Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đi lấy bánh ở đâu mà đến muộn thế hả bà, tôi đợi lâu quá, ko chờ nổi phải về trước. Công nhận chỗ đấy ngồi rộng rãi, mát mẻ, đồ ăn thì bạn ko ăn nên ko comments được gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lấy ở chỗ bến xe buýt Long Biên ý nhg mà hôm nay tôi bận, 11h30 mới nhấc đít đi được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế có khi giờ này mọi người mới về ý nhỉ, ko khéo lại phi ra trà chanh chém tiếp ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối giời ơi thế thì mấy giờ mụ Kún mới mang pizza và bánh da nhợn qua cho tôi. Tôi có đúng 1 tiếng trưa nên chịu chết, hôm nào off kín cuối tuần may ra mới trốn đi được (lại lý do thăm ốm, thăm đẻ, đám ma, đám cưới ...)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bạn QQ chỉ điểm chỗ nay hơi bị được, Ỉn và Vịt oánh chén xong đi mua hàng được luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nọ ăn rồi nên ko thèm mấy, căn bản là vừa chợt nảy ra ý định đi mời (có mục đích cả), nên lấy được thì đi mời ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đấy, thế mà hqua lúc bảo ở đấy cái Vịt nó đã gào rít lên là tôi độc ác với nó, tiện cho nó thế còn gì, thế mà ko nhắc sớm để tôi phạt nó. Vịt ơiiiiiiiiiiiii,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dear Mầm, 1. Cậu để chúng nó bắt nạt cậu thế à ??? Thế mà, cậu vẫn 2. Thiết tha ra HN đi ọp cùng (tớ như cậu chỉ sang nhõn nhà thông gia mua chục chả cốm về gặm cho dính răng) đã thế lại còn 3. Đi ọp kéo theo 1 công ten lơ Bánh pía, Me ngào... cả bưởi Mỹ miễn phí. :-D:-D:-D:-D:-D:-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thấy chúng nó bất công với em không, chị phải bảo vệ em nhé, theo chị em bây giờ làm xế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tao kể chiện cho đồng hương nghe nhé: Sau khi lấy chàng về, tao phát hiện ra chàng ngáy, t/y xuyên âm thanh: tao chấp nhận hàng đêm ko thể ngủ được và tao chập chờn ngủ khi chàng quên ko ngáy tiếp. Nhờ vậy, tao sút vài cưn thịt. Chàng đi học lước ngoài, tao ngủ với con nhưng ló lại khóc dạ đề, t/y xuyên âm thanh, tao còn đúng 43 kg sau đúng 3 tháng (đẻ xong là 52 cưn nhé). Chàng về nhà để check vân tay thằng con xem có match ko? Chàng bẩu tao xuống nhà nội ở 1 tháng. Và tao phát hiện ra, cả nhà chàng ngáy, chàng là ng có chất giọng nhẹ nhàng nhất. Đáng tởn nhất là em xi. Đêm đêm, tao ngồi bế con nhìn đèn vàng KTT, chỉ mong nó tắt, nghĩa là trời sáng, hết đại họa ngáy. Bây giờ nhé, tao ko sợ loại âm thanh nào, kể cả máy khoan bên cạnh, vì con gái yêu của chàng cũng bắt đầu ngáy như bố ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối giời bác Jeans ơi là bác jeans, đến baay giờ em đã hiểu sao bác chẳng béo lên được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối nhà em cũng di truyền chị ơi, thằng bố đã đành, sau đến con bé, và giờ cả thằng con cũng thi thoảng ngáy nữa cơ. Hồi ở nhà lúc nào thằng cu nó ngáy em gọi bố nó dậy nghe mà bố nó còn bật cười. Sao chúng nó toàn giống bố chúng nó từ hình dáng đến cả dáng đi, cả cái ngáy mà ko giống nốt cái nết dễ ăn dễ ngủ đi cho em nhàn (mấy cái nết này chúng nó lại giống em mới đau chứ) P/s: em nhận bánh da nhợn rồi, xin phép out đi mời khán giả đã
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À nhà nhungbox còn có phòng để ngủ riêng, nhà em chật nên kiểu gì cũng phải chịu, rồi phải quen. Có hôm bố nó ốm, sợ lây bọn trẻ con, phải sang phòng ông nội chúng nó ngủ. Sáng ra ông bảo là thằng này ngáy to quá tao ko ngủ được, bố chúng nó lại càu nhàu: có mà ông ngáy ý làm con ko ngủ được. Thế mà em phải chịu tiếng ngáy khủng khiếp ý 10 năm rồi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dồi ôi, hôm nay ọp chủ đề làm bánh, làm sao để đang bắt bông kem thôi mà làm được bánh da nhợn nên hót ghê, hết buổi chiều mới vìa đc đến nhà. Đề nghị tối nay các học sinh đã học thuộc bài lên phổ biến kiến thức để chị hóng với!