Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, vì khi ngủ con k đốn củi như mẹ. Huhu, đêm nay em mất ngủ mẹ chồng em đốn củi xong r kéo gỗ huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đọc bài bói fb vừa rồi của Kún lại nhớ hồi xưa theo Chóe sang zing bói tên, về làm chị mày cười 1 trận gần chết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oh, lâu lắm mới thấy Somi online. Gớm sao mà em khéo chọn thế, hoa nhà chị mặc vừa, màu đó cũng hợp nữa. Cám ơn em nhiều nhé. Mà dạo này Somi trông xinh và duyên lắm, có bí quyết gì chia sẻ với chị em điiii. Ai lại giữ bí mật dùng riêng một mình mình thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ngủ riêng thích lắm, ai làm gì thì làm, ko ảnh hưởng ai, có nhu cầu gì thì nhắn cái tin, hoặc thích xem phim thì xem cùng, xem xong lại ai về phòng nấy, rất nhàn thân và thoải mái
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tưởng là chỉ có Ỉn, Vịt mới có nhu cầu lên Hàng Chiếu chứ, hóa ra nhà mình quan hệ tập thể ở Hàng Chiếu luôn hử?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạo này em sinh hoạt lành mạnh, theo thời gian biểu của bọn trẻ con nhà em chứ em có bí quyết gì đâu. Chắc tại nghỉ hè em chỉ làm đầy tớ có mỗi 2 đứa nhà em nên yêu đời hẳn lên!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi chị đi nụ để giữ gìn nhan sắc tí đây, thức đêm mặt lại nổi mụn rùi. Hẹn gặp mọi người trưa mai ở 77 Hàng Chiếu hẩy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bình thường là tổng,tùy hứng mà dao động cái giai đoạn 1 từ 10- 20 phút,hehe,túm lại có nhanh vội đến mấy cũng k bao giờ dưới 5 phút và tiếp theo là 20 đến 40 phút,hehe,vẫn phải nằm gầm giường nhà chị để xem ăn gì uống gì mà đến 90 phút
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì tao chả công bố cái thực đơn rồi đấy thây??? . mà mai khéo phải đi sắm cái máy đo đường huyết mí huyết áp chị Mầm ah...