Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi chả dám đú,ăn theo cái thực đơn ấy để lấy mứt trát nhà à?40 cũng đủ để thỏa mãn rồi,chả đú theo 90 làm gì cho nhọc sức,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hai con này cứ 90 với 40 lải nhải, mình điên lắm rồi nhé, không được đề cập con số
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đã bảo ko có vụ làm lông rồi còn gì, hihi. Còn tóc thì chị cũng ko khéo đâu nhé, cắt cũng chẳng đẹp nhưng chồng ko cứ bắt cắt thì biết làm sao, mỗi lần cắt tóc cũng mất 40 phút chứ ít gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mời cả nhà ăn sáng với em, của em có 2 cục thế này, còn của chồng là 4: Tại tối hôm qua tự nhiên thèm xôi bánh khúc thế, mà mùa này ko có lá khúc, cũng ko có cải cúc nên đành làm bánh này ăn cho đỡ vật. 50g bột nếp cùng với 50g đậu xanh và ít thịt ba chỉ làm được 6 cái tất cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nay em cũng đổ bánh da lợn để mai mang sang nhà BMC, mình ké cẩm 1 miếng cho đỡ thèm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cuối tuần chắc làm mẻ bánh rán lúc lắc, vì chị chồng và chồng đặt hàng. Mùa hè mà cũng ăn được bánh rán
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Phở có gửi thính cho mọi người,lần này có 1,5kg chia làm 5 túi mỗi túi khoảng 3 lạng.Đã có em,Ỉn,Bông lấy rồi,còn ai bác Phở và em cũng k nhớ nữa nhỉ? Bá Phở ơi,lần sau bác cho chúng em gửi tiền ạ,cứ mỗi lần bác bảo có mấy chục lẻ bác k lấy tiền bọn em ngại lắm.Chúng em ăn món này thường xuyên,thế nên bác cứ để bọn em trả tiền chi đỡ áy náy bác nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E có, tiện thể Đại Ca chỉ cho E cái phố Bích Câu nó ở chỗ nào mí nhá. Đc chỉ là nó ở gần nhà Đại Ca
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình ơi, có ai mặc Jean ko, em đang có quần mới cần thanh lý, hàng VNXK, size 29, chất mềm đẹp, can tội đú mà mặc ko quen:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thêm chị Siu nữa Bác Phở ơi, bác cho chúng em gửi tiền, chứ lần đầu nhờ bác mà bác cứ thế này em chẳng dám mở mồm lần sau đâu. Chị em chơi với nhau tình cảm là quý rồi nhưng tiền nong cứ nên rõ ràng cho thoải mái bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lại tăng trang vèo vèo. Chém mồm chém miệng, 2 hôm nay thằng KK nhà e nhảy chân sao vào lớp, đến cửa quay ra chào mẹ rõ to, vào lớp chào cô mạch lạc, vào chỗ rồi còn vẩy tay chào mẹ, tối tự xúc ăn gần hết bát cơm, quần áo tự cởi tự mặc, mỗi tội vần tè đêm 2 lần. Dưng thế là e vui lắm rồi, chẳng biết được mấy bữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quần co giãn ko chị, size 29 chắc Bếp mình chỉ có e mặc vừa, mà có quần e còn phải size 30.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em qua nữa nhé, đi để còn nghe chị Kún thì thầm mùa xuân. Hôm qua em lại nằm mơ chị Khét ạ, cái giấc mơ mà chị em mình giống nhau ấy, thích quá