Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị ơi, chị Limi ko còn qùân í chị ạ, toàn size to thôi..hic hic....Để hôm nào em đi off chị cho em nhá, hôm í cho em hẳn 2 cái nhé..he he
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ mới để ý chữ kí của chị, chị định mua thanh lý máy hãng nào? chứ để mỗi cái giá 500-600k cũng vô cùng lắm. Vì mấy cái máy Tàu kiểu Toptek gì đó loại dùng được mua mới đã hơn triệu rồi, nếu thanh lý rẻ cũng tầm 5-600k nhưng khuyên chân thành là đừng bao giờ mua
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trên FB của SP khoe con gái đạt điểm cao tiếng Anh ở Language Link, liếc sang mấy trang vở con gái viết chữ đẹp mê lý, hic. Bà Sanh Pôn ơi, ngưỡng mộ bà quá, vì có cô con gái xinh xắn và giỏi cực ý. Thích thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhungbox ơi, bà nhờ Keu lấy bánh thì nhờ em í thanh toán hộ luôn nhé. Ah Keu, chị còn nợ mày tiền nho, trưa nay nhờ chị 2Cu trả hộ luôn, 200k hở?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 190k chị ơi với lại homnọ tiền cherry em nợ chị 20k !thế tiền bánh của em với chị nhung hết bao nhiêu đới?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh, giờ hết hứng mua rồi nhưng ngại xoá chữ ký..hí hí Hôm qua VC em vay hơn trăm triệu để mua mảnh đất mới ( mảnh kia bán rồi ), mảnh đất này mặt đường nên khá thuận lợi...Giờ em có mục đích tiết kiệm rồi ko sợ hoang phí nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hí hí hí, sáng vào lội đọc cái bài điếu văn của đại ca trước khi đi cắm hoa mà e cười như điên ý e thẽ thọt xin lỗi cái Ỉn vì tối qua sau gần 3 tuần e đã đc cắm hoa k đc 40 cái vạch vạch có lẻ như đại ca dưng với e thế nà đã hoàn mĩ nắm rồi ạ, tương nai gần nà khoảng 1-2 tuần lữa e mí nại đc cắm típ, hức tị đi ọp e nại ôm cái Ỉn khóc típ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối cứ khoảng 10 rưỡi, 11h em tắt máy. Trước đấy em ngồi f5 liên tục thì chỉ lên 1, 2 trang là cùng. Sáng nào đến cơ quan cũng lội tầm 20tr. Sao lại thế hả giời, hic hic...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vì giờ đó là giờ hoạt động của rau răm và xx e ạ, nên nếu k thuộc đối tượng của 2 vde đó thì chị nghĩ e k cần lội đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà ơi, tôi chẳng có tí công lao nào trong vụ con gái viết chữ đẹp và học giỏi đâu. hiện giờ con vẫn tự học là chính, tôi lười lắm. Tiếng Anh thì đúng là mẹ có giúp thôi vì bố bi giờ chuyển sang học tiếng Pháp rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt, đọc post của mày xong mà chị bức xúc, chồng mày số sướng mà ko biết hưởng thụ à, mày nõn nường thế mà chồng mày ko chăm chén là sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì e biết tính sao bây giờ ạ, ai nghe cũng bức xúc duy chỉ có nhõn chú trong cuộc k bức xúc thôi ạ , mà hqua là e chủ động hết nhá, nhảy cho 5 phát lên bụng mà đúng nghĩa là nhảy đấy ạ chứ k nói bong gió j đâu ý mà bạn ý mới mở mắt dậy phục vụ iem
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em xin phép đi cùng một người bạn thân các chị nhé. Bạn em số vất vả lắm, cả chuyện chồng lẫn chuyện con, bạn bè cũng chẳng có ai mà chia sẻ. Em xin phép đưa bạn ấy đi để bạn ấy được 8888 cho đời nó tươi các chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi mà như bà chồng tôi cho tôi thân tàn ma dại ngay...Tôi toàn phải né, phải tránh đấy...Với tôi chuyện í như kiểu hương hoa í, ngửi là chính thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Nầm đã bảo ko đc nhắc đến con số chị ơi. Cắt tóc cũng ko đc, có tí đụng chạm =))