Bếp Kún tầng 10

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 30/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    E phải tính chứ, giờ có con gái là phải kiêu (nói be bé ko hội mẹ chồng toàn tập đập em chít)
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    E ngất thật đây ạ
     
  3. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    ngủ sớm đi chị ơi !
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    thôi tao bị tra tấn suốt từ chiều đến giờ, mở đt ra là nồi nồi nồi....
     
  5. Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Với đại ca, tác dụng phụ của rau răm là lên cưn thì với em lại là mất ngủ --> sụt cân, ko biết đường nào mà lần
     
  6. Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Hôm nay ko đi ngủ mẫu cho con nữa à?
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    đúng rồi, mời mày biến cho rộng chợ để đội cắm hoa, ăn chúc chích bàn chiện
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    4 tuổi rồi nên có khi chị vào Metro xem cái sữa bột nào ổn ổn rẻ rẻ chị mua cho nó uống. cơ khổ là nó chỉ thích sữa của e bé cơ, sữa Nan nhạt oẹt mà nó thích??
     
  9. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Mít còi: Con gái yêu quá, cho bác thơm cái để bác lây nhé!
     
  10. Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Hu hu, em muốn quay sang cà khịa, oánh nhau với cái đứa đang xẻ gỗ bên cạnh quá
     
  11. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Lâm li bi đát thế chị Mầm mới thương
     
    mocmam thích bài này.
  12. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    ngủ mẫu xong lại lên hóng chứ ạ
     
  13. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    xong rồi này chị kun ơi chị có bấm giờ hem?
     
  14. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chị ủn đít em, .
     
  15. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    bác đi cắm hoa đi chứ bác !
     
    sweetbee308 thích bài này.
  16. Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Khai thật đi, hiệp đấu vừa rồi diễn ra trong bao lâu, nhanh ko chị Mầm xát mứt
     
  17. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chào Ỉn, Kều, Kún, Khét, chị đi ngủ trước.
    Chồng đang vừa tắm vừa nghêu ngao hát rồi, nhưng tối nay bước ra khỏi nhà tắm mà râu ria vẫn dài là chị cho treo C.H.I.M. Đang thi gan với chị mà, mình thì đang bận mà cứ bắt cắt tóc cho, ko cắt tóc thì ko cạo râu ria, nhìn ghét ko chịu được ](*,)
     
    meemnhimkeu_shop thích.
  18. Somihanghieu

    Somihanghieu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2008
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    183
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Lâu lắm em mò vào bếp, được nghe bao nhiêu chuyện vui của bếp mình, ngắm mãi mấy cháu rồng con yêu quá! Tự dưng em thấy happy lạ. Hôm nay em đi sinh nhật cháu em tròn 1 tuổi, ăn xong em ngồi duỗi chân xem con lớn rửa bát, thằng nhỏ đá bóng trước sân, con mẹ ngồi chém gió vụ chăm con dạy con...cảm giác như mình đã qua thời con mọn lâu lắm rồi, bỗng nhiên thấy mình già đi bao nhiêu. Nhưng thật lòng, em chỉ thấy em đỡ được lao động chân tay thôi, giờ đến lúc phải dạy con bằng đầu rồi, mệt mỏi lắm lắm. Từ đợt đi nghỉ về đến giờ, hầu như em chẳng dành riêng thời gian cho những thú vui của riêng mình là mấy. Em cho cô giúp việc nghỉ, chỉ 1 tuần đến dọn 1 lần tổng vệ sinh nhà cửa thôi. Còn việc hàng ngày 2 mẹ con chia nhau làm. Em muốn dạy con rửa bát, dọn nhà, giặt giũ quần áo hay nấu 1 bữa cơm thì em cũng phải làm cùng con, làm như con. Em dạy con em nếp tập thể dục hàng ngày, thế là mỗi chiều đến em lùa cả 2 đứa đi tập đều đặn. Muốn thằng con em bỏ thói quen ngồi ôm tivi hay chơi game xả láng, em phải nói chuyện cùng con, chơi cờ cá ngựa, chơi ô tô cùng nó. Muốn chúng nó ngủ trưa em cũng phải ngủ cùng... Công việc của em cho em được tiếp xúc với bao gia đình, bao hoàn cảnh, bao điều kiện khác nhau, nhưng dần dần em nhận ra thứ quà xa xỉ nhất mà trẻ con nhận được ngày nay chính là thời gian quây quần đoàn tụ, nói chuyện chân thành cùng cha mẹ. Hầu như đứa trẻ nào thường xuyên được chính cha mẹ dạy bảo, chứ k phải gia sư, càng k phải osin thì hầu hết đều có ý thức tốt cực kì. Gia đình nào có ông bà-cha mẹ hòa thuận nữa thì càng đỉnh nữa. Thế nên em giờ đang nêu cao khẩu hiệu cho em, cố dành thật nhiều thời gian để hiểu con mà dạy con cho ổn. Con lớn nhà em năm nay sang lớp 8, bước vào thời kì ương dở nhất nên em càng phải cố gắng. Em thề, hè đến giờ em chưa sờ hay sắm thêm bất kì món đồ bếp nào, còn em 7D em để nguyên xi trong tủ từ hôm đi chơi về đến giờ. Mò vào bếp giờ em cũng như thổ mừ, chả hiểu mấy. Nhưng k vào vẫn cứ nhớ, vẫn thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Hôm nay gọi điện hỏi con mụ đồng nát xem muốn mua sữa thì làm thế nào, nó còn cười em nữa chứ...:(
     
  19. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Thằng nhà e đang ug Enfa, hồi 6 tháng đầu cũng ug Enfa, sau có phốt nên e dừng loay hoay mãi cuối cùng cho ug Physiolac đến tròn 3t, sữa hết số, lại loay hoay đến Gain thì táo quá, cuối cùng tặc lưỡi với Enfa, may quá nó lại thích
     
  20. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chả dám lói. .
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này