Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Chào mừng nàng vào nhà. Chăm 8888 nha nàng. Cho cả nhà xin 500 giới thiệu thêm đi nàng
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Chị mới có à, bàn kĩ với ox chị nhé, nếu có thêm con cũng vui chị nhỉ, nhưng mà kinh tế mình cũng phải ổn định cho các con đỡ khổ. Cứ chúc mừng chị đã Con em cũng thế mà, em cũng mệt mỏi lắm nhưng mà nghĩ cũng thương con vì có phải bản thân nó muốn thế đâu, tại thể trạng và cơ địa của con nữa, nhiều lúc tức mà vẫn thương.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Trùi ui vụ này khó nói lắm bà ạ, tại cô tát nhưng không để lại dấu vết gì, giờ mình không có bằng chứng chỉ sợ cô chối rồi lại ghét con mình thì chết đành ngậm bồ hòn làm ngọt đây. Nhưng tôi cũng định ra trường để chăm sóc cô tí, chứ năm ngoài tôi không chăm sóc hàng tháng đâu, chỉ ngày lễ ngày tết thôi, nhưng năm nay chắc là phải đi rồi, nẫu hết cả ruột.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Cô giáo mà như thế thì nên chuyển trường cho bé con chị ah. Em nghĩ mình k làm mạnh thì cô ấy càng dc nước lấn tới.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Thôi vì tương lai con em chúng ta vây. Bà cố mà chăm sóc cô tí để con gái đỡ khổ vậy(.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào He he, xin vào chẳng đc chuyển đi đâu? chuyển sang học tư thục ah. Mình nói thật nhé hồi con mình chưa đc 2 tuổi cho đi lớp, con chưa biết nói nhưng hỏi con ở lớp cô có đánh ko? con gật đầu , hỏi cô đánh như thế nào? con : này này (lấy tay tét vào mông), đến lớp hỏi con cô nào đánh con còn chỉ đúng cô (chuyên đi dọa trẻ con ) , mình đến lớp còn chứng kiến những đứa nào mới đến cho sang phòng bên để cô xử cơ (mình ngồi mà nghe rõ tiếng bốp bốp). Nhưng cứ đặt mình vào địa vị của các cô thì cũng thế thôi, khóc dỗ ko nín mình còn đánh bỏ mẹ nữa là người khác
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Chuẩn đấy mẹ nó ạ, một mẹ một con mà vẫn còn đánh con nữa là 1 cô mười mấy cháu, ko thế thì các cháu ko vào nề nếp đc, cũng nên thông cảm cho các cô. Con mới đi học chịu khó chăm sóc cô cho cô chăm sóc con chu đáo hơn mẹ nó ạ.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào em xin tự giới thiệu Họ tên: Nguyễn T Hà Giới tính: Nữ SN: 1984 Baby: 1 bé trai (3 tuổi) Em xin vào điểm danh trước ạ
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Em nói thật đấy chứ, cháu ruột em nói ko nghe em còn quát thậm chí em tét đít cho nữa là. Một lớp đông như thế chỉ cần 1 đứa khóc là cả lớp khóc, mà khóc thì kiểu gì chả nôn. Cô mà ko đánh thì làm sao con nó sợ đc ? Dạo con em mới vào lớp phải lót tay cho các cô mỗi cô 200K (lớp 3 cô). Bây giờ ngày lễ ngày tết vẫn đều đặn 200K/cô đấy.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Con e đi học cũng thế đấy, tháng nào cũng đều đặn mỗi cô vài trăm k. Ngày lễ tết lại thêm. Thế thì con mới đỡ bị đánh. Khổ lắm cơ. E đnag ko biết lên lớp 4t thì có nên như thế nữa hay ko đây?
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Con lớn rồi, tự xúc ăn đc tự làm mọi việc đc rồi thì chỉ cần các ngày lễ thôi em ah. Năm ngoái con nhà em mới đi chứ con nhà chị năm ngoái chị chỉ đi các ngày lễ thôi.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào ui thế ah, nhà em chỉ có ngày lễ thui, chắc gửi gần nhà nên cũng đỡ hơn, bây giờ nuôi con nhiều khoản lắm
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Các mẹ qua Sở y tế Hà Nội - Trung tâm chăm sóc SKSS - 38 Cảm Hội để khám, tư vấn, điều trị miễn phí nhé. Liên hệ: Quế:0932228832 để nhận thẻ ưu đãi
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào con nhà tớ đọt bé thì chăm sóc cô hàng tháng nhưng khi lên lớp 4 tuổi thì chỉ ngày lễ mói có thôi. còn hàng tháng thì cắt
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào con em chưa đến tuổi đi trẻ, lót dép hóng. Hôm qua mưa có tý mà Giáp nhị nhà em cũng ngập ak ak sợ lun
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Hic, trong đó trũng chỉ nhỉ, may mà em ở đầu Tân mai, chỗ gần UBND, nước chãy ào ào hic,
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Chuẩn luôn, giờ xin học cho con khó lắm nên mình phải nhịn thôi. Công nhận nhiều lúc trông con mà con hư mình còn đánh, các cô trông những hơn 50 đứa cũng khó tránh. Con bị đánh thì mình vẫn thương vẫn xót, chứ đi học khó tránh lắm.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Nhà em ở Tân Mai luôn hả, thế là cũng nhiều người cùng khu với nhà mình nhỉ.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Okie mẹ nó, tớ có địa diểm mới thì mẹ nó đăng kí cho ẹm hay con đi học hát đấy>?