Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, cả nhà rủ nhau đi off rùi, sếp e hnay cũng bận tiếp khách nên k quản nhân viên, e thảnh thơi, mỗi tội chân k đi off đc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang định gọi chị bminh lên yahu chém gió thì bạn gọi điện, rủ ra KFC với nó, hứ, mất cơ hội hầu chuyện người đẹp, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi, em có bộ SGK lớp 8 còn khá tươm tất ( thiếu sách Văn Toán vì các cháu đang ôn hè) , có nhà bác nào cần ko em tặng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em đi nộp tiền cho CQ nên được đi sớm, ai dè đến đợi mãi mới có hàng. Mà đợi bánh da nhợn ko được nên phải về đành nhờ bà Kún lấy và chiều gửi cùng đế pizza hộ em. Chết cười với chị Siu, em ko nhớ nấm gì, Kun thì ko có mạng nên ko có excel đăng ký, gọi cho chị ý hỏi nấm gì thì chị ý cứ 77 Hàng Chiếu. Bà Cá thì lại đến 77 Hàng Điếu, gọi điện làm Chíp chạy cong đuôi xuống nhà đón xong lại phi lên. Mà trưa nay em về chán mớ đời bác nhà em, cả sáng thằng cu nó ko ngủ (mọi khi nó hay ngủ 1 giấc 1 tiếng), thế thì như người ta giờ em gần về đừng cho nó uống sữa or uống tý thôi để mẹ về cho bú và ăn cháo còn đi ngủ. Em về nó nhặng lên đòi bú, xong em nấu cháo để nó ăn vì nó ngáp buồn ngủ rồi, nếu ko ăn thì sợ nó đói ngủ dở giấc dậy lại cáu ko ăn, ai dè thằng bé ăn cháo ngon quá cứ thế ăn ko ý kiến nhè nhổ gì. Nhưng mà chắc bị ăn gần quá nên no lồi rốn, ăn xong lại cho ra mất nửa bát. Em nẫu hết cả đời, rửa ráy cho nó xong tống cho bác rồi vội đi làm, ra cửa vẫn nghe tiếng nó khóc vì gắt ngủ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có 1 lúc buổi sáng làm 2 mẻ rồi, hết mịe cả thời gian làm việc khác. Thế 1 ngày máy làm mấy mẻ bánh da nhợn hả lỳ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó cứ thế bảo sao chồng cứ gầy còn nó cứ phây phây....1 buổi sáng của nó bằng nửa tháng của nhà em đấy ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay đi off phê như con dê, gà ôm nấm cả nhà ạ, bao nhiêu là nấm, bao nhiêu món. Mất có 150k học phí mà học được bao nhiêu thứ. Nhà cái Kún làm bánh da lợn, nhà cái Vịt chỉ bắt bông kem thôi cả nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E về 2h mà ban chuyên án vẫn còn đang đánh vụ cái Ỉn. Hnay e thích khoai môn lệ phố, nộm rau muống, bò nướng và gà om. Đậu chiên vỏ hơi dày nhg ruột cũng ngậy. Tù và xào măng thì hơi nhạt. Chán nhất là món ếch nhỉ, vì chiên già quá thành ra ếch nó quắt, bị dai. Ở trong phòng ăn thì ko thấy thơm nhg ra ngoài rồi mở cửa phòng vào mới thấy mùi nấm thơm. Nước ngô cũng dễ uống nhỉ. E chỉ sợ giới thiệu vớ vẩn xong lại bị cả nhà ném đá thì xấu hổ lắm. Nhà mình cứ phải được phòng riêng thế mới đã nhỉ, tha hồ gào thét, buôn đủ chuyện thâm cung bí sử mà ko phải ngại ai, quan trọng nhất là tha hồ chia chác nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi đi các mợ, thi nhau ném đá em! Cái 1 sáng 2 shoots ấy chẳng qua là cục đá tảng nó bao trùm nửa tháng rồi, hôm ấy nó tan bớt mới chiến bù thôi ah. Như thế đã đủ cthức đâu! Ngày mà chiến mấy mẻ bánh da nhợn thì có mà ăn gà khoả thân lâu rồi, em đâu còn phục vụ các bác!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bánh có bị nát ko chị? Em kiếm mãi mới được cái thùng Mẹ em cũng đang máu vụ hội chợ, hi hi hi..................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quán hôm nay ổn nhỉ, ngồi bệt thoải mái, mát mẻ ăn ngon lại còn cái view mái nhà cổ với cây xanh nữa, phải công nhận rất là thích. Hí hí, hôm nay ham vui giật mình nhìn đồng hồ 2h30 nên đành phải về, đang đi vào đoạn ngọn tóc chẻ tư