E đang có ý định đi nâng mũi ở 108 bs Thọ, nhưng xem qua video thì thấy sợ quá không dám đi. Mẹ nào nâng rồi thì tư vấn giúp em với. Em có mấy thắc mắc ạ. Thứ 1: Có đau lắm không? Thứ 2: Nâng xong có hay bị xoang không? Thứ 3: Liệu có an toàn cho sức khỏe? và mẹ nào đang có ý định như em thì join ạ. E công nhận làm xong nhiều ng nhìn khuôn mặt thanh thoát hẳn nên máu quá:-\":-\":-\":-\":-\"
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau Không có mẹ nào đi nâng mũi sao?? Để join cùng chứ em đi 1 mình sợ lắm
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau mình vừa nâng mũi về đây, đúng là sau khi nâng mũi gương mặt thanh thoát hẵn lên, quá trình phẫu thuật cũng rất nhanh, cảm giác đau sau phẫu thuật cũng ít, có thể là do tay nghề chuyên nghiệp của bác sĩ, sau phẫu thuật mình được cung cấp thuốc uống, nên các cơn đau cũng ít dần. Noí chung, Phẫu thuật nâng mũi không quá đáng sợ đau bạn, nếu bạn tìm được nơi uy tín, thì không phải lo gì đâu... còn nếu bạn chưa tìm được địa chỉ nào đáng tin cậy, có thể tới Trung Tâm Thẩm Mỹ Duy Thiện(271 Lý Tự Trọng,p Bến Thành, Tp HCM), là trung tâm rất uy tín, ở đó bạn được đội ngũ chuyên viên tư vấn và Bác sĩ tận tình hỗ trợ giúp đỡ. Đấy là nơi mình vừa nâng mũi về đấy. Rất chu đáo đấy các mẹ....:heart:
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau Mẹ nó viết cứ như làm QC ý nhờ. Ngay cả TMV đó em cũng chưa nghe nói đến bao giờ
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau bạn nên nhớ nếu nâng mũi là da sẽ căng ra, kéo mắt gần lại nhau, và mắt sẽ bé đi. cứ nhìn những người nâng mũi thì b sẽ thấy
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau hí. em cũng thích cái nâng mũi này. nhưng sợ lắm. thích cả săm môi nữa, mà chị cùng công ty em đi săm môi mà mấy hôm săm về nhìn hơi ghê, chị ý cũng bảo đau lắm .
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau nâng mũi đi, chả đau tí nào, cũng chả bị kéo mắt lắm đâu, trừ ai mũi tẹt chả có sống mũi tí nào hoặc mũi ngắn mũi dài và nhỏ nâng lên nhìn rất đẹp nâng mũi là đơn giản nhất, chỉ mất có chục phút là xong, về nhà sưng mất mấy ngày là xinh xắn ngon nghẻ quan trọng nó còn liên quan đến tướng số mất ít tiền mà gương mặt mình thanh tú hơn, tại sao ko thử không pahri ngẫu nhiên mà ca sĩ diễn viên ng mẫu họ toàn nâng mũi đâu, chả có tác dụng phụ nào hết có điều là không làm được mũi heo để hù con nít thôi, hihi
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau Nếu mà mũi thấp quá, khi nâng sẽ kéo căng phần da mũi, làm 2 mắt xích lại gần nhau (xui lắm thì hơi bị lé kim 1 tí ). Mà nâng mũi cũng không đau lắm đau, chích gần cả chục mũi thuốc tê cơ mà, nhưng vẫn tỉnh. Nâng mũi tầm 20 phút thôi. Da thịt tốt thì mẹ nó bị sưng vài ngày rồi thôi, con bé em em, làm xong mặt mũi sưng tấy hết lên ( mất cả tháng í, cái này em nói thật nhé, ko hù mẹ nó ) nhưng sau đó thì vẫn đẹp. Cánh mũi to thì giờ ng ta còn thâu gọn cả cánh mũi nữa. Nâng mũi xong (đừng nâng quá cao, nâng tự nhiên íh) thì mặt mũi sẽ thon gọn hơn, đẹp hơn hẳn íh. Nâng xong thì sẽ hết xoan íh, (ng thì nói người bị xoang, viêm mũi dị ứng ko nên nâng) chứ em thấy con bé em em nó nâng xong hết luôn.
