Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Cu lớn nhà e cũng 5 tuổi rồi. Năm sau vào lớp 1 rồi, cũng đang đau đầu đây. Tối tối còn ốp cậu ấy học đàn nữa chứ. Sự nghiệp con cái thật là dài. Mà mẹ chung_thuy có quán cháo nào ngon thế. Chỉ mình với. Cô e 1 tuổi cũng thi thoảng đổi bữa mua ngoài hàng cho mẹ đỡ mệt. Hì.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Vâng, hôm nào mời các chị qua nhà em thưởng thức Pizza chị nhé/
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào mẹ bao binh ơi quán cháo ỏ chợ tân mai ý ngon lém nhưng chỉ bán buổi chiều thui.nhà mẹ nó ở giáp bát thì vào giáp bát roi con gì nữa
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào nhà này mới chuyển đến đúng ko? B thuê hay mua nhà đấy thế? m thấy chỗ này bán bao nhiêu thứ rồi, ngay đầu ngõ cụ BB nhà mình
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào ọp luôn hàng pizza cái nhỉ, he he. Có đc giảm giá ko bạn pizza
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Em mua nhà đó chị ah, em mua về đây mở cửa hàng bán bánh Pizza ở đó, chị cũng ở gần đấy luôn ạ?
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào chết chết mình ko biết ăn piza và cũng chưa ăn bao giờ.................hi hi............nhưng cứ off ở đó cũng dc phải hỏi ban piza xem có rông ko để em còn tha cu nhà em nữa.hic ko ai trông hộ dc
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Vâng chị ah, nhà em 03 tầng chị ah, tầng 1 + 2 ngồi ghế, tầng 3 ngồi bệt, rộng rãi, có thể off được các chị ah, hân hạnh được đón tiếp các chị ạ.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào để hnao off rủ mụ tengcha ăn cùng he he. Mà m ăn nhà b roài. pizza ngon. Nhưng mà chỉ mỗi pizza thôi, còn các món khác thì ko ưng lứm (xin lỗi vì góp ý thẳng )
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Ngon gì? Có mỗi một cái thới băm đủ loại nào là tôm, thịt, tim, mực, gà, chim, rau.., mùn thới đầy ra. Mua ít không bán phải đúng 15 ngàn mới bán:---( thèm vào. Tui toàn mua cháo nhà bác Thoa vừa ngon, sạch và mua bao nhiêu cũng bán, bán cả ngày, hôm nào bận không về kịp gọi điện bác ý mang vào tận lớp con mình học ý.:-k:-k:-k
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Chỗ gần nhà tôi có hàng cháo dinh dưỡng, tôi mua mấy lần giờ thấy sợ. Cháo gì mà chỉ cháo ko ăn đã ngon ơi là ngon rồi, mà cháo cứ sánh quện vào nhau như có bột đao ấy.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào úi, thế ạ........... Nghe nói phát sợ nhỉ????????????? Mình phải để ý mới đc ko mua cho con ăn lại nhiễm khuẩn hết..........
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào tôi cũng đang sợ vụ cháo dinh dưỡng rùi....phải chăm chỉ nấu cháo cho con thôi...hnao bận quá k nấu dc thì mới mua
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Nhà mình cũng chỉ khi nào nhỡ, hoặc con chán ăn cháo mẹ nấu mình mới đi mua. Cũng cố gắng để con ăn đồ nhà nấu cho đảm bảo.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Hơ hơ, mẹ lười thì thế thôi, nhưng so với những hàng khác và ngoài cái vdd thớt ra thì đúng là tươi ngon . CUa thì tự tay gỡ từng tí 1 , chị dâu nhà mình vào nhà bác í chứng kiến mà chứ ko phải là hàng đông lạnh.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào lâu lâu mới tìm dc nhà hihi,e ở Định Công ạ,có chị nào ở Tổ 1,2,3 ko ạ
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào ơ hôm nay các mẹ chạy đâu hết rùi ko thấy ai thèm ngó mặt vô nhà vậy