mùa đông thì nhất thiết phải uống nhé, đến 18 tháng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Được khoảng bn rồi chị? Nhiều thì em qua lấy bớt chứ đợi chật tủ thì chị để các đồ khác vào đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Từ bị lừa trở thành người chủ động à. Chị cũng muốn đi nghỉ sớm lắm nhưng chưa xong việc, chỉnh sửa thêm 5 phút là được rồi. Dạo này lúc nào cũng overload, chán lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi, em ngất đây. Con kia nó ọ ẹ rồi. Phải xem còn thứ gì cần điện ko để giải quyết nốt, mai nhà e mất điện
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, nhìn con giống mềnh nên chủ động luôn bác ạ. Lão í yêu con lắm, em nhìn mà ghen tị í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hi hi... các cụ nói cấm có sai, lợn đàn chó đôi, 1 đứa thì phải dỗ, 2 đứa thì nó tranh ăn của nhau. Thằng nhà e thì e vẫn duy trì tối thiểu ngày 1 cốc 200ml sữa bột, chắc nhờ thế nó mới lên cân đều chứ mỗi bữa có lưng bát cơm với thức ăn thôi, trc bữa khoảng 30' - 1 tiếng mà trót cho nó ăn gì thì nó k ăn đc cơm nữa ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế gọi là tắm nắng rồi, nằm gần cửa sổ mở ( ko kính) có nắng chiếu vào là tốt quá rồi còn j, ko nhất thiết phải mang ra ngoài trời cho nắng rọi vào đầu đâu, sợ ốm đấy. Con nhà chị 6 tháng đến nơi ròi nhưng chị cũng ko phơi nắng trực tiếp đâu, sáng nào cũng mở cửa ban công vác nó ra ban công hóng thôi.