Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lần 1 bác cho 1 kg chia nhau,lần 2 là cân rưỡi,chị ghi sổ rồi,lần sau gửi bác cả thể.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế thì sáng nay vẫn còn phơi phới vì dư âm hôm qua vẫn còn rồi.hihi,cứ thế cho đời nó tươi hơn em nhỉ?lâu lâu rồi chị lại chẳng mơ được thế,lại thèm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đề nghị các đồng chí chưa đề cập đến vứn đề đi ọp trưa nay sớm thế ko bà con rộng hết cả ràng lên ko mần ăn đc việc gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hi hi, tỉnh dậy rồi vẫn còn tiếc nuối, cố nằm ườn thêm 1 lúc xem có ngủ tiếp được ko mà tay vớ lấy cái ĐT nên mần ăn gì nữa. Thôi, ít phút ngắn ngủi trong giấc mơ đủ làm em phấn khởi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 OK. Tầm 10h30 - 10h45 tôi qua nhé. Xê nhi tí vì còn tiện ship cái đơn hàng ở Nguyễn Chí Thanh.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cứ mơ đi bà ah, cho đời nó xuân. Có ai đánh thuế mơ đâu. Theo tiêu chí tiết kiệm là ta cứ nên mơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chip ơi lần này có chị nữa nhé, lần trước chị bị hụt quả thính này rồi đấy. Trưa nay Chi còm nó đến lấy nấm hộ chị thì em đưa Chi còm cầm hộ thính cho chị luôn nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi, em cũng hớn muốn đi ọp. Em chửa dám đi lần nào nên em sợ nhắm, có chị em nào cổ vũ em không ? Ah, mà em có một cái đuôi là thằng cu 5 tháng thì có được đi QHTT ko ? Có ai đồng ý làm vú em cho em còn ăn không ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có chị mặc 29 nữa nhé dưng dạo này chị dek dám mặc jean, mông to bụng to nhìn tởm lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em mặc jean trông cũng đẹp, vì mông to và cong, nhưng thú thật là em ko quen mặc quần.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huhu, c nói thế tội e, oan e quá tại k hiểu đâu ra có 1 sheet đặt ấm 3.7; có mấy ng cứ vào đó đk. còn e thấy bên ds đặt nấm 11.7 thì đủ cả những ng kia mà chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cô mà tha nó đi thì là thành viên nhí ít tuổi nhất đi ọp Bếp đấy,hôm qua 2 Cu show ảnh,quán ngồi bệt nên chị nghĩ là khá thoải mái đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Keu ơi, Chip Khet ơi, hôm nay off ở đâu nhắn tin vào đt hộ chị với. Sắp phải treo máy tính rồi. KK hôm nay có pie thì có tôi gà nấm và steak (không tiêu thì tốt, có thì đành chịu) và cái gì dễ ăn cho bọn trẻ con nhá Hẹn cả nhà lúc off
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồng ngâm trảm phong ơi,mày có lấy quần nhà chị Limi k đấy?em trai có ở gần Hàng Chiếu k?chị mang váy cho mày nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua lúc đi mua hộ chị Vịt nem tai, em cũng định xõa mấy lạng đem về cuốn cho sướng đời, may sao ghìm lại kịp, may thế, chiều nay mình có nem tai ngon hơn