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau nghe mẹ này nói mà e cũng muốn đi thử quá, mặc dù rất là sợ dao kéo
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau nang mũi là phau thuat đơn giản....nếu nói như bạn(nâng mũi là da sẽ căng ra, kéo mắt gần lại nhau, và mắt sẽ bé đi) sua mũi ai cũng xấu....dzậy dau có ngừoi mẫu diễn viên sua mũi......tin mình di.....sũa mũi se làm cho gưong mặt bạn đẹp hơn( nểu mũi bạn tẹt)....
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau thẩm mỹ Duy Thiện là trung tâm rất uy tín...mình mới nâng mũi về đây mà....đựoc gần 1 tháng gòi....nơi nào tốt mình mới giới thiệu cho các mẹ chứ....
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau có chị nào vừa nâng nêu ý kiến cho các mẹ nghe vs đi ak, với nâng mũi thì hết tầm bao nhiêu các mẹ nhỉ?
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau nâng đi các chị ạ, không đau đâu, trẻ con cấp 3 bây giờ chúng nó nâng đầy, đứa nào đa số cũng xinh hơn, chứ mắt mà kéo vào gần nhau thì xấu hết cacr hội à, giá rẻ mà, mình bỏ ra vài triệu mua cái váy mà nâng mũi chả đáng là bao mà nó theo mình bao lâu mà
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau Nâng bọc sụn ở 108 có 7 triệu thôi các mẹ à, mình đang tính đi làm nhưng sợ nó bị thâm đến cty mọi người trêu chết luôn
Ðề: Muốn nâng mũi nhưng em sợ đau c cứ nâng đi, em la đứa nhát chết nhất trên đời í mà cũng dám mò vào phòng mổ, mình nghĩ thì thấy sợ, thấy kinh thôi, chứ thực ra thì chỉ như kiến cắn thôi ( lúc bsĩ rạch 1 đường ở lỗ mũi), c đừng nâng cao quá, trc em nâng lần đầu cao quá, trông giả tạo lắm, sau em lại đi sửa cho nó thấp bớt xuống đấy. mũi chị mà gọn gàng rồi, chỉ thấp thôi thì nâng trong 108 cũng đc, nếu cánh mũi to, muốn gọt, cắt thì theo em nên làm ở TMV nào đấy. tại vì trong viện 108, bsĩ ko thích gọt cánh hay sao í, 2 lần em làm ở đấy, em yêu cần gọt , bsĩ cứ bảo cánh mũi dầy mới giầu, ko gọt, thế là xinh lắm rồi. em làm từ năm 2009 cơ, ko biết bh trong viện 108 thế nào :d à mà có cô gần nhà em cũng làm bsi Thọ, nhưng ko làm trong viện, mà làm ở fòng khám của bác í, trông cũng đc lắm chị ạ. Nâng mũi xong, chịu khó chườm cái túi lạnh lâu lâu tí, lúc vừa nâng xong í, về nhà rảnh lúc nào thì chườm lúc đấy, uống thêm mật gấu, xoa mật gấu lên chỗ sưng nữa, tránh mắt nhé, nhanh hết sưng vói tím lắm, em 3 ngày đã hết rồi Còn vấn đề mắt thì nâng xong, đúng là trông có khác 1 tí, vì da ở chỗ giữa nó căng ra mà, 1 thời gian sau, nó giãn ra là bình thường thôi Mùa đông, đi lạnh nhiều lúc cũng buốt, thi thoảng bị va chạm j`là cũng đau đấy, nhưng nói chung muốn đẹp thì phải chấp nhận