Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đường Hn nó phức tạp lắm em ạ,CA nó nhìn biển mà bắt đấy,thế mày nghe cái Lắc kể chưa?Biển tỉnh giấy tờ mang đầy đủ,gương gủng đàng hoàng đi đúng luật mà vẫn bị túm vì tội ....đi dép lê đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em giống chị HHX, ngửi hương hoa là chính, cũng ko bức xức gì nhiều dù tần suất thấp Trước khi mua cái Lead bây giờ em cũng thanh lý một con Sirius, được nhõn 3,5tr, xe của Yamaha mất giá kinh khủng ko như xe của Honda.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hehe, em vẫn đang lội ở cái đoạn 40p có lẻ của đại ca, phục các bác quá. Có lội ngoi ngóp thì mới hiểu được dần dần , cơ mà em vẫn chửa biết " Cao thái Sơn" là dư lào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có lịch trình đi du lịch 1 tuần: Đà Nẵng – Hội An – Huế - Đà Nẵng. Phải quay lại là ĐN vì đã đặt vé khứ hồi tại ĐN Em chỉ mới biết ở đà Nẵng thì đi bà nà, đi tắm biển, hội an ngắm phố cổ, huế chưa biết xem gì. Ai đã từng đi 3 nơi này cho em sơ bộ lịch trình hợp lý và các nơi cần xem, các quán nên ăn và khách sạn nhà nghỉ sạch, giá hợp lý với ạ. Em tks cả nhà trước nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thứ nhất: tránh nói đến các con số. Lội tiếp để biết thay bằng gì Thứ 2: muốn biết CTS là gì thì tí nữa túm Đại ka mà hỏi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng thấy thế, mà ai cũng chém em là lấy chồng để làm gì? Em bỏ ngoài tai thôi, chồng có nhiều chức năng chứ có phải có mỗi chức năng nằm cạnh để hành hạ giấc ngủ của mình đâu nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chồng tôi thì ko cưa gỗ kéo bè gì nên ngủ ko có chồng để sờ hoa lại thấy thiếu thiếu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhất bà đấy! Tôi lạnh nhạt nó quen rồi, nhưng mà thấy đôi nào tình cảm, mặn nồng với nhau tôi rất hâm mộ, hâm mộ thôi chứ ko ao ước gì đâu, kiểu nhìn thấy gì hay đẹp, thấy tươi đời lên ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lội đến cái đoạn thay con số rồi nhá, hehe, phục các bác. Dưng mà cái đoạn " bánh da nhợn " ý, em hỏi thật, bếp mình có bác nào đc 1 mẻ chưa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giống nhà em, chồng mà đi vắng là ứ ngủ được, cứ phải nằm cạnh ko có tay chân nó cứ thừa thãi sao ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em tí tầm ngoài 12h30 mới xuất phát cơ, vì cty em lúc ấy mới đc nghỉ trưa mà, em phi ra đấy mất tầm 20p nữa, cố gắng 1h có mẹt. Đồ em mang đầy đủ cho bác rùi, bác yên tâm.