a, thế là bắt được 1 mẹ cũng hay may đồ ở 21A Lý Quốc Sư. công nhận chị ấy may được, toàn nghĩ kiểu hộ mình vì mình chẳng có ý tưởng gì cả
em thời tiết này chuyên gia áo sơ mi trắng, quần tối màu, Thấy mình cũng hơi đơn điệu cơ dưng mà suốt ngày phải chạy, mặc váy thì không tiện
Công ở đây có chát không mẹ nó ơi. Nhân tiên các Mẹ có biết chỗ nào may quần đẹp không? em đang thích may 1 cái quần cạp cao mà chẳng biết may ở đâu. Các mẹ gợi ý cho em thì cho biết luôn tầm giá nhé, gí trên trời quá thì em chịu, he he!
theo tớ thì không đắt mẹ nó ạ, tính ra, cả vải cả công vẫn còn rẻ hơn mình đi mua đồ công sở may sẵn của jojo nhiều
ơ hơ hoá ra cũng có mẹ biết bà ý à. Mụ này may chỉ ghét tội là trc ngày hẹn phải đt trc ko là bà ý cho mình trèo thang mất công toi thôi mẹ nó nhỉ. Công cũng rẻ mà bà ý may sáng ý phết. Bà này hợp với em vì thích may kiểu sẹc xi, em cũng thích mặc kiểu sẹc xi gợi cảm. có lần bà ý may cho em cái váy khoét cổ sâu quá, em bảo chị cho cao lên chứ em đi làm sếp lại cứ đứng để nhìn thì em chêé, bà ý phán câu xanh rờn, thế làm j mà sâu, tao còn muốn khoét thêm n sợ mày kêu
có chồng có con rồi mà còn :" em thích may kiểu séc xi" thế này mà con gái giống mẹ thì chết nhà Kem. May mà tớ chưa bon chen gì.
sẹc xi thì sao chớ, hớ hớ, mẹ chồng cũng thích khiêu khích tí mà, mắt cứ không lúng liếng là được. hì
Tui hay mua đồ ở Tracy, Charmilles ở phố Huế, bà Triệu. Váy tầm 800-1200k. Giá cũng không quá đắt mà hàng thiết kế. Tui thấy ổn, là khách vip lun đớ. Lần nào lượn cũng phải vác về 4-5 bộ
Lần trước xã tui mua cho cái áo, tui cắt phăng cái miếng đáp ở ngực, lão nhìn bùn cười quá bảo cứ phải hở ra 1 tí mới chịu đc ah! Đi làm thì sẹc xi kiểu đi làm, không hở hang là đc. Còn đi với xã sẹc xi tí xã cũng thích
Ha ha, mẹ con nhà này. Uh nếu có núi non khe rãnh thì cũng nên khoét khoét tí cho đời nó tươi. Miễn đừng quá là được, tui đây còn khoái tia tia nữa là he he
Đó là bà mẹkem ở với bà ngoại nên séc xi nhiều ko sao.. chứ như tui ở nhà chồng nên độ khoét sâu mặc hở là ko còn rồi... ko những BMC mà còn hàng xóm nhìn vào nữa cơ. Có hôm mặc váy secxi trông nó hơi béo 1 tý, đi chơi về con GV méc là: chị mặc cái váy ai cũng nói đã địu con lại còn mặc váy hở hết thế kia rồi này nọ, còn nói là ngày xưa yêu nó có mặc thế bao giờ đâu...mk bực ơi là bực chả lẽ lại chửi nhau với mấy OB ngồi dỗi hơi soi mói.. đến bây giờ có con dâu trông nó ăn mặc chả ra gì.... Ở nhà chồng là khổ thế đó, chả được làm theo ý thích cái gì cũng phải nhìn trc ngó sau...... Tự do muôn năm... chắc chả bao giờ được tự do roài....-> tự an ủi mình vậy
uầy mẹ chồng này dc à nha, con dâu sẽ thích lắm à nha. Có khi là mẹ chồng nàng dâu rủ nhau sắm đồ sẹc xi phát nhở, héhé
bức xúc làm j cho chóng jà hở mẹ chồng hụt của chinsu, đời là cứ phơi phới đê, kệ bu chúng nó, tại chúng nó ngwofi ko chuẫn bằng chị em mình nên ghen tị đới, keke
nhà giầu, nhà giầu. bỏ ra một lúc mấy triệu thế tôi xót lắm. phải tkiệm chứ Hôm trước mặc cái áo hơi rộng cổ. Lão chồng lôi từ máy giặt ra phơi kêu là sao lại có cái áo rộng cổ thế này???hở cả vờ u ra ah??? bó tay chưa> mà thề với các bà là cái áo ấy chỉ hở có tý xương cổ ra thôi. Hichic
xời ơi, chồng em cũng kêu là áo j mà cổ rộng, váy j mà khoét sâu dưng em bẩu kệ em, vợ anh đẹp nên mới có can đảm mặc thế chứ có mà ngkhác thì cho xiền cũng chả dám. anh phải tự hào chứ mí lại biết tính vợ là thích ăn mặc sẹc xi nhưng là sẹc xi gợi cảm chứ ko phải kiểu hở hang rẻ tiền nên cũng ít ý kiến, thỉnh thoảng ý kiến tí cho ra dáng, hé hé
.................... ............. ..................... ............ ....................... ........................................ ...............