Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cám ơn chị, đã tiếp thêm dũng khí cho em..............đợi em chạy ù đi lấy cái chảo.........đập cho tòe mỏ nó ra, ồn ko chịu được mà mấy ngày nay em khinh, em đếch thèm nhếch mép mở mồm nửa câu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhặt cái này trên FB: 10 biểu hiện của một người hạnh phúc: - Cười nhiều -------------> vào Bếp là cười ha hả suốt - Ngủ ngon, ăn ngon-------> có cả 2 mỗi tôi ko đủ thời gian mà ngủ kĩ và ăn ngon thôi - Nhiều bạn bè-----------------> hơi đông bạn Bếp nhỉ? - Hay hát---------------------> ư ử có được gọi là hát ko? - Dễ tha thứ-----------------> quá dễ luôn - Dễ thông cảm--------------> có chứ dưng cũng dễ ném đá - Thích trẻ con------------------> cái này mà bảo có , có lẽ là ko thành thật dưng nghĩ đến 2 củ khoai rắc rối bên cạnh mà ko thể yêu thêm đứa nào - Thích xem phim hoạt hình------> thích phim Những chú dán tinh nghịch - Thích cắm hoa--------------------> ồ de...Cao Thái Sơn, i like to move it, move it... - Chơi một môn thể thao-----------> cắm hoa cũng là 1 môn thể thao Vậy hóa ra mình là ngừoi hạnh phúc????????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hehe, hoa nhà bác đang tắm. Sáng hôm qua cắm rồi, hôm nay bác mệt nên ko có hứng, hơn nữa nhìn mặt đang ghét, đợi xem có chịu cạo râu ria ko đã.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kều ơi, xin lỗi em nhé, làm em mất công rồi. Điện thoại về đến nhà là chị để trong tầm ngắm, để canh em gọi. Con Cá nó ngồi vào lòng nó cầm nó chơi, mà chị cứ yên chí vì đthoai mà kêu là nó hay trả mẹ, ai dè ngó đến thì hóa ra nhãi con nó bật chế độ máy bay từ lúc nào. Hốt quá gọi lại cho em ngay thì đã làm em nhỡ việc mất rồi. Một lần nữa xin lỗi em! Chị vừa đc tin là nhà chồng chị mai lên chơi, trưa phải hầu cơm, chắc chị ko qua chỗ of f đc, mai em cứ để nho ở nhà, chị sẽ chủ động gọi em để đến xin nho. Mí lị chị nhờ em cầm 2 hộp bánh của Lì gửi đc ko em? Bà Lì ơi, tình hình có lẽ ngày mai mẹ con tôi lại ăn chung cái bánh, lại thòm thèm đợi tiếp mẻ nữa nhà bà rồi. Mai nhà toàn ng thích của ngọt. Hức!! Ah,tiền nong gửi bà thế nào đây?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gì chứ vụ này là chị ủn đít nhiệt tình, đang tuổi này mà chồng vô tâm thế là ko được. Khinh vài ngày rồi phải nói chuyện đầu cuối với chồng nhé, bao nhiêu việc khó thế em còn làm được nữa, vụ này nhằm nhò gì, xắn tay áo giải quyết đê.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 2 đứa nhà em thì lại hợp Gain, out put ổn định, ngon lành, thử đổi các kiểu cuối cùng vẫn chỉ trung thành với Gain
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bọn e đang nhũn não vì vụ này của nó đây chị ah, chưa tìm được nút để gỡ Ỉn, cố nhên, cố nhên, chị em ở bên mày!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế chắc nó dùng phấn trắng bảng đen rồi, gạch / gạch / thế này hả? cũng ko sao em ah, trọng tài vẫn cho đấy là 1 trận )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị cũng có cái cưa máy. Cách 1 phòng vẫn còn nghe thấy, bẩu sao mình ko ngủ riêng. Ô, hóa ra vì rau răm nên là lên cưn à. Chị cứ nghĩ tại mình đẻ hơn 1 năm rồi mà vẫn ăn như mới đẻ nên ko ngót đi, ai dè là do rau răm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ko làm lúc ăn hóc chết, lắm lúc đang ngon ngon lại vào vệ sinh há hốc mồm thò tay để móc cái lò xo mầu hung hung ( nhà bác là đen nhánh nhể)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ờ, loai xi nhíp bo đì như kim đông xuân ấy, dài từ gót lên bẹn, bám chặt vào da, ngồi cậy thởm lào chả đi nghéo 40 vạch vạch ///