Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có e nữa đây này. Nhưng giờ chẳng dám bon chen, mặc dù nhìn cái dáng quần rất ưng. Giờ đi mua cứ toàn kiểu ống côn bó, em chịu chả mặc đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi, em cần tìm mua một cái xe máy cũ cho em nhân viên ở cửa hàng, có ai có xe máy cũ cần thanh lý thì ới em nhé, khoảng 10 triệu mua được không ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, cherry thanh toán hết rồi mà, có ai nợ ai gì đâu? Tiền bánh trong bảng ếch theo gửi kèm hàng rồi, ko nhớ đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 trong ếch theo là 55k /hộp thế là em cầm 2 hộp là 110k,thế chị 2 cu đưa cho em 80k nữa là đủ chị nhé!vụ kia tí em a nhô
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có con Wave RS đỏ, mua năm 2006, chị có mua ko em để lại cho. Em mún đổi xe màu khác cho hợp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị Limi hôm nay có đi ọp k ạ, hnay e mặc quần đọ size S với áo trắng chị ạ, k đc ưng ý nhắm nhưng e thấy cũng oki phết vẫn rình mò cái áo đen để mặc với nó
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng thế, thích quần suôn chứ ông côn như bây giờ trông đùi như cái bắp chuối í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày đã làm đơn đâu mà dám cắm hoa hử?lại còn phạm úy nữa,k được nói đến con số. À,bây giờ mình chơi trò tự kỉ ám thị nhá,ví dụ như 1 mẻ kem là 30 phút này,trận bóng là 90 phút này,quay LVS thì 5 giây,1 phút,đếm đến 40 này,hihi,thế làm bánh da nhợn bao nhiêu phút Lì nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ha ha ha, tự nhiên lại có post tâm hự: " em vừa đi quay mẻ kem" lúc 12h đêm nhỉ, biết chết liền!