Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng giống Sâm lợn vàng lợn bạc đây. Hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xét nghiệm ngày thứ 2 của chu kỳ để kiểm tra nông độ FSH và LH trong trường hợp nghi ngờ là buồng trứng đa nang. Trên ảnh siêu âm buồng trứng có nhiều nang nhỏ. Quan trọng là chu kỳ của ấy có đều không thôi. chứ ra 2-3 thì cũng không đáng ngại.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! số của em ấy đây em ạ :0977729007
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi chị muốn mua cho kiên nhà chị 1 thùng sữa để uống cho béo và cao lên em ạ,khi nào tiên đơn hàng gần khu vực nhà chị thì hãy đưa cũng được em nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thì đã đành..................................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huhu, nhà em vỡ kế hoạch rồng nhưng mà lại bắt được rắn đây ah. Định sang năm cưới rùi săn con rắn luôn thể, nhưng mà... ước gì được nấy... có luôn Các mẹ cho em tham gia với... Em mới biết mình có đc 2 -3 ngày nay thui, chỉ sợ sai nên ngày nào cũng mua 1 lố ra sáng thử, chiều thử tối thử... hi hi... Giờ em cũng đang bận quá chưa đi khám đc, định cuối tuần đi... Em chủ định đăng ký sinh ở viện 108 có mẹ nào cũng dự sinh ở đó hơm ah?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ố bé thé thôi á ?có coan lào 7 kg hông ?để còn offcho đủ bữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ớ bác ơi thế là mua để off ạ, em tưởng bác dặn mua để tết ăn mừ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chẹp chẹp...em xèm chóa chị ui........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lại còn cái giề nữa đây ?chưa đủ bận hay sao mà còn kiếm thêm việc làm nữa ? bác thì đang khảo sát thực tế xem lịch tầu đúng với ai và đúng bao nhiêu phần trăm so với thực tế ? còn iem lại nghiên cứu về ngày cưới á ?xiem cưới ngày tháng lào thì hạnh phúc.ngày tháng nào thì hay chành chọe cãi nhau hử ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tuân lệnh bác! Hôm nào ship được em sẽ à lố trước để bác ở nhà nhận sữa nhé! Em cảm ơn bác nhiều ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, nghiên cứu j vậy ạ?? tò mò thế!! Ngày cưới của em đây ạ. 21/2/2011 (19/1/2011 ÂL)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em đã nhớ đến nhà rồng,và bác nhé,chị chỉ mong tất cả các mẹ do bác tư vấn khi nào biết giới tính thì quay lại báo cho bác biết để bác vào sổ và xem bao nhiêu người đúng với lịch tầu, và sai vào tháng nào để bác còn rút kinh nghiệm cho các mẹ sau. em nên viết cái thông tin này vào cái quyển sổ y bạ nhé dể sau này khi nào cần xem gì cho con còn biết thông tin chính xác nhé :Em sinh năm 1981 năm [2012] em 32 tuổi âm,em có bầu vào ngày 30/3 và 1/4 tức 9/3 và 11/3 âm lịch khi đó trứng của em là :18,7 và niêm mạc 8,2,theo lịch tầu thì là con trai,và bây giờ em siêu âm là con trai,nhưng chị muốn đến khi đẻ xong mẹ tròn con vuông,mới chính xác 100/100 em ạ,đến lúc đấy em lại vào báo cho chị và các mẹ nhé nhớ cả cân nặng luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thảo nào, lần nào nhà bác này tác chiến để bắt rồng bắt rắn cũng rung chuyển cả Hà Lội!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nắng nóng quá cả nhà nhỉ, từ sáng đến giờ mẹ con cháu ở tịt trong vp ko đi đâu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vừa đi khám về. Viêm dạ dầy cấp. Phải uống thuốc. Giờ vẫn đau kinh khủng cả nhà ah. Thương con gái quá, chắc cũng bị khó chịu lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Người ta gọi nà...nà................ CHẾT VÌ ĂN!!! Òa òa................ Em biết chồng chị bảo chị thế nào không? "Sao em cứ đi làm về là chui ngay vào bếp thế nhỉ?" rồi lại "Sau này lúc nào già chuẩn bị xuống lỗ thì nhớ di chúc cho con cháu là bỏ vào quan tài dầu ăn, nước mắm, nồi niêu xoong chảo với nhiều nhiều đồ ăn vào không xuống dưới đấy chết đói đấy!". huhuhuhuhuhu