Vui chơi ở Tao Đàn (tập 4) Mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất là những giây phút được ở cạnh con gái. Tết là dịp rảnh rỗi duy nhất trong năm nên mẹ chỉ muốn dành trọn cho con. Con của mẹ rất ngoan, đi đâu chơi cũng vui vẻ, không vòi vĩnh và quấy khóc như những đứa trẻ khác. Mẹ hứa với con, mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để con được đi chơi khắp nơi, tìm hiểu về cuộc sống muôn màu này, con có chịu không?
Vui chơi ở Tao Đàn (tập 5) Mẹ hứa với con, mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để con được đi chơi khắp nơi, tìm hiểu về cuộc sống muôn màu này, con có chịu không?
Tung tăng ở Vũng Tàu (tập 2) Sóng nước tung tăng, vỗ về, làm xoa dịu đi cái nắng gay gắt ngày hè. Mẹ thích biển nên năm nào nhà mình cũng du lịch biển. Năm nay, có thêm con gái cùng đi. Lần đầu tiên tiếp xúc với sóng biển, con nhiều bỡ ngỡ lắm, cứ xoay xoay chân trên cát. Khi nhặt được vỏ sò, ốc , con cứ mân mê mãi. Sợ con bệnh nên mẹ chỉ cho con tắm 15 phút. Con gái nhõng nhẽo đòi tắm thêm. Bố chụp hình lưu niệm cho mẹ con mình nhé:
Tung tăng ở Vũng Tàu (tập 3) Và đây là cảnh ở hồ bơi. Dù mặc áo phao nhưng con vẫn hơi sợ, con đạp đạp hai cái chân bé xíu, ánh mắt thích thú và cười khanh khách cả khu vực hồ làm ai cũng nhìn.
Chuẩn bị đi ăn mừng thôi nôi con gái (tập 1) Hôm nay là ngày thôi nôi con gái 4/1/2011. Chiều nay bố hứa sẽ dẫn mẹ con đi ăn mừng trước vì tiệc thôi nôi gia đình mình tổ chức hôm chủ nhật 8/1. Thật là nhanh, mới đây, con gái của mẹ đã tròn 1 tuổi. Khu vườn này ghi dấu những ngày tháng con chập chững làm quen và tìm hiểu thiên nhiên quanh mình. Mới ngày nào con còn bò đi hái lá, nghịch cát và xé tơi tả những cánh hoa hồng trong vườn…Giờ đây con đã 1 tuổi rồi. Mẹ yêu con!
Dạo chơi trong vườn Bầu trời trong xanh này là của con. Mẹ yêu bầu trời, yêu cả không gian yên bình của những buổi chiếu mùa thu mát mẻ. Mẹ hay dẫn con ra đây chơi và chụp hình. Mẹ ngồi ngắm cảnh, còn con thì tha hồ làm những gì con thích, từ xếp hình đến chạy xe, nghe nhạc hay chơi trò ú òa với mẹ. Nơi đây lưu dấu nhiều kỉ niệm của mẹ con mình lắm.
Ngày con còn bé Tấm hình này làm mẹ nhớ đến cái ngày con còn bé xíu. Chiều chiều mẹ hay dẫn con đi bộ vòng vòng quanh xóm. Tuy có vẻ đơn giản nhưng việc này lại giúp con học được nhiều điều lắm. Học nói “ạ” khi gặp người lớn, học cách xỏ giày, học cách ngắm nhìn những ngôi nhà và những người hàng xóm của chúng ta, học cách đi nhanh, đi chậm v.v…Đi một hồi lại mỏi, con gái đòi mẹ ngồi nghỉ ngơi tí xíu: